Nhớ nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng trong chiều nhạc thính phòng tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều nhạc thính phòng tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng vừa tổ chức hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Hai, tại nhà hàng Moonlight Restaurant & Banquet, Westminster, không còn chỗ trống.

Người đến nghe nhạc để tưởng nhớ Trầm Tử Thiêng, một nhạc sĩ tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam, một người đã từng trọn đời lặng lẽ nhả từng sợi tơ âm thanh kỳ diệu, soi rọi thế sự và tình người bằng âm nhạc. Tên tuổi ông vang vọng trong dòng nhạc Việt, từ thời chiến tranh Việt Nam cho đến tận hôm nay.

Từ đáy lòng thổn thức của buổi chiều tưởng niệm, di chúc của Trầm Tử Thiêng khi ông viết năm 32 tuổi cho một người phụ nữ “có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sáng tác” của ông, nhắc nhiều đến tình yêu, âm nhạc và quê hương do ca sĩ Trọng Nghĩa đọc, đã đưa cả thính phòng vào một cõi rất riêng của người nhạc sĩ tài hoa này.

Ca sĩ Chung Tử Lưu mở màn rất xuất sắc trong ba nhạc phẩm “Mùa Xuân Trên Cao,” “Đưa Em Vào Hạ” và “Người Hùng Cô Đơn,” trong đó hình ảnh một người lính nơi núi cao rừng thẳm trong giấc ngủ cô đơn bên nắng Xuân, với những nụ mai nở nơi bìa rừng, mơ thấy người tình vẫn còn Xuân, thật tình tứ biết bao!

Hoặc trong nhạc phẩm “Đưa Em Vào Hạ,” Trầm Tử Thiêng đã hết sức chân thật khi ước mơ đưa người em về nơi miền xa để thấy quê hương còn trong khói lửa điêu tàn, để thương người lính trận miền xa.

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Kể về Trầm Tử Thiêng, một nhạc sĩ tên tuổi rất quen thuộc trong công chúng nhưng có những góc khuất mà người đời chưa biết nhiều về ông, Giáo Sư Quyên Di bày tỏ mối thâm tình với người nhạc sĩ tài hoa dễ mến này: “Một thời gian dài, Trầm Tử Thiêng làm việc tại Trung Tâm Học Liệu Sài Gòn, ông đã dạy học và tôi đã thụ huấn ông về môn Sinh Hoạt Học Đường, đó là khuôn viên nhà thờ Chợ Quán, trường Chí Thiện, nơi ông huấn luyện môn học này. Ông có lối giảng rất đặc biệt, học viên ai cũng say mê để tiếp tục trong nghề giáo sau này, và tôi cũng học được cách này trong nghề giáo của tôi.”

Lời trần tình của MC Hương Thơ đã khiến những giọt lệ rơi thầm trong thính phòng, không chỉ thương cho người nhạc sĩ tài hoa mà còn khâm phục nhân cách của ông: “Một nhạc sĩ hiến dâng trọn vẹn một đời cho âm nhạc, sinh thời ông sống âm thầm không gia đình nhà cửa. Khi ra đi ông cũng một mình âm thầm, ngoài 32 đô la để lại trong ngân hàng, ông đã để lại cho đời một gia tài vô giá, đó là hơn 200 tác phẩm đa dạng đầy triết lý nhân sinh về tình yêu người và quê hương rất chân thành của một người sống bằng nội tâm. Tác phẩm của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng rất kén chọn lời hát nhưng cảm xúc dâng tràn đến trái tim của người nghe.”

Trọng Nghĩa và Hugo song ca “Hãy Hát Lên Tuổi Thơ” trong chiều nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một trong những ca sĩ hát rất nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng trước và sau 1975, ca sĩ Hương Lan cho biết đây là dịp để tưởng nhớ đến ông, bà phải có mặt để hát, trong đó có những bài đã được ông ngồi tận tình chỉ dẫn.

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, ca sĩ Hương Lan chia sẻ: “Một kỷ niệm lớn nhớ mãi với anh Thiêng là khi tập bài ‘Đêm Nhớ Về Sài Gòn’ anh sáng tác tại Mỹ. Lúc tập rất bình thường nhưng khi vô tới phòng thu, vừa hát đến câu ‘Đêm nhớ về Sài Gòn…’ tôi òa khóc nức nở vì xúc động vỡ òa, thổn thức nhớ về những con phố nhỏ, bên hẻm khuya ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa. Lúc bấy giờ chợt nghĩ không biết đến bao giờ mới trở về quê nhà, thành ra nỗi xúc động dâng tràn đến nỗi khóc mãi không tài nào hát được nữa, anh Thiêng phải dỗ dành mất khoảng thời gian lâu bình tĩnh lại mới hát được.”

Trong nhóm cựu nữ sinh Trưng Vương, bà Ngọc Diệp ngồi thưởng thức đến giờ cuối, cho biết: “Nhạc của Trầm Tử Thiêng rất mộc mạc chân thật, có những bài trước 1975 người miền Nam ai cũng nghe, giờ qua đây sống trong cảnh yên bình, nghe lại vẫn thấy nao lòng như bài ‘Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy,’ không ai quên được những thảm cảnh tang thương ở Huế năm Mậu Thân 1968.”

