WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc cuối năm của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vào tối Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, là dịp để những tiếng hát măng non, và những tiếng hát chín muồi khoe giọng hát mượt mà, tình cảm, cao vút.
Với 29 tiết mục trình bày, qua hai phần dành cho tuổi thiếu nhi, thiếu niên, và người lớn, tất cả đều thi thố hết mình tài năng được rèn luyện trong suốt thời gian qua.
Mở màn là tiếng hát anh Nguyễn Đăng Đức và bốn em Kenrick Khải Bùi, Anh Thư, Randall, Jazmyn Bùi trong nhạc phẩm “Kỷ Niệm” sáng tác Phạm Duy. Hòa cùng giọng hát là tiếng guitar nhẹ nhàng của guitarist Phạm Quang Hưng, đưa người nghe trở về thời thơ ấu với những kỷ niệm dấu yêu trong gia đình, đầm ấm bên mẹ ngồi khâu áo ban đêm, bên cha ngồi đọc báo, bên cây đèn dầu hao, tất cả vây quanh trong những mùa Xuân ký ức.
Như một thông lệ, bao giờ cũng có những màn trình diễn hợp ca với giọng bè, đêm nay những âm điệu Quan Họ Bắc Ninh cùng lả lướt trong nhạc phẩm “Bèo Dạt Mây Trôi” do Giáo Sư Nguyễn Châu soạn hòa âm, do thầy Lê Hồng Quang và nhóm bè nữ thật điêu luyện trình diễn.

Nền nã trong tà áo dài xanh duyên dáng, Thanh Hằng trình diễn thật ăn ý nhạc phẩm “Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay” sáng tác Đoàn Chuẩn-Từ Linh. Cô cho biết: “Tôi học lớp thanh nhạc thầy Lê Hồng Quang có lẽ cũng sáu năm rồi, thời ấy đến học nhạc chỉ bằng tình cảm với những bài hát mà mình yêu thích, nhưng khi trình bày thật ngô nghê vụng về làm sao. Bây giờ tuy đã vượt qua được nhiều khó khăn buổi đầu, nhưng đôi khi vẫn phải luyện thật kỹ trước khi lên sân khấu.”
“Tôi rất yêu thích những nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, lời nhạc và giai điệu đầm ấm, một nhạc phẩm trữ tình nhẹ nhàng đi vào lòng người, qua bao năm tháng rồi đến bây giờ vẫn cứ làm bao con tim thổn thức. Nó mang lại tình yêu thanh thoát, chỉ đơn thuần gởi thư cho nhau, mượn làn gió thoảng gởi cho nhau những tha thiết dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều tình cảm nồng nàn đôi lứa,” cô nói thêm.
Sau khi hát bài “Mẹ Yêu Con” sáng tác Nguyễn Văn Tý, cô Diệu Huyền cho hay: “Bài này rất khó hát, phải có thầy huấn luyện thật kỹ về kỹ thuật cũng như cách hát, trình bày sao cho thật có hồn mới được. Vì tôi có thể trình bày nhiều âm vực từ thấp đến cao nên tôi chọn bài này, tuy nhiên đây là lần thứ hai tôi hát lại, lần trước thầy Quang bảo chưa đạt yêu cầu, phải luyện lại.”

Là một học viên kỳ cựu của lớp thanh nhạc, mới trở lại thời gian sau này, cô Diệu Huyền diễn tả: “Tôi có học piano từ nhỏ nên cũng biết phần nào về âm nhạc, nhưng về hát thì khác, phải trầm bổng, cao thấp, luyến láy làm sao truyền được cảm xúc của bài nhạc đến người nghe, để họ cảm nhận được thì mới thành công. Người nghe thường không biết về kỹ thuật hát, nhưng biết nhận xét người này hoặc ca sĩ kia, hát bài này mới tuyệt, bài kia nghe mới đã là vì vậy. Hát mà người nghe không cảm xúc được tức là không truyền tải được cái hồn của bài nhạc coi như không thành công. Cái cảm xúc về âm nhạc nó lạ lắm!”
Trong những tiếng hát thiếu nhi, ngoài tiếng hát của Keinrick Khải Bùi hoặc Anh Thư đã quen thuộc, có “đẳng cấp” rồi, thì với giọng hát của Randall Jamieson trở lại sân khấu lần này đã tiến bộ vượt bực.
Trong bài “Trường Làng Tôi” sáng tác Phạm Trọng Cầu, hai em Jazmyn Bùi và Randall song ca rất ăn ý, nhất là Randall có thêm những phong cách, điệu bộ nhịp nhàng theo lời hát khi trình diễn, và Jazmyn với giọng ca chững chạc, nhả chữ chuẩn mực, và giữ nhịp thật đúng, nhận được tràng pháo tay không dứt.

