Thursday, April 25, 2024

Little Saigon: Đại Lễ Hai Bà Trưng, nêu cao truyền thống chống ngoại xâm

Văn Lan/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại Lễ Hai Bà Trưng lần thứ 39 do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương long trọng diễn ra vào trưa Chủ Nhật, 1 Tháng Ba, tại Saigon Performing Arts Center, cùng với các vị dân cử, các hội đoàn, các cựu nữ sinh Trưng Vương cùng hàng trăm đồng hương về tham dự.

Ba hồi chiêng trống vang rền, kiệu Hai Bà do các em thuộc Trung Tâm Việt Võ Đạo Nguyễn Bá Học và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam Nam California nghiêm trang dẫn đầu, theo sau là Hai Bà, cùng các nữ tướng, nữ binh, quân sĩ, ban tế nữ quan trong lễ phục do 12 cựu nữ sinh Trưng Vương đảm trách.

Nối theo sau là rừng cờ xí rợp trời, cùng các màu áo dài đặc trưng của các trường, màu tím Gia Long, xanh lá cây Lê Văn Duyệt, màu xanh Trưng Vương, màu vàng của Hội Bà Triệu, cùng nhiều hội đoàn khác.

Trên sân khấu, ban tế nữ quan phủ phục trước hương án Hai Bà, với bài văn tế Hai Bà của soạn giả Song Thuận (Bưởi-Chu Văn An) biên soạn, do Trưng Vương Nguyễn Thị Nguyệt diễn ngâm, cùng các cựu nữ sinh dâng hương, dâng hoa, dâng trà. Toàn ban tế lễ dâng lên Hai Bà lời cầu quốc thái dân an, cho hơn 90 triệu dân Việt Nam sớm tìm được tự do dân chủ và thoát khỏi cảnh ngoại bang luôn âm mưu xâm chiếm đất nước Việt Nam.

Giây phút tế lễ thiêng liêng nhất trong ngày Lễ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau lời chào mừng của hội trưởng Nguyễn Khánh Linh, bài “Hiệu Đoàn Ca Trưng Vương” sáng tác Thẩm Oánh, do toàn ban hợp ca Trưng Vương trình bày.

Hai thiếu nữ vinh dự được chọn vào vai Hai Bà là Tina Trần Quỳnh Trân, sinh viên UC Riverside  và Blanca Lê Ái Ly, sinh viên CSUF. Cả hai đều thuộc Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California.

Nói với Người Việt, sinh viên Tina Quỳnh Trân, hoa khôi liên trường năm nay, cho biết: “Khi ra trường em muốn theo học ngành sản khoa, chuyên chăm sóc cho các bà mẹ có em bé. Để trình diễn trong ngày lễ, chúng em đã tập luyện đã 3 tháng nay, và rất tự hào khi được chọn trong vai Bà Trưng Trắc để trình diễn trong ngày đại lễ.”

Trong vai Bà Trưng Nhị, em Blanca Lê Ái Ly đã tốt nghiệp Cal State Fullerton, hiện đang theo làm phụ tá bác sĩ trong trường. Với sự thông thạo tiếng Việt, em muốn giúp bà con đồng hương trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Đại diện Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương nhận bằng tưởng lục từ các vị dân cử trong ngày Lễ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Em rất vui và hãnh diện khi được chọn trong vai Bà Trưng Nhị, cùng các bạn bè đi trong hàng quân trong ngày đại lễ, lịch sử nước Việt rất oai hùng và em rất vui cùng mọi người trong ngày lễ hôm nay,” em Blanca Ái Ly nói.

Để khuyến khích các học sinh xuất sắc của các trường Việt Ngữ trong vùng, hàng năm Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam Nam California đều phát Giải Khuyến Học, được bảo trợ theo ý nguyện của cố Giáo Sư Lưu Kim Dung, phu nhân cố Hải Quân Đại Tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, nhóm bác sĩ thuộc California Pacific – IPA, các mạnh thuờng quân và các cựu nữ sinh Trưng Vương cùng bảo trợ, đã trở thành truyền thống hàng năm của hội.

Giải Khuyến Học năm nay được trao cho 36 học sinh xuất sắc thuộc 15 Trung Tâm Việt Ngữ gồm các trường: Ca Dao, Cộng Đoàn Costa Mesa, Cộng Đoàn Westminster, Hồng Bàng, Mục Vụ Việt Ngữ, Nguyễn Bá Học Vovinam, Phan Bội Châu, Saddle Back, Thiền Viện Sùng Nghiêm, Tam Biên, Thánh Linh Westmisnter, Tin Lành Midway, Tin Lành Nguyễn Du, Văn Hóa Việt Nam, và Vinh Sơn Liêm.

Các em học sinh giỏi nhận giải khuyến học trong ngày Lễ Hai Bà. (hình: Văn Lan/Ngưởi Việt)

Mỗi em học sinh lãnh giải được nhận một trophy và $50. Ngoài ra hội còn dành 16 Giải Văn Hóa Xã Hội cho 16 em học sinh đạt thành tích trong sinh hoạt cộng đồng, các em đã tích cực tham gia trong ngày đại lễ, giúp khiêng và rước kiệu Hai Bà. Mỗi giải có một bằng khen và $50.

