Lễ Tưởng Niệm nhà văn Huy Phương, ‘người lính già lưu lạc’ xuống tàu ở ga cuối

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Lễ Tưởng Niệm nhà văn Huy Phương Lê Nghiêm Kính được tổ chức từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều Thứ Ba, 8 Tháng Ba, tại nhà quàn Peek Family Funeral Home, Westminster, với sự luyến thương của đông đảo thân bằng quyến thuộc xa gần khắp nơi.

Nhà văn huy Phương đã ảnh hưởng đến giới trẻ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đông người, một nỗi tiếc thương

Rất nhiều người ở tiểu bang xa và các nước khác đã tới tấp gọi điện thoại bày tỏ lòng thương tiếc khôn cùng, nhưng vì tuổi tác cao và ngại ngùng chuyện lên máy bay khi hiểm họa COVID-19 vẫn là mối đe dọa liên tục, họ không về được, theo gia đình nhà văn cho hay.

Ông Võ Ý, cựu trung tá Không Quân VNCH, lúc nào cũng tôn trọng Huy Phương, “người nói lời chính nghĩa và hành xử theo nguyên tắc.”

“Đầu năm 2021, khi biết tin anh Huy Phương bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, báo KBC Hải Ngoại quyết định cho ra một số đặc biệt, lấy tên ‘Huy Phương, chúc thư của một người lính già,’ gồm những bài viết của văn chiến hữu, gia đình, vợ, con, cháu, và các bài thơ văn của tác giả Huy Phương,” ông Ý nói. “Báo dài 84 trang, in trên giấy trắng, rất đẹp, rất có giá trị về tình nghĩa đồng đội, tình đồng hương.”

Ông Ý tiếp: “Trong 84 trang đó, có một mẩu tin rất khiêm tốn, chỉ chiếm 1/3 trang giấy, nhưng với tôi, mẩu tin đó vô cùng quan trọng.”

Dù COVID-19 vẫn là mối lo, nhiều người có mặt tại buổi lễ tưởng niệm nhà văn Huy Phương. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Võ Ý kể tiếp: “Mẩu tin này kể câu chuyện những ngày nhà văn Huy Phương trở bệnh hiền thê ông thường kêu gọi ông nên quy y Tam Bảo, nhưng ông nói: ‘Em có thấy anh đàng hoàng còn hơn thầy tu, vậy thì quy y làm gì?…’ mà thật vậy…”

Có lẽ là người duy nhất từ xa về Little Saigon, ông Huỳnh Công Ánh, cư dân New Orleans, Louisiana, bùi ngùi chia sẻ: “Ông là bậc đàn anh, một người thầy nhưng lại cũng là chiến hữu và bạn tù của tôi từ Long Giao, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn…, và tôi ước mơ gặp lại anh trong một kiếp nào đó.”

Những người chuyên nghề cầm bút đều nể sức viết của Huy Phương.

Nhà văn Phạm Xuân Đài (Phạm Phú Minh), tác giả “Hà Nội Trong Mắt Tôi,” công nhận trong suốt 20 năm qua, Huy Phương, từ sáng tác, đến phóng sự, bình luận đều sung mãn với đề tài phong phú.

Luôn nghĩ đến người khác

Quả vậy, thuở sinh thời, nhà văn Huy Phương từng tuyên bố: “Tôi kịch liệt đả phá chuyện phủ quốc kỳ vì tôi không chết ở sa trường mà chết trong vòng tay thương yêu của vợ con. Chỉ những người hy sinh trên chiến trận mới xứng đáng được phủ cờ mà thôi.”

Ông Lê Nguyên Phương, trưởng nam của nhà văn Huy Phương, vừa từ Việt Nam quay lại Mỹ, cố gắng nói cho trọn câu: “Tôi hãnh diện có một người cha sống trọn vẹn cho lý tưởng quốc gia với nề nếp văn hóa, với truyền thống Việt Nam, với tấm lòng thương yêu quê hương, bạn bè và con cháu.”

Một vài biểu tượng về cuộc đời binh nghiệp của “người lính già” Huy Phương. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Cuộc đời ông Huy Phương đầy rẫy thăng trầm nhưng gia đình ông an tâm khi thấy ông đã có những tác phẩm nói lên những suy tư tận đáy lòng và đã được sống như một người Việt Nam.

“Cuộc hành trình của cha tôi đã trọn vẹn trong đầy đủ yêu thương rồi,” ông Lê Nguyên Phương thở dài.

Ông Lục Văn Khang, con rể nhà văn, cho biết cuộc đời ông Huy Phương sau này gần như chỉ để cho con cháu và bạn bè. Ai cần gì, ông sẵn sàng giúp hết mình.

Dù  thân hữu của nhà văn Huy Phương đa số là cao niên, vẫn có người trẻ tuổi đến viếng ông.

Ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster, thắp xong nén nhang rồi nói: “Chú Huy Phương luôn luôn ủng hộ giới trẻ hoạt động xã hội, chính trị bên này. Mười năm trước, khi tôi vừa đắc cử thị trưởng, chú tới nhà phỏng vấn và hết lời khuyến khích tôi.”

Ông Trần Trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, cho biết ông gặp nhà văn ở Cục Tâm Lý Chiến, Việt Nam.

“Tôi rất quý trọng anh. Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn là một người có lòng với đất nước,” ông Đạt nói.

Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh ca “mộc” bài thơ “Chúc Thư” của Huy Phương do ông Ánh sáng tác. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Sơ lược về nhà văn Huy Phương

Nhà văn/nhà báo Huy Phương tên thật là Lê Nghiêm Kính, sinh ngày 25 Tháng Sáu, 1937 tại Huế.

Ông mất lúc 4 giờ chiều ngày 25 Tháng Hai, hưởng thọ 86 tuổi.

Nguyên là giáo sư Trung Học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị.

Ông tốt nghiệp khóa 16 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và khóa Sĩ Quan Thông Tin Báo Chí tại Hoa Kỳ, là biên tập viên báo chí đài Phát Thanh Quân Đội.

Ông từng là trưởng phòng Tâm Lý Chiến và Chỉnh Huấn, Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.

Ông định cư tại Mỹ năm 1990, sau bảy năm tù cải tạo dưới chế độ Cộng Sản.

Ông sang Mỹ với hai niềm hãnh diện, một là cựu quân nhân QLVNCH, và hai là cựu tù nhân chính trị.

Niềm vui của ông ở Mỹ là được viết báo và làm chương trình truyền hình để kết nối cộng đồng lại với nhau.

Ngoài ra, ông còn làm việc với những cơ sở khác như báo Sài Gòn Nhỏ, báo Trẻ, Thời Báo (Canada) và đài phát thanh Việt Nam ở Oklahoma.

Về đóng góp xã hội, ông có thời gian dài làm việc với bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, sáng lập viên Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa.

Không chỉ cao niên, giới trẻ cũng có mặt để chia tay nhà văn Huy Phương. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông luôn có những trăn trở cho thế hệ tương lai. Điều ông muốn dặn dò là thế hệ trẻ gốc Việt là phải cố giữ gìn ngôn ngữ Việt.

Cuốn sách mới nhất của ông tựa đề “Tuyển Tập Huy Phương,” xuất bản năm 2020 là một bộ tổng hợp gồm 12 tuyển tập tạp ghi, viết từ ngày ông sang Mỹ năm 1990 đến năm 2020.
Sau cuốn tạp ghi đầu tay “Nước Mỹ Lạnh Lùng” (1991-2003), ông viết không mệt mỏi với “Đi Lấy Chồng Xa,” “Ấm Lạnh Quê Người,” “Hạnh Phúc Xót Xa,” “Quê Nhà – Quê Người,” “Những Người Thua Trận, “Nhìn Xuống Cuộc Đời, “Ngậm Ngùi Tháng Tư,” “Quê Hương Khuất Bóng,” “Nước Non Ngàn Dặm,” “Ga Cuối Đường Tàu” và “Sóng Vỗ Bèo Trôi.”

Ông từng cộng tác với đài truyền hình SBTN, Việt Nam Radio, và là biên tập viên nhật báo Người Việt, Nam California, và Thời Báo, Canada.

Ông cũng là biên tập blog cho đài phát thanh VOA Tiếng Việt.

Ông ra đi, để lại hiền thê là Phan Thị Điệp cùng ba con, Lê Nguyên Phương, trưởng nam, Lê Quý Phương, thứ nữ, và Lê Đông Phương, thứ nữ. Ông cũng để lại ba cháu ngoại. [đ.d.]

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT