Thursday, April 25, 2024

Chùa Phước Quang tặng bữa trưa và khẩu trang cho 3 cơ sở y tế tại Orange County

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trong ba ngày 27, 28 và 29 Tháng Năm, các tu sĩ và nhóm Phật tử chùa Phước Quang, Garden Grove, đã đến ba cơ sở y tế tại Orange County, gồm Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Alta Gardens, bệnh viện UCI, và bệnh viện Fountain Valley, để tặng bữa trưa và khẩu trang cho các bác sĩ, y tá và nhân viên tại đây.

Ni Sư Như Quang, viện chủ chùa Phước Quang, cho biết: “Theo lời Phật dạy, chúng sanh trên thế gian này là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, cho nên trong mùa dịch này, người con Phật chúng tôi rất xúc động khi nghe thấy những y tá bác sĩ, và nhân viên trong các bệnh viện, nhà dưỡng lão, tất cả đều quên mình, ngày đêm lao vào trận chiến, giành lại sức khỏe và sự sống cho bệnh nhân.”

“Họ như những vị Bồ Tát sống, hy sinh bản thân mình, cách ly với gia đình, vợ chồng con cái bạn bè, để ngày đêm lo cho bệnh nhân. Những vị y tá bác sĩ cũng đem hết tấm lòng mình để phục vụ chúng sanh, đó chính là những vị Phật, Bồ Tát hiện tại. Người tu như chúng tôi luôn học theo lời dạy của Phật đó là ‘Phục vụ chúng sanh cũng chính là cúng dường chư Phật.’ Nay chúng tôi cùng Phật tử có nhân duyên đến đây, với chút tâm thành mang đến họ để cùng chia sẻ quan tâm. Xin cầu nguyện cho các nhà nghiên cứu, các khoa khoa học gia mau chóng tìm được phương thuốc hiệu nghiệm giúp thế giới mau chóng chấm dứt dịch bệnh này, cũng xin cầu nguyện cho các vị lãnh đạo quốc gia nhiều sức khỏe để dẫn dắt mọi người đến lợi lạc,” ni sư nói thêm.

Cô Diễm Nguyễn, đại diện hệ thống Bánh Mì Chè Cali, luôn đồng hành cùng các chùa, các hội đoàn tại quận hạt trong việc cung cấp thức ăn đến các nơi này, cho hay muốn góp chút lòng đến các vị y bác sĩ, y tá cũng như nhân viên các bệnh viện, nursing home, những người ngày đêm đã quên mình lo cho các bệnh nhân, nhất là trong mùa dịch COVID-19 này.

“Những phần ăn trưa này như tấm lòng của người Phật tử chúng tôi, cùng chia sẻ đến các vị anh hùng trong ngành y, để họ có thêm động lực trong công việc khó khăn hiện nay đang ngày đêm quên mình trong trận chiến đấu, giành lại cuộc sống, mang lại sức khỏe cho bệnh nhân,” cô Diễm nói.

Từ trái, cô Diễm Nguyễn – đại diện hệ thống Bánh Mì Chè Cali, cô Quảng Phụng Hằng, và Ni Sư Như Quang cùng phái đoàn Phật tử chùa Phước Quang tặng bữa trưa và khẩu trang cho Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Alta Gardens. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nữ Phật tử Quảng Phụng Hằng, đại diện nhóm Phật tử chùa Phước Quang, cho biết: “Hiện nay vẫn còn trong mùa Phật Đản, và đại dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành, trong thời gian này, chúng tôi xin đóng góp chút lòng, cùng với quý tăng, ni, chung tay mang đến các y bác sĩ và nhân viên để họ có thêm động lực và yên tâm trong công việc cứu giúp bệnh nhân.”

“Xin cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho các y bác sĩ, y tá và nhân viên, những người luôn ở tuyến đầu trong việc chống đỡ cơn đại dịch hiện nay được nhiều sức khỏe, và cũng xin cầu nguyện cho các bệnh nhân mau chóng vượt qua bệnh hiểm nghèo này,” cô nói.

Phật tử Quảng Phụng Hằng cũng cho biết trong chuyến này, có 300 phần ăn trưa được mang đến bệnh viện UCI, bệnh viện Fountain Valley với 255 phần ăn trưa; Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Alta Gardens với 70 phần ăn trưa và khẩu trang.

Ni Sư Như Quang và nhóm Phật tử trong buổi trao tặng bữa trưa tại bệnh viện Fountain Valley. (Hình: Josephine-Fountain Valley cung cấp)

Cô Winni Uyên Huỳnh, đại diện Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Alta Gardens, nơi chăm sóc các cụ già, cho biết rất cảm kích trước tấm lòng của ni sư trú trì chùa Phước Quang và Phật tử đã không quên những người trong trận chiến đấu với dịch bệnh hiện nay.

Cô Winni cho hay: “Trong thời điểm khó khăn này, các bác sĩ, y tá và nhân viên của chúng tôi luôn hết mình chăm lo cho các người già, bệnh nhân, để thân nhân của họ yên tâm lo việc khác, nhất là hiện nay, ai cũng có nhiều lo lắng. Đó cũng là phần nào chia sẻ của chúng tôi với các gia đình có người cao niên tại đây. Món quà hôm nay đã mang lại niềm cảm kích cho chúng tôi, xin cảm ơn tấm lòng của người Phật tử chùa Phước Quang.”

Con gái của Phật tử Quảng Phụng Hằng, em Julian Huỳnh, đang làm việc tại Southern California Gas Company, cho hay tuy là ngày nghỉ nhưng em không ở nhà: “Em rất vui khi được trở lại với cộng đồng, và luôn đồng hành cùng mẹ trong những Phật sự, với ý nguyện giúp đỡ hết mình trong cộng đồng trong bất cứ việc gì có thể làm, nhất là trong cơn đại dịch này.”

Cô Josephine, đại diện bệnh viện Fountain Valley, tiếp nhận quà tặng từ chùa Phước Quang, cho hay rất cảm kích trước tấm lòng của quý Phật tử, và tất cả những món quà này sẽ được nhân viên của bệnh viện trân trọng đón nhận. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT