Tạ Hoa Kiên, Việt kiều Mỹ bị nhiễm COVID-19 kể chuyện chữa bệnh ở Sài Gòn

LTS: Ông Tạ Hoa Kiên, quốc tịch Mỹ, bị nhiễm virus COVID-19, sau khi bay từ Mỹ, rồi quá cảnh Vũ Hán, Trung Quốc, trước khi về Sài Gòn ăn Tết. Ông vừa được bệnh viện Nhiệt Đới Sài Gòn cho xuất viện hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Hai. Trang YouTube Nửa Vòng Trái Đất TV có cuộc phỏng vấn ông. Người Việt xin đăng lại nội dung sau đây.

*NVTĐTV: Chúng tôi nối máy được đến đầu cầu Việt Nam, nơi có ông Tạ Hoa Kiên, là Việt kiều Mỹ, một người đã về Việt Nam trong thời gian gần đây, và không may mắn bị nhiễm virus Corona. Ông vừa được phía Việt Nam chữa trị khỏi và giờ đây ông ra khỏi viện và về lại khách sạn, nơi mà ông có những ngày ở tại Việt Nam. Cám ơn ông Tạ Hoa Kiên dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Ông có thể cho biết, ban đầu mục đích của ông về Việt Nam là ăn Tết, thăm gia đình hay như thế nào?

Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi về Việt Nam ăn Tết và thăm người chị ruột của tôi.

*NVTĐTV: Khi về đến Việt Nam, ông bắt đầu có những triệu chứng như thế nào?

Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi hoàn toàn không có sốt, tôi không có bị hắt hơi mà không có bị các triệu chứng khác. Tôi chỉ bị ho, tôi ho rất mạnh và ho nhiều lắm. Trong khi đó, nhân viên khách sạn, họ thấy tôi ho nhiều, mặt mày lại tái xanh, mệt mỏi nên họ kêu xe cứu thương chở tôi vào nhà thương.

*NVTĐTV: Tình trạng ho và mệt mỏi kéo dài bao dài bao nhiêu lâu thì khách sạn phát hiện ra?

Ông Tạ Hoa Kiên: Trong vòng bốn ngày.

*NVTĐTV: Trong thời gian đó ông có tự mua thuốc uống không?

Ông Tạ Hoa Kiên: Trong thời gian đó tôi tự đi khám ở phòng khám tư. Tại phòng khám, họ có chụp hình tôi, tổng cộng là ba tấm, khám bệnh và bảo rằng tôi chỉ bị viêm cổ họng thôi. Ngay chiều hôm đó, tôi có đi khám thêm lần nữa ở bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố. Khi khám về thì tôi cũng không thấy thuyên giảm.

*NVTĐTV: Trong lúc xe cứu thương đến đưa ông đi, trong khoảnh khắc đó, ông còn nhớ cơ thể của ông như thế nào?

Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi thấy tôi rất bình thường vì tôi không có sốt, chỉ có hắt hơi và ho. Nhưng khi ho thì tôi cảm thấy rất khó chịu.

 

Ông Tạ Hoa Kiên liên tục cảm ơn những ân nhân đã tích cực cứu chữa cho ông. (Hình: Vân Sơn – Phạm Nguyễn/Dân Trí)

*NVTĐTV: Sau khi nhập viện thì khoảng bao lâu ông biết mình bị nhiễm virus Corona?

 

Ông Tạ Hoa Kiên: Ngay khi tôi vào bệnh viện thì lập tức bị cách ly. Sau đó, họ đưa tôi vào phòng “Áp Lực Âm” với chu vi phòng chỉ có bốn mét vuông. Ở trong đó, tôi không thấy gì ở bên ngoài. Tôi ở đó tám ngày. Sau tám ngày, họ đưa tôi ra phòng cách ly bình thường.

*NVTĐTV: Khi biết mình bị nhiễm virus Corona, tâm trạng của ông như thế nào?

Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi thấy sa sút tinh thần, áp lực tâm lý và hoàn cảnh. Ngoài từ “sa sút” ra thì tôi không biết dùng từ nào để hình dung được tâm trạng lúc đó.

*NVTĐTV: Trong thời gian ông ở trong phòng săn sóc đặc biệt, một ngày có bao nhiêu lần kiểm tra?

Ông Tạ Hoa Kiên: Rất nhiều lần kiểm tra, từ sáng đến chiều, bác sĩ ra vô thường xuyên. Họ chăm sóc rất chu đáo.

*NVTĐTV: Truyền thông trong nước có đề cập đến chi tiết là bác sĩ tại bệnh viện gọi điện thoại cho ông để trấn an ông đừng lo lắng quá. Mỗi lần liên lạc, các bác sĩ nói gì với ông?

Ông Tạ Hoa Kiên: Họ an ủi tôi, khuyên tôi đừng thất vọng, sa sút tinh thần và phải phấn khởi lên. Họ rất ân cần, chu đáo và tỉ mỉ. Họ dặn nếu tôi thấy buồn thì gọi điện thoại cho họ, sẽ có người trò chuyện và an ủi tôi.

*NVTĐTV: Trong lúc ở trong phòng săn sóc đặc biệt, ông có được truyền nước biển hay có phải được hỗ trợ các máy móc, thiết bị y tế nào gắn lên người không?

Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi được truyền nước biển liên tục trong vòng tám ngày. Tôi được đo tim và trợ thở oxy.

*NVTĐTV: Trong tám ngày đó, ông có bị sốt đột xuất hay bị khó thở không?

