Friday, April 26, 2024

Saddleback Church phát thực phẩm ngay Little Saigon, đem niềm vui đến mọi nhà

Đằng-Giao/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Nhà thờ Saddleback Church, với sự cộng tác của văn phòng Giám Sát Viên Andrew Đỗ, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, có buổi phân phát thực phẩm vào sáng Thứ Tư, 12 Tháng Tám, tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley.

Vì trạm phát thức ăn nằm trong công viên nên hoàn toàn không gây trở ngại lưu thông. Đoàn xe dài ngoằn ngoèo cứ thoải mái nối đuôi nhau trong trật tự.

Bà Rana Muncy, trưởng ban tổ chức, vui vẻ cho biết dự trù sẽ phát thức ăn cho khoảng 1,200 gia đình, mỗi phần nặng từ 40 đến 50 pound.

“Thực phẩm gồm có sữa tươi, phô mai, gà tây đông đá, gà nướng, nhiều loại trái cây tươi như cam, chuối, bơ, táo cùng các loại thực phẩm khô như pasta, spaghetti,…” bà nói. “Người nhận không cần phải chứng minh gì cả.”

Ban tổ chức lập ra ba trạm phát thức ăn.

Tại trạm trái cây tươi, họ chuẩn bị một bao táo, một bao cam, một bao bơ, một bao mận Đà Lạt và một bao khoai tây.

Tại trạm thực phẩm lạnh, có sữa tươi, trứng, gà tây, gà vò viên, phô mai và xúc xích.

Tại trạm đồ khô, có cerial, bơ đậu phộng, sốt cà chua, lê hộp, gạo, bánh mì sandwich, hai hộp  “granola bar” và đặc biệt có quà bất ngờ của Starbucks nữa.

Đoàn xe tuy dài nhưng rất trật tự. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Nhờ đã làm công việc này quá thành thạo nên những thiện nguyện viên thoăn thoắt bày dọn thức ăn và nhanh chóng giao tận xe một cách liên tục. Họ cũng biết cách hướng dẫn để đoàn xe di chuyển đều đặn. Bà Muny nói: “Hôm nay chúng tôi có khoảng 130 thiện nguyện viên. Đây là con số bình thường.”

Những người đến nhận thực phẩm tỏ ra thoải mái chứ không căng thẳng như ở nơi khác.

Bà Nancy  Davis, ở Fountain Vally, một người lãnh thức ăn, nói: “Tôi mới nhận thực phẩm của tổ chức này (nhà thờ Saddleback Church) lần đầu nhưng tôi đã nghe nói về họ từ lâu rồi. Tôi hài lòng về cách làm việc của họ, gọn gàng và nhanh chóng.”

Bà Rana Muncy, trưởng ban tổ chức, vừa điều động, vừa đem đồ ra tận xe. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Harry Garcia, ở Huntington Beach, nói trong lúc chờ thiện nguyện viên bỏ thức ăn vô sau xe: “Tôi không biết họ cho những món gì, nhưng nhìn có vẻ nhiều lắm. Đây là lần thứ nhì hay ba tôi nhận thức ăn trong mùa COVID-19. Kệ, ở nhà không làm gì, đi lãnh cho vui.”

“Kiểu này, chắc vợ tôi không cần đi chợ cả tuần,” ông cười.

Một cô gốc Việt lái một chiếc xe van, nói: “Tôi chỉ muốn nói tên tôi là Lan thôi. Em gái tôi ở Pomona nói đã nhận thức ăn do nhà thờ này phát ở trên đó rồi. Sáng sớm nay nó gọi điện thoại hối thúc tôi ra nhận. Tôi cũng tò mò ra thử một lần cho biết.”

Cô cười: “Nói thật, tôi hơi mắc cỡ vì chưa bao giờ đi nhà thờ cả mà hôm nay lại dám ra đây nhận đồ ‘chùa.’”

“Nhưng họ rất vui vẻ, không ra điều là ban phát cho mình. Tôi cũng thấy vui vì đã quyết định tới đây. Tôi vừa gọi điện thoại cám ơn nhỏ em,” cô nói rồi quay kiếng cửa sổ, lái đi.

Thùng bơ vừa đến, phải lập tức cho vô bao. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Niềm vui, không những có ở cả người nhận mà còn có ở những người phân phát.

Một thiện nguyện viên, tạm dừng tay thoăn thoắt chuyền thức ăn, nói: “Tôi là sinh viên và tôi rất thường làm công tác xã hội cho nhà thờ này. Tháng trước, tôi có thể làm việc đến bốn ngày một tuần. Mỗi lần chỉ có vài tiếng thôi nhưng tôi cảm thấy vui. Tôi khuyên bất cứ ai có sức và có thời gian, nên làm một cái gì đó cho người khác để xã hội tốt đẹp hơn.”

Làm công tác phát thức ăn cho cộng đồng trong suốt 11 năm nay, nhà thờ Saddleback Church, phối hợp cùng Harvest Food Bank và Orange County Food Bank phát triển từ phân phối thức ăn cho 2,500 gia đình mỗi tháng đến 4,000 gia đình mỗi tuần.

Ban đầu họ có địa điểm nhất định để ai muốn thì đến nhận. Nhưng số người cần thức ăn tăng cao nên ban tổ chức quyết định di chuyển quanh nhiều khu vực để có thể giúp nhiều người hơn.

Để giữ cho đoàn xe lưu chuyển, các thiện nguyện viên làm việc không ngừng tay. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Muncy cười: “Từ ngày 9 Tháng Ba năm nay là hồi đầu đại dịch đến giờ, chúng tôi làm việc luôn tay.”

Để theo dõi lịch phát thức ăn của nhà thờ Saddleback Church, hoặc để đóng góp, vào website: saddleback.com/getfood.

“Vì Chủ Nhật đi nhà thờ, chúng tôi làm việc sáu ngày một tuần. Cứ vào website là biết ngày giờ và địa điểm,” bà nói. “Ai muốn ‘donate’ thì cũng vào website này. Chúng tôi cho và nhận một lúc.”

Bà thêm: “Chúng tôi lập trạm phân phát thực phẩm tại Mile Square Regional Park hằng tháng. Cứ vô website để có ngày giờ cụ thể.”

Nhà thờ Saddleback Church có 14 địa điểm tại Nam California. Ngoài ra nhà thờ còn có cơ sở tại nhiều nơi trên thế giới như Berlin, Đức; Buenos Aires, Argentina; Hồng Kông, Trung Quốc và Santa Rosa, Philippines. (Đằng-Giao) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT