CLB Sân Khấu Nhỏ và đêm nhạc chủ đề “Gió”

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Gió” là chủ đề mới của đêm nhạc do Câu Lạc Bộ Sân Khấu Nhỏ (CLB SKN) với sự hợp tác của Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt và Trung Tâm Việt Ngữ Tự Lực đồng tổ chức vào tối Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Một, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Cô Lễ Hà, trưởng ban tổ chức cho hay: “Lý do chúng tôi chọn chủ đề ‘Gió’ vì trong hàng ngàn bài nhạc Việt Nam có rất nhiều bài mà các nhạc sĩ đã dùng từ ngữ gió để làm tựa hay những ca từ cho bài nhạc của mình, thí dụ như ‘gió cuốn đi cho mây qua dòng sông’ (Để Gió Cuốn Đi); ‘Gió đầu non, gió lộng đầu ghềnh’ (Gió Về Miền Xuôi); ‘Nghe gió mùa sang bâng khuâng chìm trong lạnh lùng’ (Gió Lạnh Đêm Hè); ‘Gió ơi, gió đừng hôn lên má em’ (Lời Của Gió),… Ngoài ra, ‘gió’ cũng được có mặt trong rất nhiều bài nhạc để nói lên sức mạnh của lòng yêu nước, của tình yêu, của cảnh vật và của sự vui mừng hay buồn thảm.”

MC Hằng Ny (trái) và MC Tân Bảo trong đêm nhạc chủ đề “Gió.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Thông thường, những đêm ca nhạc của CLB Sân Khấu Nhỏ được sự ngưỡng mộ của khán giả rất đông trước giờ trình diễn khoảng nữa tiếng. Nhưng, đêm nay, trong chủ đề “Gió”thì có một số khán giả đến trễ hơn, có lẽ vì trời bên ngoài đã bắt đầu se lạnh và gió cũng bắt đầu từng cơn thổi nhẹ.

Hằng Ni, một MC trẻ đẹp và duyên dáng cho hay: “Trong CLB Sân Khấu Nhỏ có nhiều các em nhỏ mà tiếng Việt thì không rành lắm, nhưng các em có rất nhiều tài năng về ca múa. Tuy nhiên, khi hướng dẫn một chương trình để cho các em trình diễn được đầy đặn thì không phải là dễ. Muốn thực hiện được một chương trình ca nhạc như đêm nay, ban tổ chức phải chuẩn bị tìm chủ đề, bài hát rồi tập dợt cho các em phải mất trên ba tháng.”

“Ngoài sự nhẫn nại để tập dợt và dìu dắt các em của ban tổ chức, còn có sự yểm trợ, giúp đỡ rất cần thiết của các phụ huynh. Vì mỗi lần tập dợt là phụ huynh phải đưa và rước các em đến nơi tập dợt phải tốn rất nhiều thời gian. Thế nên, nếu không có sự hỗ trợ hết lòng của các phụ huynh thì sẽ không thể thực hiện được một chương trình ca nhạc của Sân Khấu Nhỏ,” Hằng Ni cho biết thêm.

Điều hợp chương trình là hai MC Hằng Ni và nam ca sĩ Tân Bảo, đến từ Canada.

Bài múa “Bèo Dạt Mây Trôi” do các em trong Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất, những người yêu nhạc Trịnh đã xem bài “Để Gió Cuốn Đi”như để lại cho đời một thông điệp: Hãy sống thật tốt với cuộc đời, hãy chia sẻ, giúp đỡ, yêu thương mọi người để thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm. Và bài này đã được các em trong Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt đồng ca để mở đầu cho chủ đề “Gió.”

Đặc biệt trong chủ đề “Gió,” ngoài sự trình diễn của các thiếu nhi còn có nhiều tiếng hát của những người lớn đến yểm trợ cho chương trình, như bài “Lời Của Gió”của nhạc sĩ Duy Thái qua lối trình diễn song ca của Đan Thanh và Thái Hoàng.

Hiếu Hugo, ca sĩ ‘tí hon’ từng đoạt giải nhì Việt Star Kids, 2015 đã thu hút sự cổ võ nồng nhiệt của khán giả qua bài hát “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội” của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Chương trình được tiếp nối với bài nhạc “Người Ta Nói” của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh qua tiếng hát của Việt Hoàng trong thể điệu Pop Ballad đã nâng cấp chương trình của Sân Khấu Nhỏ lên hàng nhạc thính phòng chuẩn mực. Và bài nhạc này đã từng được nổi tiếng qua tiếng hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vào khoảng trên 14 năm về trước trong làng âm nhạc Sài Gòn. Và mới đây, bài nhạc này được khơi dậy trong nền điện ảnh Việt Nam qua bộ phim “Cô Gái Đến Từ Hôm Qua”của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.

Ca sĩ Huy Hoàng thì tuyệt vời với hai bài “Cơn Gió Thoảng” của Quốc Dũng và “Một Mình” của Thanh Tùng.

Hai tiếng hát tuổi thơ, Thuận Thiên trong bài “Vùng Lá Me Bay” của nhạc sĩ Anh Việt Thanh trước năm 1975, có nội dung sự chia cách của hai người trẻ yêu nhau khi đất nước ngập tràn binh lửa.

Và Thanh Thanh trong bài “Giấc Mơ Cánh Cò” của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sau năm 1975, diễn tả nét đẹp của quê hương qua hình ảnh cánh cò trắng và cánh đồng xanh biếc, là thân phận của người con gái qua nét cánh cò trắng rồi cũng phải bay đi xa.

Hai chị em Thuận Thiên và Thanh Thanh đã gây cho khán giả nhiều cảm xúc, vì đã khơi dậy nổi lòng khó quên của nhiều phụ nữ Việt.

Bé Thanh Thanh hát bài “Giấc Mơ Cánh Cò” của NS Vũ Quốc Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình được liên tục với tiếng hát Hoài Nguyễn, Huy Hoàng, Vinh Khoa Kevin, Thục Nghi, Trần Quy, Mê Linh Phạm và Nguyễn Anthony, qua nhiều tiết mục ca múa của những bài nhạc bất tử như “Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay,” “Riêng Một Gốc Trời,” “Những Bước Chân Âm Thầm,” “Chiến Sĩ Vô Danh,” “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,” “Bèo Dạt Mây Trôi,”…

Đêm “Gió” của CLB Sân Khấu Nhỏ còn có sự hợp tác của các nhạc sĩ Danh Vũ (keyboard), Linh Nguyễn (guitar), và Tuấn Hùng (Saxophone). Mai Định (âm thanh), Nguyễn Hữu Khoa (hình ảnh & quay phim), Trung Võ (kỹ thuật & spotlight), dựng sân khấu do Trần Quy và Lễ Hà phụ trách.

Có mặt tại hội trường, cô Thiên Hương, Liên đoàn phó của Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt (LĐHĐHV), cho biết từ khi có Sân Khấu Nhỏ thì LĐHĐHV đã có mặt cùng đồng hành với ban tổ chức, vì thế, hầu như chủ đề nào liên đoàn này cũng có vài tiết mục trình diễn.

Bà Loan Lương, cư dân Westminster, cho hay: “Hôm nay là lần thứ nhì tôi đến ủng hộ cho chương trình ca nhạc của SKN. Nói tiếng ủng hộ vì tôi nghĩ rằng, không phải mình đến đây để chỉ có thưởng thức những tài năng trẻ Việt Nam trình diễn, mà còn là sự cám ơn ban tổ chức; các bậc phụ huynh; và các mạnh thường quân đã yểm trợ cho chương trình này trong nhiều năm qua.”

Giáo Sư Trần Huy Bích cũng có lời chia sẻ: “Tôi đã từng hỗ trợ việc làm của Sân Khấu Nhỏ trong nhiều năm qua, vì tôi biết một số trong ban tổ chức có các cô thầy giáo đã từng dạy tiếng Việt cho các em, vì các cô thầy cũng muốn cho các em biết ca múa những bài nhạc của dân tộc mình. Trong tinh thần bảo vệ văn hóa và ngôn ngữ Việt tại hải ngoại, thì dạy cho các em ca hát cũng là việc tốt, vì khi các em ca tiếng Việt thì các em dễ nhớ và nói đúng tiếng Việt nhiều hơn. Đồng thời cũng giúp cho các em được bạo dạn hơn khi đứng trước nhiều người.”

Mời độc giả xem phóng sự từ Việt Nam “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ từng ghé thăm: Phở 2000”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT