‘Còn Mãi Với Thời Gian II’ của Nhóm Tiếng Xưa trở lại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc “Còn Mãi Với Thời Gian II” do Nhóm Tiếng Xưa thực hiện vừa diễn ra chiều Chủ Nhật, 31 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Tam ca Minh Ngân, Hồng Tước, Thiên Nga trình diễn nhạc phẩm “Ta Vui Ca Vang” của Văn Phụng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhóm Cát Trắng mở màn với “Tiếng Sáo Thiên Thai” sáng tác Phạm Duy, người nghe cảm nhận như tiếng lòng thổn thức của người nhạc sĩ tài hoa đã để lại một nhạc phẩm phiêu bồng lãng du bên dòng đời của người lãng tử.

Tiếp đến là tiếng hát Thu Vân với “Hương Xưa,” một nhạc phẩm đầu tay của nhạc sĩ Cung Tiến sáng tác vào năm 1956 dành tặng người bạn thân Khuất Duy Trác, và cũng chính danh ca Duy Trác là người đầu tiên hát bài này, để rồi trở thành một nhạc phẩm bất tử trong làng âm nhạc Việt Nam.

Thu Vân đã chuyển đến người nghe tiếng lòng dịu êm của người nhạc sĩ qua một khung cảnh tuyệt đẹp của làng quê Việt Nam, qua một chiều nắng tơ vàng hiền hòa, qua con đường về làng cũ với bóng thuyền đò, với tiếng tre êm ru, với cây đa cổng làng, với con diều vật vờ…

Danh ca Kim Tước (trái) cùng Thu Vân, cánh chim đầu đàn của Nhóm Tiếng Xưa, trong đêm nhạc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với giai điệu sang trọng quý phái của bài nhạc mang phong cách cổ điển Tây phương, những lời nhạc đưa người nghe về những kỷ niệm xa xưa của một làng quê thanh bình ngày cũ.

Đặc biệt đêm nhạc có sự góp tiếng của nữ danh ca Kim Tước từ Texas bay về để được hội ngộ cùng quý khán thính giả thân thương ở Little Saigon.

Trong đêm nhạc, danh ca Kim Tước đã cống hiến cùng lúc hai nhạc phẩm “Ave Maria” của Phạm Duy và “Tiếng Dương Cầm” của Văn Phụng, là hai nhạc phẩm thuộc hàng kinh điển trong làng âm nhạc Việt Nam.

Với chất giọng điêu luyện, nữ danh ca Kim Tước dù đã ở tuổi gần 90, vẫn nhẹ nhàng nhả hơi điêu luyện với nội lực vững vàng, đã nhận được tràng pháo tay ngưỡng mộ không dứt, tuy đôi lúc vì quá xúc động nên có những phút giây ngưng đọng tâm tư.

Vũ Anh hát nhạc phẩm “Dư Âm” của Nguyễn Văn Tý. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà chia sẻ rất mừng vì còn được đứng trên sân khấu để hát tặng khán thính giả thân thương tại Little Saigon, và bà cũng rất tiếc vì già yếu không biết có còn hát hay như lúc trước không.

Ca sĩ Vũ Anh, người cùng thời với danh ca Kim Tước từ gần 50 năm trước, trở lại sân khấu với hai nhạc phẩm “Bên Bờ Đại Dương” của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương và “Dư Âm” của Nguyễn Văn Tý, với giọng ca vẫn mượt mà truyền cảm như ngày nào, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán thính giả.

Ông chia sẻ: “Tôi rất thích bài ‘Dư Âm’ khi gợi lại trong tôi những hình ảnh quê nhà đã xa quá rồi. Ngày xưa khi là một sĩ quan Hải Quân VNCH, tôi đã từng đi dọc bờ biển Việt Nam rất nhiều. Bài hát này gợi lại trong tôi những kỷ niệm trong đời quân ngũ, bởi vì không phải ai là lính Hải Quân đều cũng được đi theo tàu. Tôi may mắn được theo tàu đi dọc bờ biển nên khi hát bài này tôi liên tưởng đến những hình ảnh đẹp của quê hương hiện ra ngay trước mắt như năm xưa tôi đã gặp.”

Mỵ Hoa trình diễn bài “Hoa Bướm Ngày Xưa” của Nguyễn Hiền. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ba ca sĩ Hồng Tước, Thiên Nga, Minh Ngân xuất hiện trong phần hai của chương trình, mở đầu bằng nhạc phẩm “Ta Vui Ca Vang” của Văn Phụng, với tiếng nhạc rộn ràng trên quê hương ngập tràn tự do mừng ngày mới, khiến cả thính phòng cũng hòa theo nhịp vỗ tay của thính giả tràn ngập cả thính phòng.

Ca sĩ Thu Vàng hát nhạc phẩm “Giấc Mơ Hồi Hương” của Vũ Thành đã nói lên nỗi lòng của người nhạc sĩ trong nỗi đau đáu luôn nhớ về cố quận, nhìn về quê xưa mà mơ ngày trở về thành đô, gặp lại mối tình xưa dang dở.

Với 26 tiết mục trôi qua mà khán thính giả vẫn ngồi kín cả sân khấu, để thưởng thức những nhạc phẩm vượt thời gian, chính là tấm lòng của người nhạc sĩ sáng tác, qua những giọng ca tuyệt vời, đó là món quà tinh thần đẹp nhất không gì sánh bằng.

Chương trình thật hùng hậu với dàn âm thanh của các nhạc sĩ Hoàng Công Luận (piano), Quang Phúc (violin), và Quốc Võ (keyboard).

Toàn thể ca nhạc sĩ Nhóm Tiếng Xưa trong buổi trình diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Nguyên Hằng, cư dân Huntington Beach, cho biết: “Em đến đây không mong đợi được nghe những giọng ca chuyên nghiệp, mà đến đây để gợi nhớ về thời vàng son của âm nhạc Việt Nam. Không đòi hỏi sự hoàn hảo về chuyên môn của người ca sĩ, nhưng với tâm hồn yêu âm nhạc, họ vẫn chuyển tải được cảm xúc của mình đến người nghe, đem lại cái đẹp của thời vàng son ngày trước qua âm nhạc là đủ chấp nhận rồi. Em nghĩ rằng chương trình hôm nay là sự hòa quyện rất tuyệt vời, với sự sắp xếp khéo léo giữa những nhạc phẩm được trình bày, với âm thanh tuyệt vời.”

Nhà văn Trúc Chi Tôn Thất Kỳ, ngồi thưởng thức từ đầu đến cuối chương trình, cho rằng: “Những nhạc phẩm từ thời trước 1975 của âm nhạc miền Nam đóng góp một giá trị rất lớn vào nền âm nhạc Việt Nam cho mãi đến bây giờ, đã hơn 60 năm vẫn còn nguyên giá trị vượt thời gian. Những bài hát đã hơn nửa thế kỷ, được những ca sĩ mới bây giờ vẫn còn yêu thích hát và vẫn còn khán thính giả ngồi say mê thưởng thức.”

Ông tiếp: “Tôi rất xúc động khi nghe lại những nhạc phẩm xưa của các nhạc sĩ thân quen như Dương Thiệu Tước, Vũ Thành, Phạm Duy… đó là một thời kỷ niệm trẻ của tôi ở miền Nam Việt Nam. Nhất là danh ca Kim Tước, dù đã tới tuổi 90 nhưng giọng ca vẫn tuyệt vời trên sân khấu, không phải ai cũng được như vậy.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT