SANTA ANA, California (NV) – Trưa Chủ Nhật, 17 Tháng Chín, Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội, Phật Lịch 2561 được long trọng tổ chức tại chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana.
“Hàng năm, cũng như bao nhiêu chùa khác, chùa Trúc Lâm Yên Tử có tổ chức Lễ Hội Vu Lan. Đây là truyền thống của Phật Giáo. Mục đích là để tưởng niệm công ơn phụ mẫu ở hiện tiền được tăng long phúc thọ và quá khứ phụ mẫu được siêu thoát ở cảnh giới an lạc, đồng thời cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nhân dịp này, đạo tràng của chùa cũng cầu nguyện cho những nạn nhân trong hai trận bão Harvey và Irma được mọi sự an lành,” Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, viện chủ chủa, nói với nhật báo Người Việt.
Trước khi lễ chính thức khai mạc, hòa thượng viện chủ cùng đồng hương Phật tử hành lễ Cúng Dường Vu Lan, sau đó cung thỉnh chư tôn đức tăng ni nhập lễ đài.
Sau đó, hòa thượng viện chủ ngỏ lời chào mừng mọi người đến tham dự, và nhắc lại ý nghĩa của ngày Lễ Vu Lan cùng trách nhiệm của những người làm con đối với bậc sinh thành dưỡng dục.
Theo hòa thượng, đây là dịp để mọi người thể hiện lòng hiếu hạnh đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong nhiều đời, nhiều kiếp. Vì thế, báo hiếu là điều rất quan trọng trong đạo Phật.
“Lễ Vu Lan được bắt nguồn từ đức đại hiếu Mục Kiền Liên tôn giả, vì muốn cứu mẹ là bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục, ngài đã thỉnh cầu đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho con đường báo hiếu cứu mẹ. Từ đó, truyền thống hiếu đạo này trải qua mấy ngàn đời cho đến ngày hôm nay vẫn còn tiếp nối với những người con Phật. Ngoài ra, Phật tử còn phải báo hiếu cho chư Phật, chư đại bồ tát, chư đại hiền thánh tăng, bằng cách là phải nghe theo lời chỉ dạy của đức Phật về tâm hiếu hạnh tức là tâm Phật,” hòa thượng viện chủ nói trong diễn văn khai mạc.

Sau Lễ Bông Hồng Cài Áo, chư tôn giáo phẩm nhập lễ đài cử hành nghi thức Lễ Vu Lan truyền thống.
Trong phần cảm tạ tất cả mọi người đến dự, hòa thượng viện chủ cũng có lời kêu gọi mọi người phát tâm yểm trợ cho những nạn nhân của hai trận bão ở Texas và Florida vừa qua.
Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức tăng ni nhập trai đường để thọ trai, trong lúc này, đồng hương Phật tử cùng dùng bữa cơm thân mật do đạo tràng Trúc Lâm Yên Tử khoản đãi, và thưởng thức chương trình văn nghệ với những tiếng hát của Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm thực hiện.
Phật tử Như Ý, cư dân Santa Ana, cũng có lời chia sẻ: “Đối với những người Phật tử ở hải ngoại cũng như còn trong nước, thì ngày Vu Lan phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình, cho dù cha mẹ còn sống hay đã quá cố. Vu Lan cũng cho mọi người con Phật phải luôn tâm niệm về tứ trọng ân, gồm: ân cha mẹ; ân tam bảo cùng thầy tổ; ân quốc gia xã hội, và ân chúng sanh muôn loài.”
Theo Phật tử Như Ý: “Ân quốc gia xã hội là ý niệm và trách nhiệm của mọi công dân trong một nước nói chung và của từng người nói riêng. Ý thức về đất nước là hiểu biết về sự kính trọng ân của mỗi người đối với những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; những chiến sĩ trận vong đã hy sinh đời mình cho bá tánh được an cư, lạc nghiệp cùng no cơm áo ấm.”
“Cuộc sống này không phải chỉ có một mình ta đơn điệu, mà tất cả như là một chuỗi liên hệ mật thiết với nhau để tạo nên sự thăng bằng cuộc sống từ con người cho đến thiên nhiên, cỏ cây hoa lá đất trời muôn vật. Bởi vậy, không có một giây phút nào mà chúng ta không thọ nhận ân đức của tha nhân,” cô Như Ý giải thích về ân chúng sanh muôn loài.

Cô Thiện Tâm, cư dân Santa Ana, là Phật tử của chùa hơn năm năm, cho biết: “Đạo hiếu là truyền thống lâu đời của văn hóa Á Đông, đã cho con người ý thức được rằng, cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế, thờ kính cha mẹ là thờ kính Phật. Vì thế, nếu cha mẹ của mình, mà mình không tôn kính; không nhớ ơn thì có lẽ không còn ai để mình tôn kính và nhớ ơn trên cuộc đời này.”
“Tam bảo là ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng. Nhờ quy y tam bảo, nên hàng Phật tử được tăng trưởng lòng từ, biết yêu thương và cảm thông mọi người, biết lắng nghe thấu hiểu, sống trong sự hỷ xả thanh cao thiện lành và thấy đươc sự quấy ác,… Nhờ vậy, các Phật tử luôn trau dồi tâm tánh để được sống trong đạo hạnh, và được gần gũi thân thiện với tha nhân. Thầy tổ là những người đã dạy dỗ mình, khai mở cho mình học hành có trí tuệ hiểu biết từ lúc ngây thơ đến lúc trưởng thành,” cô Thiện Tâm giải thích về ân tam bảo và ân thầy tổ.
Cô Thiện Tâm cũng cho biết: “Gia Đình Phật Tử Trúc Lâm sinh hoạt hàng tuần vào mỗi sáng Chủ Nhật hoặc những ngày sám hối,… Trong những ngày này, tất cả đoàn viên quy tụ về chùa để lễ Phật, học hỏi Phật pháp do hòa thượng viện chủ chỉ dạy, và đọc kinh cầu nguyện,…”
Đặc biệt trong lần tổ chức Lễ Vu Lan năm nay, có sự hiện diện của trên 30 đoàn viên của đoàn lân Bi Trí Dũng đến múa lân và biểu diễn nhiều màn võ thuật rất kỳ thú.
Ông Lưu Tiến Dũng (Phật tử Quang Anh), cư dân Garden Grove, trưởng đoàn lân, nói với nhật báo Người Việt: “Đoàn lân này ra đời được năm năm. Vào mỗi Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ trưa, tại công viên Garden Grove Park, tôi và một số người lớn tuổi trong đoàn thường hướng dẫn các em về những thể điệu múa lân, học võ và học về giáo lý của Phật Giáo. Chúng tôi cũng hướng dẫn cho mấy em làm một số công tác từ thiện, để cho mấy em ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ là, ngoài việc học hành còn phải giúp ích cho xã hội, nhất là cho cộng đồng người Việt tại đây.”













































































































