Ông Tạ Hoa Kiên: Trong tám ngày đó tôi không thấy ho, mỗi ngày bác sĩ đều vô kiểm tra tôi. Cứ hai ngày thì lấy máu đi thử một lần. Còn nước biển thì mỗi ngày tôi được truyền bốn lần.

*NVTĐTV: Ông có uống bất cứ thuốc gì hay không?

Ông Tạ Hoa Kiên: Thỉnh thoảng bác sĩ có cho thuốc.

Ông Tạ Hoa Kiên trên giường bệnh, trước khi rời khỏi phòng cách ly. (Hình: Phạm An/Phụ Nữ TP.HCM)

*NVTĐTV: Các y bác sĩ khi vào phòng kiểm tra sức khỏe ông thì họ vẫn vào bình thường và mặc những bộ đồ phòng chống chứ không đứng bên ngoài truyền thuốc vào?

Ông Tạ Hoa Kiên: Khi vào phòng gặp tôi thì các bác sĩ, y tá và nhân viên mặc đồ phòng chống nhiễm. Các y bác sĩ trong khoa, từ trưởng khoa, phó khoa, bác sĩ điều trị, điều dưỡng viên, người lao công dọn dẹp vệ sinh, phục dịch đều rất tử tế và ân cần với tôi. Họ lúc nào cũng vui vẻ và an ủi tôi.

*NVTĐTV: Ông cho biết các bác sĩ đối xử với ông rất tốt, tuy nhiên, trong thời gian đó, có bất kỳ ai sợ hay xa lánh ông trong bệnh viện không?

Ông Tạ Hoa Kiên: Không, từ trưởng khoa, phó khoa đến bác sĩ đều đối xử tốt với tôi. Có khoảng tám bác sĩ chữa trị. Họ đứng gần tôi, họ nói chuyện an ủi, họ nói những điều giúp tôi ổn định tâm lý và tinh thần.

*NVTĐTV: Trong thời gian bị cách ly, khẩu phần ăn của ông như thế nào?

Ông Tạ Hoa Kiên: Họ cho tôi ăn đầy đủ dinh dưỡng. Có bữa thì cá, có bữa thì thịt. Sáng thì ăn phở, hủ tiếu, nui, bánh mì ốp la.

*NVTĐTV: Trong lúc điều trị ở phòng cách ly, gia đình ở bên Mỹ có thể liên lạc với ông được không?

Ông Tạ Hoa Kiên: Gia đình, con cái tôi đều liên lạc với tôi được qua điện thoại bằng ứng dụng Viber.

*NVTĐTV: Con cái của ông có lo lắng không? Các con ông nhắn nhủ với ông điều gì?

Ông Tạ Hoa Kiên: Dĩ nhiên là gia đình lo lắng cho tôi vì thường những người lớn tuổi bị nhiễm khó thoát khỏi được.

*NVTĐTV: Chi phí điều trị của ông ra sao?

Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi hoàn toàn không tốn một đồng nào, thậm chí nhiều lúc tôi yêu cầu có trái cây, sữa, bánh trong khẩu phần ăn và đều được đáp ứng mà không phải trả tiền. Thậm chí ngày tôi xuất viện về lại khách sạn, tiền taxi cũng do bệnh viện trả. Tôi được chữa trị và chăm sóc hoàn toàn miễn phí. Mà không phải riêng tôi mà có hai ca khác ở bệnh viện Chợ Rẫy cũng đều được chữa trị miễn phí.

*NVTĐTV: Sau khi được xuất viện thì trong 24 giờ qua ông làm gì và có đi đâu chơi không?

Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi không dám đi đâu hết, tôi chỉ chờ chuyến bay để trở về Mỹ và chờ giấy tờ của Tòa Đại Sứ. Khi Tòa Đại Sứ gửi giấy tờ cho tôi, tôi sẽ bay về Mỹ ngay lập tức.

*NVTĐTV: Ông có thể chia sẻ với chúng tôi ông chờ giấy tờ gì?

Ông Tạ Hoa Kiên:  Giấy tờ về bệnh lý của tôi trong bệnh viện và giấy tờ của CDC (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ). Đáng lẽ ra là tối mai tôi có thể ra phi trường bay về Mỹ nhưng bên Tòa Đại Sứ khuyên tôi nên chờ các giấy tờ này để khi quay lại Mỹ, tôi không cần phải bị cách ly thêm 14 ngày nữa.

*NVTĐTV: Trong thời gian ông ở bệnh viện, CDC và Đại Sứ Quán có liên lạc với ông không?

Ông Tạ Hoa Kiên: Họ liên lạc thường xuyên với tôi. Họ cũng gửi nhân viên đến gặp tôi, cô ấy tên là Diện.

*NVTĐTV: Ông có nhắn gửi gì với đồng hương Việt kiều ở Mỹ hay không?

Ông Tạ Hoa Kiên: Tôi chỉ muốn với kiều bào muốn về Việt Nam chơi và thăm thân nhân là tốt hơn hết đừng đi quá cảnh tại các thành phố ở Trung Quốc. Tôi thấy ở Việt Nam thì an toàn, các quán xá, cửa hàng, đường phố bắt đầu đông đúc trở lại. Còn trong bệnh viện thì có các thiết bị hiện đại, không như mình tưởng tượng Việt Nam là lạc hậu.

*NVTĐTV: Cám ơn ông rất nhiều dành thời gian cho buổi phỏng vấn này, mặc dù chỉ mới khỏe và được xuất viện sau 24 tiếng đồng hồ. Chúc ông có chuyến về Mỹ bình an!

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT