Cựu quân nhân QLVNCH và Mỹ tưởng niệm cố Đại Úy Hải Quân John Ernest Moore

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tại lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Mười, do các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cùng các cựu quân nhân Hoa Kỳ phối hợp tổ chức và tham dự, ban tổ chức đã làm lễ tưởng niệm cố Đại Úy Hải Quân Mỹ John Ernest Moore, người từng tham chiến ở Việt Nam.

Bà Patti Moore (trái), phu nhân cố Đại Úy Hải Quân John Ernest Moore, ôm quốc kỳ Mỹ xúc động trong vòng tay con trai, ông Derek Moore, trong buổi lễ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hằng tháng vào Chủ Nhật tuần đầu tiên luôn có lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. Mặc dù đại dịch COVID-19 diễn ra nhưng ban tổ chức vẫn thực hiện trong tinh thần đơn giản, hạn chế người tham dự và ngắn gọn.

Cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa hằng tháng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo lược sử, ông John Ernest Moore là phi công trực thăng đã từng tham chiến tại Việt Nam qua hai nhiệm kỳ, bắt đầu vào năm 1967 trong Phi Đội Seawolf  Helicopter đóng tại phi trường quân sự đồng bằng sông Cửu Long và đã bay hàng trăm phi vụ trên trực thăng chiến đấu UH1B Huey Gunships, yểm trợ các toán Hải Quân Người Nhái SEALS và các Cuộc Hành Quân Sông của Hải Quân dọc theo đồng bằng sông Cửu Long. Ông cũng tham dự vô số phi vụ tuần sát tìm kiếm và cấp cứu thương binh.

Quang cảnh lễ tưởng niệm cố Đại Úy John Ernest Moore tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cấp bậc sau cùng của ông là Đại Úy Hải Quân khi ông giải ngũ năm 1971. Ông qua đời ngày 30 Tháng Năm, 2020, tại Avalon, Santa Catalina Island, California, hưởng thọ 78 tuổi.

Có mặt tại lễ tưởng niệm, ông Dannis Phelps thuộc Hội Trực Thăng 1024 tại Orange County, cho hay ông rất coi trọng những phi công trực thăng Hoa Kỳ và Việt Nam trong cuộc chiến tranh, trong đó có cố Đại Úy Hải Quân John Ernest Moore. “Họ là những người rất gan dạ trong chiến trường Việt Nam,” ông nói.

Cô Kelly Moore, con gái cố Đại Úy John Ernest Moore, trong buổi lễ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phelps là một chuyên viên cơ khí trực thăng, đóng quân tại căn cứ yểm trợ pháo binh Xuân Lộc lúc ông mới 21 tuổi. Hiện Hội Trực Thăng 1024 mà ông tham gia có khoảng 60 hội viên, gồm những phi công cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam.

Cô Erlinda Dương, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nói cô rất khâm phục những phi công trực thăng Hoa Kỳ trong chiến tranh, khi cùng chiến đấu cho lý tưởng tự do tại Việt Nam, một đất nước xa xôi với tất cả tuổi trẻ của mình.

Bà Patti Moore (trái), phu nhân cố Đại Úy John Ernest Moore, nhận quốc kỳ Mỹ trong buổi lễ tưởng niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tôi cũng rất xúc động trong buổi lễ khi tưởng nhớ đến ông Stephen Cooper vừa qua đời cách đây ba tuần, ông là cựu quân nhân Hải Quân Hoa Kỳ từng sát cánh với các cựu quân nhân Việt Mỹ trong những lần chào cờ hằng tháng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Tôi nghĩ rằng ông ấy rất vui khi thấy mọi người cùng tiếp tục việc chào cờ hằng tháng tại nơi này, và ông vẫn luôn hiện diện với chúng ta,” cô chia sẻ.

Buổi lễ tưởng niệm cố Đại Úy John Ernest Moore được kết thúc trong tiếng kèn tưởng niệm và nghi thức xếp cờ Hoa Kỳ trao tặng cho gia đình cố Đại Úy Moore, do các Thiếu Sinh Hải Quân Hoa Kỳ thực hiện. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT