Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) vào hôm Thứ Hai, 25 Tháng Năm, ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove kiêm chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, cùng phu nhân đi thắp nhang cho những chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ chính nghĩa tự do tại tại Nghĩa Trang Quân Đội và nghĩa trang Westminster Memorial Park.
Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, ông Phát chia sẻ: “Tôi chỉ muốn âm thầm ra nghĩa trang trong cương vị của một người công dân muốn tỏ lòng tưởng nhớ những vị anh hùng đã bỏ mình bảo vệ đất nước.”
“Chính nhờ vậy mà lòng tôi mới thực sự lắng đọng và có dịp suy ngẫm về những tấm gương hy sinh cao cả đó,” ông chia sẻ. “Đứng trong nghĩa trang bao la, lòng mình chùng xuống và cảm xúc tri ân trào dâng làm tôi rất cảm động.”
Đại dịch COVID-19 đã làm rất nhiều lễ nghi và thủ tục phải bị bỏ qua nhưng ông Phát muốn tự mình ra nghĩa trang bằng tấm lòng thành. “Và tôi rất vui đã có quyết định như vậy,” ông nói.
Ông tiếp: “Tôi rất kính phục những người cả gốc Việt lẫn Mỹ đã hy sinh cho một chính nghĩa cao cả. Tất cả những gì mình có được hôm nay là nhờ những người đã nằm xuống đó.”
Ông đã đến thắp nhang tại nhiều ngôi mộ, trong đó có Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ QLVNCH do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ thành lập và mộ anh hùng Không Quân Lý Tống Ó Đen.

Cùng đi với vợ chồng ông Phát là ông Vũ Mai, đại tá Lục Quân Hoa Kỳ. [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































