Người Việt Nam ở Nam Hàn kể chuyện dịch COVID-19

LTS: Dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành dữ dội tại Nam Hàn, đặc biệt tại thành phố Daegu có 2.5 triệu dân. Tính đến Thứ Ba, 25 Tháng Hai, Nam Hàn có gần 1,000 người nhiễm virus này, mà hơn một nửa là ở Daegu, chỉ trong vòng một tuần lễ. Thành phố này, lớn thứ tư tại Nam Hàn, cũng có nhiều người Việt Nam cư ngụ. Trang YouTube Nửa Vòng Trái Đất TV vừa phỏng vấn anh Vũ Quốc Anh, một công nhân làm việc ở Daegu. Nhật báo Người Việt xin đăng lại nội dung câu chuyện của anh sau đây. 

COVID-19 xuất phát từ giáo phái Tân Thiên Địa này mà bên Nam Hàn mới bùng phát mạnh như vậy, thế nên người dân Nam Hàn nói chung và bà con Việt Nam bên đây nói riêng rất là lo lắng về việc những hoạt động mà giáo phái thực hiện, mới dẫn đến tình trạng bùng phát như hiện nay.

Chính phủ Nam Hàn đã có những biện pháp ngăn chặn, tìm kiếm những người sinh hoạt trong giáo phái này, người ta từng đi chỗ này chỗ kia, tìm về để ngăn chặn cách ly.

Hiện tại thì dịch bệnh vẫn chưa kiểm soát được, theo thông tin mà tôi nắm được thì có khoảng hơn 800 bà con Việt Nam làm việc, học tập và sinh sống ở thành phố Daegu. Qua các phương tiện mạng xã hội như Facebook, bà con cũng chia sẻ về những thông tin hằng ngày, cập nhật thời sự toàn quốc, chia sẻ cho nhau những thông tin cần thiết.

Theo tôi biết thì có một bệnh viện gần chỗ tôi ở khoảng ba cây số có các bệnh nhân bị cách ly. Nhưng nếu cứ để tình trạng mà chính phủ Nam Hàn không thể ngăn chặn được dịch bệnh bùng phát kéo dài thì chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng “quá tải.”

Tâm lý của người dân Nam Hàn thì bình thường, có một số người tỏ ra lo sợ nên lo mua thực phẩm dự trữ. Một số khác thì cảm thấy bình thường.

Người Việt Nam ở bên đây không phải ai ra đường cũng đeo khẩu trang.

Chợ, siêu thị và các trung tâm thương mại tại đây vẫn hoạt động bình thường. Mọi thứ không giống như những thông tin chia sẻ trên Facebook như là đường phố Nam Hàn không một bóng người, trung tâm thương mại vắng vẻ, bà con hoang mang, mua đồ tích trữ không còn đồ gì trong siêu thị.

Công ty của tôi làm việc liên quan đến việc xuất cảng sang Mỹ và Trung Quốc nên bị ảnh hưởng rất lớn do dịch. Chính vì vậy mà hiện thời công ty đang cho chúng tôi tạm nghỉ việc.

Tôi xác định là không về Việt Nam để tránh dịch mà sẽ ở đây và đối diện với nó. Tôi sang đây đi làm với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình nên sẽ không về Việt Nam.

Vì chưa có công việc trong thời điểm này nên tôi cũng sẽ hạn chế đi lại ở những chỗ đông người, khi nào có việc cần thiết thì mới ra ngoài.

Trong mấy ngày qua dịch phát rất là nhanh và thông tin đại chúng nói cũng rất nhiều nên người thân, bạn bè tôi cũng gọi điện, hỏi thăm liên tục. Tâm lý mọi người ở nhà cũng lo lắng, hoang mang, không biết tình hình cụ thể bên đây ra sao.

Tôi phải trấn an rằng tôi đang ở nơi tâm dịch nhưng không có vấn đề gì, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Có khác là lượng người đi lại ít hơn vì muốn tránh những chỗ đông người. Tôi nghĩ bà con sinh sống, học tập ở Nam Hàn và bà con ở Việt Nam không nên hoang mang bởi vì tình hình không như những gì mọi người nghe được trên trang mạng xã hội.

Chính phủ Việt Nam, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nam Hàn có đưa số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ công dân Việt Nam học tập và sinh sống bên này. Đến bây giờ thì theo tôi biết chưa có bất trắc gì. Cũng may là trong số hơn 8,000 người bị nhiễm ở Nam Hàn không có ai là người Việt Nam.

Chính phủ Nam Hàn cũng kêu gọi người dân hạn chế đi lại chỗ đông người. Bên cạnh đó, chính phủ cũng khuyến khích, bất cứ ai, cho dù là ở hợp pháp hay bất hợp pháp, nếu có biểu hiện bị lây nhiễm thì nên gọi số điện thoại đường dây nóng để được trợ giúp. Người dân có thể đến bệnh viện hoặc nhân viên y tế có thể đến tận nhà.

Người thân, người nhà, anh em, bạn bè của những ai đang sinh sống tại Nam Hàn, đặc biệt là những ai đang ở tại vùng tâm dịch, không nên hoang mang. Hiện tại, những người sống ở vùng tâm dịch chưa ai bị gì. (Vũ Quốc Anh)

[jwplayer EOyWwyCO]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT