Tâm An/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Ba, hàng trăm phụ huynh, học sinh cùng tham dự lễ vinh danh và triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của các em học sinh từ lớp 1 tới lớp 12 các trường thuộc học khu Garden Grove tại Trung Tâm Cộng Đồng (Garden Grove Community Center) thành phố Garden Grove.
Nói chuyện với phóng viên Nhật Báo Người Việt, ông Matt Franklin, đại diện học khu Garden Grove, đồng thời là thành viên ban tổ chức triển lãm, cho biết: “Cuộc triển lãm năm nay có hơn 2,000 tác phẩm dự thi, chúng tôi chọn ra được 875 tác phẩm tiêu biểu để trưng bày tại đây để vinh danh tài năng của các em học sinh.”
“Các tác phẩm của các em vô cùng sáng tạo và độc đáo, tôi rất ngạc nhiên về trí tưởng tượng và tư duy cũng như trình độ thẩm mỹ của các em học sinh. Đây là cuộc triển lãm lần thứ 42 của học khu Garden Grove, cứ mỗi năm sau, tôi lại thấy các tác phẩm có nhiều điểm tiến bộ hơn năm trước,” ông Franklin nói thêm.

Để có được cuộc triển lãm này, rất nhiều thầy cô từ các trường trong học khu về góp sức chuẩn bị, trong đó có ông Robert Whyman, giáo viên trường Alamitos Intermediate.
Ông Robert Whyman cho hay, ông “nhận nhiệm vụ làm giám sát, tức là trông coi triển lãm. Mấy hôm trước tôi tới đây làm mọi việc, từ treo tranh, dán nhãn tranh (label) đến đóng khung, bài trí. Tôi cũng có học trò có tác phẩm được triển lãm ở đây. Tôi rất tự hào về các em.”
Trước khi mở cửa triển lãm, ban tổ chức đã trao giải thưởng nhằm vinh danh các tài năng về nghệ thuật tại Garden Grove Community Center. Vào lúc 10 giờ, diễn ra lễ vinh danh các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6, tiếp theo là lễ vinh danh các em lớp 7 đến lớp 12 vào lúc 11 giờ 15.
Bé Anh Nguyễn, 9 tuổi, học sinh trường trung học Ethan Allen Elementary School, hai lần liên tiếp được giải First Impression. Mẹ của bé, chị Đào Lý, chia nói: “Khi nghe tin con là một trong ba học sinh lớp 3 của trường được vinh danh, gia đình tôi rất hãnh diện. Mặc dù cha mẹ không có ai biết vẽ nhưng cháu lại rất có năng khiếu về môn học này. Nếu như sau này lớn lên cháu tiếp tục theo con đường nghệ thuật thì gia đình tôi cũng hoàn toàn ủng hộ.”

Olivia Trần, 13 tuổi, học sinh trường trung học McGarvin Intermediate, gần như năm nào cũng được trao giải thưởng, nhưng năm nay em được giải cao nhất (Mayor’s Awards).
Olivia cho biết: “Đây là bức chân dung tự họa, vẽ bằng chì. Khi vẽ, em không có ý định dự thi nên không dành nhiều thời gian chăm chút. Thầy giáo em đã mang bức này đi dự thi. Em không ngờ là bức tự họa này lại đạt giải cao nhất.”
Mẹ của Olivia, chị Thảo Nguyễn cho biết, Olivia thích vẽ từ nhỏ, em có thể ngồi trong phòng hai ba ngày liền để hoàn thành một bức tranh. Ngoài tài năng hội họa, em còn biết làm thơ.
“Tôi dự định sẽ cho con tiếp tục học trường OC School of The Art, chuyên về nghệ thuật hội họa. Tôi biết rằng, học hội họa không phải sau này ra trường chỉ để làm họa sĩ, mà còn rất nhiều ngành nghề khác có nhiều triển vọng, chẳng hạn như ngành thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang…”

Về các trườn trung học (high school), năm nay trường La Quinta High School nổi bật nhất vì có nhiều học sinh được vinh danh. Cô giáo dạy môn Hội Họa (Visual Art) tại trường, Annie Tạ, vui mừng chia sẻ: “Trong 426 tác phẩm của 8 trường high school ở học khu Garden Grove được trao giải thưởng, trường La Quinta của chúng tôi có tới 132 giải, chiếm 33% tổng số giải thưởng toàn học khu. Trong đó có rất nhiều tác phẩm của các em học sinh của tôi.”
“Tôi vô cùng hãnh diện về các em cũng như nghề nghiệp của mình. Có nhiều em từ chỗ không tự tin để cầm bút vẽ, nay em đã trở thành một tài năng, với những tác phẩm rất độc đáo. Tôi chỉ là người huấn luyện các em về kỹ thuật vẽ, kỹ thuật tạo hình nghệ thuật, tôi thúc đẩy và gợi ý các em đổi mới trong tư duy (think out of the box), còn lại là tự các em nghĩ ra chủ đề cho bức tranh của mình,” cô Annie Tạ nói thêm.

Một trong các học trò xuất sắc của cô giáo Annie Tạ tại trường La Quinta là em học sinh gốc Hispanic, Isabella Valdovinos. Em có khoảng trên dưới 10 tác phẩm được chọn để trưng bày tại triển lãm. Các tác phẩm của em không giống bất cứ ai, bởi kỹ thuật đổ mực không phải bằng bút vẽ mà bằng một loại dụng cụ khí nén (air compressor), có thể thổi mực bay ra theo ý muốn của mình. Ngoài ra Isabella còn kết hợp với nghệ thuật cắt giấy, ghép hình.
Isabella nói: “Cô giáo Annie Tạ là người dạy em những kỹ thuật độc đáo này. Mỗi bức tranh, em mất hơn hai tuần để hoàn thành. Mai sau, em muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh và truyện hài (comic).”
Annesa Trần, học sinh lớp 12 trường La Quinta cũng là một học sinh của cô Annie Tạ. Tranh của em được treo khổ lớn ở ngay lối vào, có tựa đề: 46 grapes (46 trái nho). “Em vẽ bức tranh này mất một tháng rưỡi. Cô Annie Tạ dạy em vẽ bằng kỹ thuật chì than (charcoal) và kỹ thuật phản quang (reflection). Sau này, em dự định sẽ chọn học ngành thiết kế đồ họa cho các website.”

Annesa Tran sinh ra trong một gia đình có tới năm anh chị em, cô là thứ hai. Cha của cô, ông Khanh Trần, hãnh diện nói: “Nhà chỉ có mình tôi là lao động chính, còn bà xã ở nhà chăm sóc con cái. Cũng may là các con đông nhưng đứa nào cũng tự học và học khá. Cháu lớn nhất hiện đang học năm thứ hai, trường UCLA (University of California, Los Angeles) nhờ học bổng toàn phần. Còn Annesa hiện đang cân nhắc chọn trường nào để có được học bổng cho đỡ tốn kém. Annesa hiện được hai trường đại học chấp nhận, trong đó có trường UCI (University of California, Irvine).”
Người cha khẳng định: “Việc các con sẽ chọn nghề nghiệp nào, là chuyện của nó, không phải chuyện của tôi. Ở Mỹ, cha mẹ phải tôn trọng quyền lựa chọn của con. Dù con có chọn ngành nghệ thuật, thì chúng tôi cũng sẽ ủng hộ con.” (Tâm An)






















































































