Đêm Thánh nhạc tưởng nhớ, vinh danh Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đêm Thánh Nhạc “Đường Hy Vọng,” tưởng nhớ và vinh danh Đấng Đáng Kính-Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, diễn ra vào tối Thứ Sáu, 27 Tháng Hai, tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, Garden Grove.

Từ trái, ca sĩ Anh Dũng và ca sĩ Mai Thiên Vân cùng Ca Đoàn Tổng Hợp trong ca khúc “Cao Vời Khôn Ví.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đêm Thánh nhạc với sự hiện diện của Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, California, cùng các linh mục và nữ tu, được cử hành trang trọng, góp phần tôn vinh chứng tá đức tin của Đức Đáng Kính Nguyễn Văn Thuận, vị mục tử đã sống trọn niềm tín thác rằng “Hy Vọng không bao giờ làm thất vọng.”

Đêm Thánh nhạc không chỉ là chương trình nghệ thuật, mà còn là lời tri ân, một ký ức sống và lời mời gọi hãy sống trọn giây phút hiện tại, gieo hy vọng trong nghịch cảnh, và yêu thương trong mọi hoàn cảnh.

Các ca sĩ cùng Ca Đoàn Tổng Hợp trong ca khúc “Con Với Mẹ Maria,” nhạc phổ thơ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đêm Thánh nhạc thay lời kể về một cuộc đời đã biến khổ đau thành lời cầu nguyện, và biến đời sống riêng tư thành quà tặng cho nhân loại.

Mang tầm vóc quốc tế, Đêm Thánh Nhạc “Đường Hy Vọng” là sự kiện lịch sử đầy ý nghĩa thiêng liêng, được dàn dựng công phu với lực lượng hùng hậu của các ca sĩ và Ca Đoàn Tổng Hợp, cùng ban hợp xướng và dàn nhạc Orchestra Journey of Grace. Chương trình dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Văn Duy Tùng, người thực hiện hòa âm phối khí tất cả ca khúc của các nhạc sĩ linh mục, cùng những bản nhạc phổ thơ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, ròng rã hơn sáu tháng trời.

Điều hợp chương trình đêm thánh nhạc là Linh Mục Thái Quốc Bảo, các MC Tuyết Linh, Phương Lan, Kim Thúy, và Anh Dũng.

Từ trái, các ca sĩ Đình Bảo, Thiên Tôn, Mai Thiên Vân, và Thúy An, trong ca khúc “Con Có Một Tổ Quốc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình Đêm Thánh Nhạc “Đường Hy Vọng” có ba chương: Chương I: Ngài Chọn Con Từ Trong Lòng Mẹ. Chương II: Chốn Lao Tù. Chương III: Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng.

Linh Mục Thái Quốc Bảo, quản đốc Nhà Thờ Chính Tòa, trưởng ban tổ chức đêm thánh nhạc, chia sẻ: “Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một chứng nhân phi thường của đức tin, hy vọng, và tình yêu. Mười ba năm tù đày không làm tắt niềm tin nơi Ngài, trái lại đã làm sáng lên đời sống phó thác, tha thứ giữa bao thử thách. Vì thế, ưu tư và thao thức của ban tổ chức là tiếp tục giới thiệu và lan tỏa hình ảnh của Ngài đến với mọi người, không chỉ trong cộng đoàn Công Giáo mà cả với những ai chưa cùng niềm tin. Chúng ta mong muốn mọi người hiểu biết sâu xa hơn về đời sống nhân đức, sự thánh thiện và chứng tá đức tin kiên trung của Ngài, để từ đó biết noi gương sáng ấy và tín thác khấn xin Ngài cầu thay nguyện giúp.”

Từ trái, các ca sĩ Minh Khoa, Kim Thúy, Vivian, và Huy Tuấn, trong ca khúc “Theo Chúa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Linh Mục Bảo nói tiếp: “Tiến trình phong hiển thánh của Giáo Hội Công Giáo có bốn bước: Tôi Tớ Chúa; Đấng Đáng Kính; Chân Phước; và Hiển Thánh. Hiện nay, Đức Cố Hồng Y đã được tôn phong bậc Đấng Đáng Kính. Chúng ta được mời gọi quảng bá đời sống hiền lành, nhân hậu và đầy yêu thương của Ngài, cả trong đời sống đức tin lẫn giữa đời thường, để nhờ đó, nhiều người nhận ra và tin tưởng vào Thiên Chúa Ba Ngôi mà Ngài suốt đời phụng thờ, cũng như tìm đến với Đức Mẹ La Vang – Đấng mà Ngài luôn tín thác cậy trông.”

Ông Nguyễn Chí Long, cựu sĩ quan, cựu tù “cải tạo” trại Lào Cai, Yên Bái có Thánh Giá giống Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, tại Đêm Thánh Nhạc “Đường Hy Vọng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở đầu chương trình với ca khúc “Ngài Là Thiên Chúa,” tác giả Hải Linh, do Ca Đoàn Tổng Hợp trình bày.

Trong Chương I “Ngài Chọn Con Từ Trong Lòng Mẹ,” tác giả Hùng Lân, ca sĩ Mai Thiên Vân và Anh Dũng cùng Ca Đoàn Tổng Hợp trình bày ca khúc “Cao Vời Khôn Ví.”

Đặc biệt, ca khúc “Từ Ngàn Xưa” của tác giả Linh Mục Kim Long do ban hợp ca gồm Linh Mục Thái Quốc Bảo, Thành Tài, Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Luân, Christopher Tuấn, Nguyễn Huy Bảo,… trình bày, là lời đáp trả đầy xúc động trước ơn gọi tu trì khi từ ngàn xưa Cha đã yêu con, chọn con giữa muôn người, diễn tả hành trình dâng hiến của người tu sĩ, từ thân phận tro bụi được Thiên Chúa nâng lên hàng tư tế, để rồi lên đường gieo rắc chân lý hầu cứu chuộc muôn dân.

Xen kẽ trong chương trình, có sự chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Huy Bảo, và đặc biệt Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, người bạn đồng tù với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từ Thủ Đức đến trại giam Vĩnh Quang, xã Đạo Trà, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú, Bắc Việt, với cái lạnh thấu xương dưới 2 độ C.

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu xúc động chia sẻ về thời gian ở chung với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, tại trại tù Vĩnh Quang, Bắc Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Giàu kể lại những câu chuyện mà theo ông rất đau lòng khi thấy Đức Hồng Y Thuận phải chịu cảnh tù đày gian khổ, cả việc đổ phân mỗi ngày, nhưng Ngài vẫn đến từng anh em tù, ân cần khuyên lơn an ủi, chia hết tất cả thuốc men thực phẩm ít ỏi mà Ngài có được. Ngài chia sẻ “Anh em đừng tiếc gì cả, qua cửa này họ lấy đi một ít, qua cửa kia họ lấy thêm một ít, rồi lần lần họ sẽ lấy hết đồ đạc của chúng ta. Duy chỉ có một thứ họ không thể nào lấy được, đó là Đức Tin.”

Các Giám Mục, Linh Mục, ca sĩ và nhạc trưởng, trong đêm thánh nhạc tưởng nhớ và vinh danh cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong Chương III: Chủ đề “Người Lữ Khách Trên Đường Hy Vọng,” có những ca khúc đưa đến cảm xúc khôn tả từ người nghe, như “Con Có Một Tổ Quốc,” thơ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nhạc sĩ Linh Mục Đỗ Bá Kông, qua trình bày của các ca sĩ Đình Bảo, Thiên Tôn, Mai Thiên Vân, Thúy An, cùng ca đoàn tổng hợp, làm chạnh lòng người thưởng thức.

Khép lại chương trình, mọi người cùng hòa ca bài “Tán Tụng Hồng Ân,” tác giả Linh Mục Vũ Đình Trác, Hải Linh, do ca đoàn tổng hợp và khách tham dự cùng trình bày. [dt]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT