Đằng-Giao/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Cô Nguyễn Lam Châu, chủ tịch hội từ thiện Những Tấm Lòng Vàng (Golden Hearts), tặng bệnh viện Fountain Valley 100,000 găng tay trưa Thứ Ba, 21 Tháng Tư.
Bà Teresa Bassaline, quản lý kho y cụ, và cô Maianh Nguyễn, y tá, đại diện bệnh viện Fountain Valley Hospital, nhận số găng tay này.
Bà Bassaline vui vẻ nói: “Chúng tôi rất cần những trợ giúp như thế này từ cộng đồng. Trong thời gian bấp bênh này, khi có nhiều thứ, dù đã đặt mua trước rồi mà nhiều khi chúng tôi vẫn không nhận được, thì những đóng góp như thế này rất là quí báu.”
Một cách trịnh trong, bà nhấn mạnh: “Thay mặt toàn thể nhân viên bệnh viện, tôi thật sự lấy làm cảm kích tấm lòng tốt này.”
Bà thêm: “Những món quà này không thừa tí nào và chúng tôi sẽ dùng được cho rất nhiều việc.”
Những thứ mà bệnh viện luôn luôn thiếu thốn là khẩu trang và găng tay, theo bà Bassaline.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, cô Lam Châu cho biết những thùng găng tay này là do công ty DND đóng góp cho hội.
“DND là một công ty chuyên sản xuất sản phẩm làm móng tay, rất uy tín, do ông Lộc Dương là tổng giám đốc,” cô cho biết.
Sở dĩ cô chọn bệnh viện Fountain Valley vì đây là nơi có đông bệnh nhân gốc Việt.
“Thì mình nên giúp người mình trước chứ,” cô cười. “Một phần vì tôi quen làm việc với cô Maianh Nguyễn ở đây rồi.”
Trước khi đến bệnh viện Fountain Valley, nhóm Những Tấm Lòng Vàng đã ghé viện dưỡng lão Mission Palms ở Westminster để tặng 10,000 găng tay.
Cô nói: “Hiện Những Tấm Lòng Vàng còn đến chừng 10 nhà hưu dưỡng nữa để trao tặng những món này, và chúng tôi đang lo không biết có đến mọi nơi trong chiều nay hay không. Đây là những nơi đã được xác nhận là có người bị dương tính COVID-19 rồi nên nhân viên y tế rất cần.”
Cô tâm sự: “Nhận đóng góp của những mạnh thường quân là một điều rất đáng mừng nhưng cũng là nỗi lo. Chúng tôi muốn nơi nào được nhận quà cùng một lúc mà không thể làm vậy được. Và chính vì thế, chúng tôi phải làm việc ráo riết, bất chấp ăn uống, miễn sao cho xong. Cực lắm, nhưng mà vui.”
Hai thiện nguyện viên cùng đi với cô Lam Châu là Hải Minh và Bé Nguyễn.
“Thực sự, lần này chúng tôi quyên góp những găng tay này là để gởi lên New York, nhưng sau khi liên lạc, bệnh viện trên đó trả lời là gởi tiền cho họ là tiện nhất,” cô nói nhỏ. “Họ không nhận thì mình tặng những nơi gần dây.”
Cô Lam Châu cũng nhân dịp này ngỏ lời cảm ơn ông Lộc Dương của DND cũng như nhiều vị mạnh thường quân khác.
Hội thiện nguyện Những Tấm Lòng Vàng được thành lập năm 2012 và hoạt động tại Hoa Kỳ chuyên chú tâm đến những người vô gia cư.
“Chúng tôi quyên góp rồi phát túi ngủ và thức ăn nóng cho những người vô gia cư này,” cô nói.
Về hoạt động tại Việt Nam của hội, cô Lam Châu kể: “Tôi làm từ thiện tại Việt Nam được 20 năm rồi, trước khi tôi sang Mỹ và trước khi thành lập Những Tấm Lòng Vàng. Năm nay, chúng tôi dự định về đó để phát xe lăn và gạo nhưng vì dịch COVID-19 này nên phải tạm hoãn chương trình này.”
Trước đó, Những Tấm Lòng Vàng thường xuyên tổ chức mổ cườm cho người cao niên, phát xe lăn cho thương phế binh và người khuyết tật ở khắp nơi.
Ngoài ra, cô Lam Châu cũng từng phối hợp với các linh mục để tặng quan tài cho những người nghèo túng.

Những đóng góp này của Những Tấm Lòng Vàng cũng như của những hiệp hội hay cá nhân gốc Việt khác ở khắp nơi như những tia nắng ấm áp hiếm hoi xua tan những âm u ảm đạm do COVID-19 đem đến.
Cô Lam Châu kêu gọi: “Những món quà lúc này rất cần thiết đối với nhân viên y tế. Xin quí đồng hương vui lòng đóng góp. Liên lạc với Những Tấm lòng Vàng, gọi Lam Châu (714) 376-3027.”
“Chúng tôi rất hân hạnh được chuyên chở tình thương của quý vị đến những nơi thật cần thiết,” cô kết.
Có thể nói trong cái đại họa của toàn thế giới cũng có vài gương sáng, tuy nhỏ nhoi, nhưng rất đáng quý để đồng hương hãnh diện.
–
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