Phần văn nghệ được trình diễn xuất sắc qua 20 tiết mục đặc sắc do các cựu nữ sinh Trưng Vương, các hội đoàn và các ca sĩ nổi tiếng Hương Lan, Huy MC, Quang Bình, Trang Thanh Lan và Vũ Đoàn Việt Cầm trình bày.

Phải nói là những màn hợp ca được dàn dựng công phu như “Liên Khúc Hòn Vọng Phu – Mẹ Trong Lòng Người Đi” do ban hợp xướng Trưng Vương, nhạc trưởng Nguyễn Thị Nhuận điều khiển, đã mở màn thật xuất sắc.

Tiếp nối là phần trình diễn các màn hoạt cảnh “Dòng Máu Lạc Hồng” do Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, “Khách Đến Chơi Nhà” Hội Đồng Hương Bắc Ninh, và nhóm ca Lê Hồng Quang, Trung Tâm Việt Ngữ Thánh Linh, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt, Nhóm Áo Trắng đã làm nên một ngày Lễ Hai Bà thật trọn vẹn.

Hoạt cảnh “Dòng Máu Lạc Hồng” do các em thuộc Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam trình diễn trong ngày Lễ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt màn trình diễn “Sắc Phục Việt Nam Qua Nhiều Thời Đại” do Liên Đoàn Hướng Đạo Hướng Việt do Trưng Vương Phạm Đỗ Thiên Hương chỉ huy với hơn 30 em hướng đạo sinh trình diễn cùng phụ huynh, với đủ loại sắc màu đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng.

Giáo Sư Nguyễn Thị Đức cho hay: “Lần đầu tiên tôi dự ở Santa Ana khoảng năm 1983, khi nghe các học sinh của tôi cất lên bài ‘Hiệu Đoàn Ca Trưng Vương’, nước mắt bổng rưng rưng vì không bao giờ tôi tưởng được rằng sẽ nghe lại bài này, thấy được cảnh này nữa. Vậy mà bây giờ tôi được đứng ở đây cùng hát theo, do vậy năm nào tôi cũng đi dự lễ Hai Bà.”

“Mỗi năm đều có cái mới trong cách tổ chức, ngày càng hay hơn với một ban đại diện trẻ, thích ứng với sự tiến bộ rất nhiều. Từ ý tưởng để xây dựng một chương trình ngày càng khởi sắc, đến những tiết mục trình bày, tất cả đều chứng tỏ tinh thần đoàn kết của Trưng Vương, với một ban đại diện trẻ tháo vát năng động, tiếp nối từ ngày thành lập đến nay với 10 vị cựu hội trưởng và chỉ có một Hội Trưng Vương duy nhất ngày càng vững mạnh, đó là điều tôi hãnh diện nhất,” cô Đức nói.

Từ Irvine đến dự lễ, Giáo Sư Trịnh Thúy Nga, nói: “Qua mỗi năm tôi đều chứng kiến sự đổi mới ngày càng khởi sắc, phải đến dự lễ mới thấy được điều này, nhắc nhở đến mọi người đều thấy lại được văn hóa truyền thống, những trang lịch sử hào hùng của đất nước đều diễn ra trong ngày Lễ Hai Bà.”

“Sắc Phục Việt Nam Qua Nhiều Thời Đại” do các em hướng đạo sinh Liên Ðoàn Hướng Ðaọ Hướng Việt và phụ huynh trình diễn trong ngày Lễ Hai Bà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Thúy Nga cho biết: “Ngày trước một lớp có khoảng 60 học sinh, mỗi thầy cô phải lo cho lớp của mình sao cho thứ tự lớp lang, ăn khớp nhau trong ngày lễ được tổ chức trong vườn Tao Đàn Sài Gòn, dân chúng kéo nhau đi như trẩy hội. Ngày nay tại hải ngoại, các em trẻ tiếp nối các thế hệ đàn chị, ai cũng đầy tài năng, thông minh xuất sắc, tôi tin rằng dòng giống Việt Nam luôn có một tương lai rực rỡ.”

Bà Vũ Bội Tú, cựu nữ sinh Trưng Vương, sáng lập hội, cho hay: “Chúng tôi tổ chức Lễ Hai Bà hàng năm là để duy trì truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc và cũng là truyền thống của ngôi trường chúng tôi đã từng học, đồng thời phổ biến văn hóa Việt nơi hải ngoại. Các thế hệ hậu duệ phải biết điều này và luôn nhớ ơn tổ tiên đã dày công xây dựng đất nước, tô điểm cho một dãy giang sơn gấm vóc được như ngày hôm nay, vậy các em phải biết giữ gìn.”

Hội trưởng đương nhiệm Nguyễn Khánh Linh nói: “Chương trình được thành công suôn sẻ như hôm nay phải nói là nhờ công sức của tất cả mọi người, với nỗ lực tối đa của toàn ban chấp hành, các chị cố vấn cho đến các cựu nữ sinh cùng góp sức trong mấy tháng trước. Điều này chứng tỏ sự đoàn kết, truyền thống Trưng Vương của chúng tôi.”

Tinh thần đoàn kết, bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam nơi hải ngoại, tinh thần chống ngoại xâm được trao truyền cho thế hệ sau luôn luôn gìn giữ, là kim chỉ nam của Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương đã trở thành truyền thống qua đại lễ Hai Bà Trưng hàng năm, một nét văn hóa không thể thiếu được với người dân Việt ở Little Saigon. (Văn Lang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT