Monday, May 20, 2024

Đông đảo giáo dân Việt ở Nam California dự Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng ngàn giáo dân gốc Việt thuộc các cộng đoàn ở miền Nam California tham dự Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô của Giáo Phận Orange, Garden Grove, hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Một, với tinh thần noi gương các tiền nhân, tha thứ, và hân hoan với ngôi thánh đường mới.

Đại lễ do Giám Mục Kevin Vann, giám mục giáo phận, chủ tế cùng Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá giáo phận, và hàng chục linh mục và tu sĩ trong giáo phận.

Trước khi bắt đầu bài giảng, vị giám mục phụ tá cho biết ông cảm thấy vinh dự và vui mừng lần đầu tiên Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được cử hành tại nhà thờ chính tòa của giáo phận, vừa được cung hiến vào Tháng Bảy.

Mở đầu bài giảng, Giám Mục Nguyễn Thái Thành nói: “Ngày hôm nay là ngày giỗ tổ của Giáo Hội Việt Nam. Quả đúng như vậy, vì Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những vị tổ tiên, tiền thân của Giáo Hội Việt Nam. Từ những hạt giống đức tin của các ngài, đã chịu chết đi, để ngày nay nảy sinh hoa trái xum xuê, đó là biết bao nhiêu triệu người Công Giáo Việt Nam hiện nay.”

“Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây, để tỏ lòng tri ân Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đồng thời, cầu xin các ngài thêm lòng tin cho chúng ta hầu có đủ can đảm để chiến thắng những cám dỗ của thời đại mới này là lòng ích kỷ, tham vọng tiền bạc, danh vọng, và sự thờ ơ, vô cảm, đối với những khổ đau của người xung quanh,” vị giám mục nói tiếp.

“Xin cho mỗi chúng ta trở thành môn đệ của Chúa, sẵn sàng mang tình yêu đến cho những người thân yêu trong gia đình, trong cộng đoàn, và cho mọi người mà chúng ta có dịp tiếp xúc. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là con cháu của Các Thánh Tử Vì Đạo,” ông thêm.

Hoạt cảnh tử đạo. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Giám Mục Nguyễn Thái Thành cũng nhắc nhở mọi người hướng về quê hương, nơi mà đồng bào “đang hằng ngày phải chịu bất công, áp bức, tù đày, vì tranh đấu cho tự do, quyền làm người, và quyền tự do tôn giáo.”

Ông cũng xin mọi người dâng lời cầu nguyện cho 39 người Việt Nam xấu số vừa qua đời trong một thùng đông lạnh trên xe vận tải ở Anh và “xin Đức Mẹ La Vang ban độc lập và tự do thực sự cho quê hương Việt Nam.”

Vui vì đại lễ được tổ chức ở “sân nhà”

Mặc dù đại lễ được bắt đầu lúc 12 giờ trưa, nhưng ngay từ 7 giờ sáng, các hội đoàn và giáo dân bắt đầu tề tựu về nhà thờ chính tòa.

Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, đàn ông mặc veston, hoặc áo dài khăn đóng, phụ nữ mặc áo dài, đủ màu sắc, như ngày hội.

Ông Hoàng Xuân Lai, phó chủ tịch nội vụ Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, cho biết ban tổ chức phải dựng thêm hai lều lớn, có 1,500 ghế để giáo dân ngồi tham dự lễ, cộng với 2,400 ghế bên trong thánh đường.

Trích đoạn hoạt cảnh tại Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở nhà thờ chính tòa Chúa Kitô. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Có tổng cộng 23 hội đoàn, bao gồm 16 cộng đoàn Việt Nam trong giáo phận, và các hội đoàn khác như Legio Mariae, Các Bà Mẹ Công Giáo, Hiệp Sĩ Đoàn Columbus, Hội Cao Niên Công Giáo, Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles… tham dự đại lễ.

Đúng 9 giờ sáng, mọi người bắt đầu xếp hàng vào thánh đường, đi đầu là kiệu Thánh Giá, kế đến là kiệu Xương Thánh, và sau đó là kiệu Đức Mẹ La Vang, và đoàn người kéo dài thành một vòng lớn xung quanh nhà thờ, trong lúc ca đoàn Canh Tân Đặc Sủng cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi Thiên Chúa và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Điểm đặc biệt năm nay là, lần đầu tiên, Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được tổ chức tại nhà thờ chính tòa giáo phận, nên nhiều người cảm thấy rất vui.

“Tôi rất vui mừng khi thấy đại lễ được tổ chức tại đây,” Giám Mục Kevin Vann nói với nhật báo Người Việt. “Và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục truyền thống này.”

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, trưởng ban tổ chức đại lễ năm nay, chia sẻ: “Năm nay, phải nói là cộng đồng chúng ta được chúc phúc một cách đặc biệt, đó là được tổ chức đại lễ tại nhà thờ chính tòa, nơi có một không gian thờ phượng khang trang, uy nghi, và lộng lẫy, nhưng không kém phần trang nghiêm và linh thánh. Chắc chắn, tâm hồn chúng ta sẽ được nâng lên một cách sốt sắng hơn.”

Chủ tịch 16 cộng đoàn Việt Nam trong Giáo Phận Orange với 16 lá cờ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Linh Mục Hùng cho biết thêm về lịch sử tổ chức đại lễ: “Ngày 19 Tháng Sáu, 1988, Đức Giáo Hoàng John Paul II phong thánh cho 117 người Việt Nam. Kể từ đó, cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở đây chọn 117 vị Thánh Tử Đạo làm bổn mạng cho tới nay. Ban đầu, chúng tôi tổ chức lễ ở sân vận động Santa Ana, rất đông người tham dự. Sau đó, vì trời nắng, chúng tôi chuyển về Brent Event Center bên trong đại học UCI, có mái che. Nay thì chúng ta có nhà thờ chính tòa, và năm tới có Linh Đài Đức Mẹ La Vang ở đây nữa, thành ra, tổ chức Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở đây là rất đúng.”