Kể về “chàng trai” Randall năm nay vừa tròn 5 tuổi, hiện là học sinh lớp vỡ lòng, học trò nhỏ nhất trong lớp thanh nhạc của thầy Lê Hồng Quang, cô Thủy Jamieson, mẹ của em, cho hay: “Ở nhà cháu nói tiếng Việt với mọi người, ngoài ra cháu còn theo học lớp Việt Ngữ ở Trung Tâm Việt Ngữ mỗi Chủ Nhật hằng tuần, có lẽ nhờ thế mà phát âm của cháu khá hơn lúc trước nhiều. Vì rất mê âm nhạc nên cháu theo học với thầy Lê Hồng Quang là chính, ngoài ra còn theo các bạn nhỏ tuổi ở Câu Lạc Bộ Thiếu Nhi Tình Nghệ Sĩ nữa.”
“Nghệ thuật chính là tâm hồn của mỗi người, tôi sẽ tiếp tục cho con theo học nhạc, luyện thanh nhiều nữa vì âm nhạc cũng giống như tiếng đàn, cứ rèn luyện mãi thì sẽ giỏi. Hơn nữa vì cháu có tâm hồn yêu nghệ thuật, vẽ cũng rất đẹp, và cũng đang theo học piano được hơn hai năm rồi,” cô Thủy nói thêm.
Em Hân Holiday học với thầy Lê Hồng Quang khoảng một năm nay, cho hay em đã học đàn từ hồi 3 tuổi và rất thích hát, thấy cả lớp cùng nhau luyện tập dưới sự chỉ dẫn rất tận tình của thầy, khiến em cũng muốn theo học hoài ở lớp, để cải thiện giọng hát của mình, nhất là ai trong lớp cũng có niềm đam mê âm nhạc.

“Tuy vậy, em vẫn muốn trở thành một nhạc sĩ vì bản thân đã học piano và guitar từ lâu rồi, âm nhạc là cầu nối truyền cảm hứng nghệ thuật giữa mọi người với nhau, ai thích âm nhạc sẽ cảm thấy yêu đời hơn, vui vẻ với cuộc sống hơn,” em Holiday chia sẻ.
Chương trình buổi hát cuối năm lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang còn nhiều nữa những tiếng hát, có người mới lần đầu lên sân khấu trình diễn, có người đã dạn dày kinh nghiệm đầy tự tin. Mỗi người đều hát say sưa, hát một cách tự nhiên trong không gian đầy ắp tình yêu âm nhạc, khi ngoài trời những cơn gió lạnh mùa Đông đang tràn về.
Được thành lập vào Tháng Sáu, 2003, lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang là điểm hẹn và gặp gỡ của đông đảo các bạn trẻ, và các anh chị thuộc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng có chung niềm đam mê nghệ thuật ca hát, với những khúc hát Việt Nam nghệ thuật, và trên cả là với cái đẹp của tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát thanh nhạc.
Sau những giờ học mệt mỏi hoặc làm việc căng thẳng, khi cùng tham gia vào tập thể âm nhạc đáng yêu này, thì đây là nơi để mọi người cùng chia sẻ những niềm vui, cùng đón nhận những thăng hoa tuyệt đẹp do âm nhạc mang đến qua lời ca tiếng hát của các thành viên lớp thanh nhạc và của cả chính mình. (Văn Lan)
[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]






















































































