Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Vietnamese National Association of Real Estate Professionals (VNARP) vừa tổ chức buổi quyên góp thực phẩm chống đói cho OC Food Bank sáng Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai, tại QD Venue, Garden Grove, với sự tham gia của khoảng 200 thiện nguyện viên.

“Mục tiêu hôm nay của chúng tôi là phải có 30,000 gói thực phẩm để chuyển cho Orange County Food Bank, nhờ họ tùy nghi phân phát cho bất cứ ai thiếu thực phẩm,” cô Cindy Ngọc Trần, nghị viên Garden Grove (Địa Hạt 3), trong cương vị trưởng ban phục vụ cộng đồng của VNARP, nói với nhật báo Người Việt.
Từ 7 giờ sáng, các thiện nguyện viên thuộc mọi lứa tuổi tề tựu tại QD Venue để đóng gói hai loại thực phẩm là “Rice and Bean” và “Cinnamon Oatmeal.”
Cô Cindy tiếp: “Tôi hết sức vui mừng khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các vị mạnh thường quân cũng như hiện nguyện viên. Ai cũng hết lòng đóng góp, người góp công, người góp của.”

Cô nhấn mạnh: “Thay mặt VNARP, tôi xin gởi lời chân thành cám ơn đến tất cả những đóng góp đầy nhiệt tình này. Đây là nguồn động viên quý báu để chúng tôi có tinh thần làm thêm những việc cộng đồng trong tương lai.”

“Tôi không thể liệt kê hết từng đoàn thể có mặt nhưng những tên tôi nhớ là Thiếu Nhi Thánh Thể, Hướng Đạo Chi Lăng, Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, Trường Việt Ngữ La Vang, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hội Cao Niên Á Mỹ…”
“Tôi biết tôi còn thiếu xót nhiều nhưng vì quá lu bu công việc, xin cáo lỗi cho tôi,” cô lúng túng nói.
Những thiện nguyện viên có mặt cùng thoăn thoắt làm việc, người cho thực phẩm vô bao, người đóng bao, người đếm bao rồi cho vô thùng, người dán kín thùng, người khiêng thùng đi, người khác lại mang thêm thực phẩm đến, ai ai cũng háo hức làm việc trong tinh thần tập thể hiếm thấy trong tiếng nhạc của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.

Ông Phạm Ngọc Lân, hội phó Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, nói: “Công việc này không chỉ giúp cho cộng đồng gốc Việt mà giúp cho tất cả những ai thiều thốn thực phẩm tại Orange County nên chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh và sẵn sàng hướng ứng.”
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ chia thành hai nhóm, một nhóm trình diễn văn nghệ trên sân khấu, nhóm kia phụ giúp việc đóng gói thực phẩm.
Bà Nguyễn Lam Châu, thuộc hội Cao Niên Á Mỹ, cho biết bà rất vui có cơ hội đóng góp hôm nay.
Bà cười tươi nói: “Đây là một việc có tính chất cộng đồng đầy ý nghĩa và chúng tôi hân hạnh được tiếp tay.”
Ông Nguyễn Hưng, phó đoàn Hướng Đạo Chi Lăng, cho biết nhóm ông gồm 70 hường đạo sinh, có mặt từ 6 giờ 30 phút sáng, vừa để đóng gói, vừa để chuẩn bị việc chào cờ.
Ông nói: “Hướng Đạo luôn luôn dấn thân vào việc phục vụ cộng đồng và đây chính là đóng góp ý nghĩa.”
Có hội đoàn thường sinh hoạt chính trị cũng có mặt và hết lòng đóng góp.
Ông Đinh Quang Truật, thuộc Tập Thể Chiền Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, nói: “Chúng tôi không chỉ quan tâm chuyện chống Cộng Sản mà sẵn sàng tiếp tay vào những hoạt động xã hội khi cần.”
Có nhóm chỉ có hai người, nhưng cũng hăng hái đóng góp.
Em Matthiew Ngô, thuộc Đại Đạo Thanh Niên Hội, nói: “Tụi con đạo Cao Đài. Con tới đây với một người bạn nữa thôi. Con thích làm những việc giúp người khác.”
Trong đám đông từ thanh niên đến cao niên có vài em thiếu nhi.
Cô Nam Trần, thuộc Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, nói: “Con đưa hai đứa con của con tới đây để tập cho tụi nó thích làm việc thiện nguyện đầy ý nghĩa và để làm quen với không khí cộng đồng.”
Hai con gái cô, một em 6 tuổi, một em 7 tuổi.
Lại có một số thiện nguyên viên… “lậu” nữa.
Cô Julie (không muốn cho biết tên họ) nói: “Tôi không thuộc đoàn thể nào cả nhưng muốn đóng góp ít nhiều cho chị Cindy.”
Cô kể: “Tôi cứ ‘lủi’ đại vô bàn làm việc rồi làm như mình được phân công tới đó. Ai cũng lo làm, không ai để ý tới tôi hết. Từ sáng tới giờ, tôi làm được nhiều lắm rồi.”
Công việc xong rồi mà nhiếu người còn chưa muốn ngừng tay, ai cũng muốn được làm thêm nữa.
Ban tổ chức hết sức phấn khởi trước thành tựu này.

Cô Cindy nói: “Vì đây là lần đầu chúng tôi tổ chức tại Orange County nên không dám đặt mục tiêu quá lớn chứ ở San Jose, vì đã hoạt động tới năm năm rồi, chúng tôi làm nhiều gấp năm lần so với ở đây.”
Năm ngoái, VNARP kêu gọi được 150,000 gói thực phẩm tại San Jose, Bắc California.
Cô Cindy cười: “Cứ đà này thì sang năm chúng tôi sẽ tổ chức ở đây nữa.”
“Nếu sang năm cô Cindy mà tổ chức nữa thì chắc chắn chúng tôi sẽ sẵn sàng tham gia,” bà Nguyễn Lam Châu nói.
Nhiều người chung quanh cùng tỏ ý hường ứng.
Cuối buổi, mục tiêu 30,000 gói thực phẩm của VNARP đạt ra đã dễ dàng đạt được. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]












































































