Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Sing For Our Heroes,” một chương trình văn nghệ thời sự đặc biệt, sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống truyền hình SBTN và livestream trên Facebook @VietnamRise lúc 1 giờ trưa (giờ California) Chủ Nhật, 26 Tháng Tư.
“Sing For Our Heroes” do SBTN hợp tác cùng tổ chức Rise và Bên Em Đang Có Ta Foundation để gây quỹ giúp các anh hùng đang ngày đêm hy sinh tính mạng cứu chữa các bệnh nhân của COVID-19.
“Thực hiện ‘Sing For Our Heroes,’ chúng tôi lấy ý tưởng từ chương trình ‘iHeart Living Room Concert for America’ do đài Fox thực hiện hồi Tháng Ba,” cô Diệu Quyên, thành viên ban tổ chức, nói.
Tuy nhiên, “Sing For Our Heroes” lại có những điểm nhấn chú trọng đến những sự hy sinh tận tụy cũng như góp công, góp sức của của những vị anh hùng gốc Việt trên toàn quốc.
“Sing For Our Heroes”là một sự phối hợp nhịp nhàng giữa phần tường thuật về các nhân viên y tế gốc Việt ở tuyến đầu đang chống dịch COVID-19 tại Hoa Kỳ với phần trình diễn của hơn 70 ca sĩ hải ngoại từ nhà riêng trong bối cảnh “social distancing.”
Cô Diệu Quyên tiếp: “Khán giả sẽ được nghe những chuyên viên y tế trực tiếp nói về công việc của mình để cảm thông hơn công việc cận kề cái chết của họ, hoặc nghe về nỗi lo sợ canh cánh trong lòng họ nhưng vì bổn phận, họ không thể từ chối.
Theo cô Diệu Quyên, hiện nay có rất nhiều bác sĩ, y tá, làm việc tại các bệnh viện đã ngã bệnh, có một số qua đời vì không đủ đồ bảo hộ y tế. Ban tổ chức muốn góp một phần nhỏ trong nỗ lực bảo vệ những chiến sĩ ở tuyến đầu cho tất cả chúng ta.
“Ngoài những cuộc phỏng vấn với những bác sĩ, y tá đang làm việc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 từ những vùng tâm dịch, ‘Sing For Our Heroes’ còn có những bệnh nhân đã từng bị nhiễm bệnh và được chữa lành chia sẻ với chúng ta về những trải nghiệm của họ,” cô cho hay.
Về phần văn nghệ, theo cô Diệu Quyên, lực lượng ca nhạc sĩ tình nguyện tham dự gồm Thế Sơn, Đoàn Phi, Y Phương, Việt Khang, Huỳnh Phi Tiễn, Trang Thanh Lan, Johnny Dũng, Dạ Nhật Yến, Ngọc Huyền & Hà Tiên, Ngọc Lễ & Phương Thảo, Vũ Anh Thư, Angel Gia Hân, Đào Trí Lộc, Việt Hoàng, Ái Ni, Tú Anh, Nguyên Khang, Sỹ Đan, Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, Bích Vân, Lâm Nhật Tiến, Đặng Thế Luân, Thủy Tiên, Ninh Cát Loan Châu, Trúc My, Lệ Thu, Băng Nhi & Trung Nghĩa, nhạc sĩ Vũ Thành An, Đức Tân, Nguyễn Tiến Dũng, Nhật Lâm, Lindsey Tiên Dung, Avy Nguyễn, Mỹ Lan, nhóm “Cổ Nhac Phương Nam.”
“Danh sách vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ, vì vẫn còn người muốn tham dự,” cô nói.

Về hình thức, cô Diệu Quyên cho biết: “Chúng ta đã quen với những hình ảnh của những ca sĩ lộng lẫy trên sấn khấu và dưới ánh đèn. Nhưng qua chương trình này chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng và lắng nghe sự mộc mạc từ lời ca tiếng hát, đến trang phục và hình ảnh, khi các ca sĩ ngồi hát tại nhà họ.”
Những nhạc phẩm trong “Sing For Our Heroes” sẽ cùng nói lên những thông điệp ý nghĩa để làm lan tỏa sự yêu thương và những lời nhắn nhủ tích cực đến cho mọi người trong thời điểm này.
Ngoài ra, chương trình có đến ba điều phối viên là Diệu Quyên, Thùy Dương và Leyna Nguyễn.
Cô Trinity Hồng Thắm, đại diện tổ chức Rise, nói: “Nhiệm vụ của tổ chức Rise là dùng số tiền thu được để mua những dụng cụ bảo vệ y tế và cung cấp các dụng cụ này cho những bệnh viện và trung tâm y tế tại các tâm dịch đang có nhu cầu cấp bách như New York, New Jersey, Louisiana, California.”
Cô tiếp: “Trong lúc mọi người đang chấp hành lệnh cách ly và ở nhà để tránh dịch, có những người phải trụ lại để bảo đảm xã hội tiếp tục vận hành, nhằm bảo vệ đời sống và tính mạng cho chúng ta.”
“Ngoài những nhân viên y tế lao mình tại các bệnh viện, còn có những người cảnh sát giữ trật tự, những người phát thư, giao hàng đến tận nhà, hoặc những người bảo đảm chúng ta không bị thiếu hụt những thứ căn bản từ thực phẩm đến nhiều nhu cầu khác nhau trong đời sống hằng ngày.”
Cô Trinity nhấn mạnh: “‘Sing For Our Heroes’ muốn gởi lời tri ân đến cho họ và vinh danh họ.”
Chương trình còn nói về những nỗ lực của người gốc Việt ở khắp Hoa Kỳ để hỗ trợ cho những người ở tuyến đầu chống dịch.
Cô tiếp: “Người Việt chúng ta, mặc dù là một cộng đồng còn rất mới ở Hoa Kỳ, nhưng mỗi lần khi đất nước này gặp phải một vấn nạn gì, thì chúng ta ở khắp mọi nơi đều đồng lòng đóng góp cho quê hương thứ hai.”
Cô cho thí dụ cụ thể: “Những hình ảnh của các cụ già từ 93 tuổi đến đứa bé tám tuổi ngồi may khẩu trang để gởi cho các bệnh viện nói lên tất cả tấm lòng của chúng ta.”
Xin đóng góp online tại www.sbtn.tv hoặc www.vietnamrise.org.
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