Ông Đinh Văn Viễn, chi trưởng chi Costa Mesa, Hội Cao Niên Công Giáo, vui vẻ nói: “Quá vui vì đại lễ được tổ chức ở nhà thờ chính tòa của mình, một nhà thờ mới, nên mọi người đều cảm thấy hân hoan hơn.”

“Đối với tôi, từng tham dự nhiều Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, có thể nói, năm nay chúng ta được tổ chức ở ‘sân nhà,’ gần gũi hơn, không phải lái xe đi xa, ai cũng cảm thấy thoải mái,” ông Lưu Văn Thạch, thuộc hội Legio Mariae cộng đoàn Tam Biên, nói.

Quang cảnh Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Linh Mục Christopher Phạm Quốc Tuấn, quản nhiệm cộng đoàn Tam Biên, bao gồm cả nhà thờ chính tòa, đứng ở quầy bán thức ăn gây quỹ cho cộng đoàn, vui vẻ nói: “Năm nay tổ chức lễ ở đây thì rất là vui, giáo dân Việt Nam đi lại thuận tiện, giáo xứ cũng nhân dịp này gây quỹ được thêm một chút. Cầu mong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban phước cho tất cả.”

Cô Đỗ Thu Anh, thuộc cộng đoàn Thánh Linh, ngồi bán vé đêm thánh nhạc cho giáo phận, cũng chia sẽ nỗi vui về nhà thờ chính tòa mới.

“Không những chúng ta có nhà thờ chính tòa, năm tới lại có Linh Đài Đức Mẹ La Vang, thành ra, đây sẽ là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn của giáo phận nói chung và của cộng đồng Công Giáo Việt Nam nói riêng,” cô Thu Anh nói.

Bác ái, tha thứ, và không sợ hãi

Không chỉ hài lòng vì được dự đại lễ trong ngôi thánh đường mới, giáo dân tham dự cũng cảm nhận tinh thần sống vì Chúa của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Cô Lily Phạm, thuộc Hội Dòng Ba Đa Minh, cộng đoàn Tam Biên, nói: “Để sống theo tinh thần của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tôi nghĩ, người Công Giáo chúng ta phải sống bác ái qua các việc như đi thăm người bệnh trong bệnh viện, những người đau ốm, những người khuyết tật, và nhất là phải thương yêu nhau.”

Giám Mục Nguyễn Thái Thành cũng đồng tình.

“Cộng đồng chúng ta phải biết đoàn kết, biết tha thứ cho nhau, không chỉ những người ghét chúng ta, mà ngay cả người hãm hại ta, như thế mới đúng tinh thần Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,” vị giám mục nói.

Không những thế, tinh thần chấp nhận khổ đau của Các Thánh Tử Vì Đạo cũng được chia sẻ trong buổi lễ.

Trong bài thuyết giảng trước Thánh Lễ, Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ, cựu giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, nói: “Ai cũng sợ khổ sở, nhưng các thánh tử đạo thì không. Khổ sở là sự đương nhiên của trần gian. Có sống là có khổ, nhưng các thánh tử đạo lại không. Chỉ có hai con đường sống khổ, một là khổ một mình, hai là khổ trong Chúa, và các thánh đã chọn sống khổ trong Chúa, khi các ngài chấp nhận tử vì đạo.”

Rồi linh mục cho một ví dụ, có một ông nọ than với Chúa rằng: “Chúa ơi, Thánh Giá con đang mang nặng quá, xin Chúa cho con cái khác nhẹ hơn. Chúa liền đưa ông vào một phòng, có nhiều Thánh Giá, từ lớn tới nhỏ, rồi nói: ‘Đó, con cứ vào và tha hồ chọn Thánh Giá nào con muốn.’ Người đàn ông bèn lấy cây Thánh Giá nhỏ nhất, đem ra, hỏi Chúa: ‘Cái này được không Chúa.’ Chúa bèn bảo: ‘Đó là Thánh Giá mà con mang lâu nay đó.’”

Giám Mục Nguyễn Thái Thành thăm hỏi các linh mục trước lúc cử hành đại lễ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Bài học của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là không sợ khổ, và sống khổ trong Chúa,” Linh Mục Sỹ nói thêm.

Sau khi giáo dân bước vào nhà thờ, đoàn trống Thiên Ân biểu diễn một màn đánh trống trong tiếng nhạc hào hùng.

Kế đến, các nữ tu sĩ trình diễn nhạc cảnh nói về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trước khi các em thiếu nhi diễn một vở kịch tử vì đạo.

Nhân dịp này, ông Hoàng Xuân Lai cũng giới thiệu 16 cộng đoàn Công Giáo thuộc 16 giáo xứ, trong đó, lâu đời nhất là cộng đoàn Anaheim, được thành lập năm 1975, và mới nhất là cộng đoàn St. Thomas More, được thành lập năm 2017.

Sau lời giới thiệu của ông Lai, 16 ông chủ tịch cộng đoàn cầm 16 lá cờ bước lên gần bàn thánh, rồi đi về hai phía, cắm vào bờ tường của nhà thờ.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những người không chịu từ bỏ đức tin Công Giáo khi bị bách hại ngay tại quê nhà cách đây cả trăm năm.

Năm 1988, Đức Giáo Hoàng John Paul II phong thánh cho 117 vị, bao gồm tám giám mục, 50 linh mục, và 59 thường dân thuộc đủ mọi thành phần. (Đỗ Dzũng)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT