ANAHEIM, California (NV) – Trong dịp Xuân về, Tết đến, Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California tổ chức buổi họp mặt Tất Niên và mừng Xuân Canh Tý 2020 vào trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Giêng tại nhà hàng Golden Sea, Anaheim.
Ông Nguyễn Doãn Hưng, hội trưởng, cho biết: “Mục đích buổi họp mặt Tất Niên và mừng Xuân mới để gia đình của các chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia có dịp gặp gỡ chia sẻ niềm vui sau một năm làm việc tại xứ người. Trong tinh thần đoàn kết, hội đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tình thân hữu với các hội đoàn bạn trong công cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ cộng đồng; chống sự phá hoại của Cộng Sản và hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền của đồng bào trong nước. Từ tinh thần đó, hội đã tổ chức nhiều sinh hoạt của Cảnh Sát Quốc Gia cũng như tham gia vào những tổ chức của cộng đồng tại Nam California.”
Buổi tổ chức rất thành công qua sự tham dự đông đảo của nhiều quân binh chủng trong Quân Lực VNCH, và cũng không thiếu những đại diện của nhiều hội đoàn, đoàn thể đấu tranh tại Little Saigon và những vùng phụ cận. Bên cạnh đó, những gương mặt rạng rỡ của các nàng dâu trong đại gia đình Cảnh Sát Quốc Gia, rực rỡ màu hồng thắm qua những tà áo dài truyền thống. Họ là ban văn nghệ của Cảnh Sát Quốc Gia Nam California đã từng đóng góp tiếng hát tại Little Saigon trong những buổi tổ chức của cộng đồng. Tất Niên mừng Xuân Canh Tý 2020, những tiếng hát này và thân hữu lại đến với đồng hương trong nhiều bài nhạc qua ý nghĩa mừng Xuân về trên đất khách.

Khách đặc biệt đến dự, với sự hiện diện của phu nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, cựu tư lệnh Thủy Quân Lục Chiến; cô Nguyễn Ngọc Dung, thứ nữ của cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, cựu tổng giám đốc Cảnh Sát Quốc Gia; niên trưởng Lê Bá Khiếu, cựu Tỉnh Trưởng Quảng Ngãi; niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, Thủy Quân Lục Chiến; niên trưởng Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California…
Các niên trưởng Cảnh Sát Quốc Gia gồm Trần Minh Công, Trần Quan An, Phan Tấn Ngưu, Võ Văn Xét, Ngô Minh…

Chiến hữu Hà Văn Tiên, trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng và cám ơn mọi người đến dự: “Thật hân hạnh cho ban tổ chức với sự hiện đông đủ của các chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia cùng gia đình, và đại diện của các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh cũng như các quân binh chủng trong Quân Lực VNCH. Trước thềm năm mới, đại diện ban tổ chức, tôi xin chúc tất cả quý vị niên trưởng cùng các chiến hữu một năm mới an khang, thịnh vượng và mọi sự như ý.”
Niên trưởng Trần Minh Công, cựu đại tá, viện trưởng Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, tâm tình về sự hoạt động của ông và cố niên trưởng Nguyễn Ngọc Loan trước năm 1975, và biến động miền Trung 1966 cũng như Tết Mậu Thân 1968.

Niên trưởng Trần Quan An cũng có lời tâm tình và chúc Tết với mọi người: “Chúng tôi không có cao vọng là có thể nào để làm thay đổi tình hình đang rối ren, phức tạp hiện nay của cộng đồng, mà chúng tôi chỉ xin tuyên bố là lập trường của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia không đứng về phía nào hết, và cũng không tham gia bất cứ tổ chức nào, dù với danh xưng nào, mà chúng tôi chỉ đóng góp phần công sức của mình cho mọi hoạt động đấu tranh chống cộng thật sự mà thôi.”
“Chúng tôi nhấn mạnh ở chỗ chống cộng thật sự, là vì, có những hoạt động mang hình thức chống cộng, nhưng thật ra, họ không làm hại cho Cộng Sản mà lại làm hại cho chính cộng đồng mình; làm cho cộng đồng phải chia rẽ; làm cho đồng hương mất đi niềm tin của chính nghĩa quốc gia cũng như niềm tin từ sự tất thắng của lý tưởng tự do. Đó là những lý do chúng tôi chỉ hỗ trợ cho mọi hoạt động chống cộng thật sự. Trong dịp đầu Xuân, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, mọi sự như ý,” ông nói thêm.

Ông Ngô Văn Quy, cựu chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt, tâm tình: “Các quân nhân thuộc binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt có nhiệm vụ chống địch quân ngoài tiền tuyến, còn các anh em Cảnh Sát Quốc Gia ngoài vấn đề giữ an ninh trật tự tại hậu phương, các chiến sĩ Cảnh Sát Dã Chiến còn phải chiến đấu để chống cộng nữa. Vì thế, trong tinh thần huynh đệ chi binh, Hội Lực Lượng Đặc Biệt phải có mặt trong buổi họp mặt mừng Tất Niên theo lời mời của Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California.”
Ông Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California, bày tỏ: “Tất cả anh em chúng tôi trong Quân Lực VNCH và các anh em trong lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia đều là chiến hữu với nhau trong thời chinh chiến. Khi xa quê hương, chúng ta đã mất tất cả chỉ còn tình người, tình chiến hữu trên xứ lạ quê người. Thắm thoát đã gần nửa thế kỷ trên đất khách, và tuổi đời còn lại không còn bao nhiêu nữa, vì thế, những giờ phút gặp nhau như thế này thì rất quý báu vô cùng.”

Ông Quách Ngọc Lâm, hội trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California, khẳng định: “Những chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia đã đồng hành với các quân binh chủng của VNCH để bảo vệ làng, thôn, xóm cho đến các tỉnh thành. Hơn nữa, các chiến hữu Cảnh Sát Quốc Gia đã có một trọng trách quan trọng đó là bảo quốc an dân, các anh cũng đã từng anh dũng hy sinh mạng sống của mình để chống địch quân từ hậu phương cho đến tiền tuyến. Chúng tôi, những chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến lúc nào cũng gắn bó với lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia trong tinh thần cùng chung giới tuyến chống Cộng Sản.”
Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, hội trưởng Hội Tây Sơn Bình Định, nhớ lại: “Trước 1975, các anh chị Cảnh Sát Quốc Gia ngoài trách nhiệm bảo vệ trật tự an ninh ở thành thị, các anh còn phải chiến đấu chống cộng quân ở nơi xã, quận. Khi ở hải ngoại, Hội Cảnh Sát Quốc Gia cũng đã đóng góp nhiều lợi ích cho cộng đồng. Đó cũng là lý do để chúng tôi đến với Hội Cảnh Sát Quốc Gia trong những dịp Xuân về Tết đến.” (Lâm Hoài Thạch)
[jwplayer E8790urv]






















































