“Dòng nhạc Trầm Tử Thiêng rất nhiều thể loại, mà lúc còn trong nước mình không để ý, nhưng khi sang đây với thân phận người xa quê hương mới thấm thía cõi lòng. Mỗi ca từ và âm điệu trong nhạc của ông đều thấm đẫm tình quê hương đất nước, như bài ‘Đêm Nhớ Về Sài Gòn’ đêm nay ca sĩ Anh Dũng hát rất thành công, tôi nghe mà như thấy từng con phố nhỏ đèn vàng trong đêm mưa hiện về ngay trước mắt,” bà Diệp nói.

Các ca sĩ Hương Thơ, Hugo, Thanh Lan, Hương Lan, Trọng Nghĩa, Chung Tử Lưu và Anh Dũng hợp ca “Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy” trong chiều nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Hồng Tước cho rằng: “Mỗi ca sĩ có một bài rất cảm xúc khi diễn tả, như ca sĩ Thanh Lan khi song ca với Anh Dũng bài ‘Em Không Còn Gì Đâu’ thật ăn ý khi trách móc pha lẫn chút dỗi hờn, bảo người yêu sau đêm buông thả, ‘sao không nặng mà đi còn xui em sa ngã, buông em ra để em theo về với người không hề yêu thương.’ Ca từ và giai điệu cũng mãnh liệt lắm chứ! Hoặc như ca sĩ Trọng Nhĩa tuy chuyên hát nhạc Pháp mà trình bày nhạc Trầm Tử Thiêng thật điêu luyện.”

Trong nhạc phẩm “Gởi Em Hành Lý” Trầm Tử Thiêng đã làm người nghe bàng hoàng khi thấy hành lý ông gởi người mang đi là từng miền đất Việt thương yêu, nào quê hương Việt Bắc, nào Tây Nam, Biển Đông ngập xác, nhưng ông cũng không quên gởi theo những cành hoa phượng vĩ, tiếng nhạc rừng thông Cam Ly hoặc mùa mưa Huế, lại còn cả vài câu vọng cổ, bài ca Nam Ai, lời ca dao quyện tiếng đàn bầu,…

Quang cảnh chiều nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng tại Little Saigon. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và nhạc phẩm “Chợt Nghĩ Về Hai Nơi” đã lột tả hết cái thần của lời nhạc khi người nhạc sĩ cho rằng “Trời Paris hay trời Cali/ Trời thì vẫn thế/ Đời Paris hay đời Cali/ Đời thì vẫn thế/ Anh đứng bên này/ Em đứng bên kia/ Thấp thỏm ngày ngày, mơ cùng một phía…” và ca sĩ Trọng Nghĩa đã nói lên hết những tâm sự của nhạc sĩ trong hai bài nhạc này, nhận được sự đồng cảm của thính giả qua tràng pháo tay nhiệt liệt tán thưởng.

Nói với Người Việt, ca sĩ Hương Thơ tâm tình: “Trầm Tử Thiêng đã dùng nhiều chữ ‘mẹ’ và ‘em’ trong ca từ, theo tôi nghĩ mẹ có thể là quê hương như trong bài ‘Gởi Em Hành Lý.’ Chúng ta ra đi mang theo hành lý là cả một trời quê hương, là tiếng đàn bầu, và em là đất nước, là tiếng nhạc vàng chứ em không hẳn là người tình!”

Bà Đỗ Thái Tần (thứ hai, trái), người phụ nữ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, lên sân khấu cùng Ban Tổ Chức cám ơn quan khách và các nhà bảo trợ. (Hình: Minh Phú/Người Việt)

Hai bài “Hãy Hát Lên Tuổi Thơ” hay “Tình Quê Hương Đáng Yêu” do em Hugo hát, Trọng Nghĩa phụ họa cũng tràn đầy những âm điệu và ca từ vui tươi hồn nhiên của tuổi thơ, rộn ràng đầy tính lạc quan yêu đời khi “con đường về tổ ấm, con đường về đến trường, như lời gà buổi sớm, như lời chim ríu rít ban chiều, khi hát lên tuổi thơ, nơi thị thành thôn dã, hay nhà quê âm thầm. Hãy hát lên tuổi thơ, cho cuộc đời hạnh phúc, hay cuộc đời lầm than!” Người nghe như thấy cả một không gian đầy ắp tình người chân thật biết bao.

Không gian như trôi miên man theo dòng nhạc, với 28 nhạc phẩm được trình bày, khi đơn ca, khi song ca hoặc cả nhóm, những nhạc phẩm tiêu biểu được trình bày qua tiếng hát gạo cội Thanh Lan, Hương Lan, Anh Dũng, Hương Thơ, Trọng Nghĩa, Chung Tử Lưu, Hugo với phần hòa âm tuyệt vời của ban nhạc Hoàng Thi Thi, đã làm nên một buổi chiều nhạc tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa của miền Nam Việt Nam. Nhạc và con người Trầm Tử Thiêng vẫn sống mãi trong lòng người qua bao năm tháng! (Văn Lan)

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT