WESTMINSTER, California (NV) – Một thanh niên gốc Việt ở Little Saigon bỏ ra hàng ngàn đô la và dán hàng ngàn bảng thông báo trên đường phố để tìm chú chó cưng bị mất tích, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Chín.
Anh Vincent Nguyễn, 21 tuổi, cư dân Westminster, để lạc Brownie trong lúc đi tắm cho chú chó lai này ở một tiệm gần nhà hôm 27 Tháng Bảy.

Từ đó đến nay, anh làm đủ mọi cách để tìm lại Brownie. Anh dán hơn 2,000 bảng thông báo trên bảng hiệu đường phố từ Long Beach đến Huntington Beach. Anh từng cắm trại ở công trình xây dựng trên xa lộ vì có người báo nhìn thấy chú chó ở đó. Ở những nơi khác mà người ta nói nhìn thấy Brownie, anh Vincent để lại vớ đẫm mồ hôi gần những tô nước với hy vọng “người bạn bốn chân” đánh hơi được rồi tìm đường về nhà.
Khi mới đem Brownie về nhà hồi năm 2016, anh Vincent nhớ lại: “Mẹ tôi nói, ‘Dẹp, dẹp, dẹp! Mẹ không muốn nuôi chó! Con đem trả đi!’”
Nhưng sau đó, anh cho hay: “Trong nhà ai cũng yêu quý Brownie.”
Chị Kathy Thái, bạn gái anh Vincent, cũng rất thương Brownie và luôn cùng anh tìm kiếm chú chó hơn một tháng qua.
“Tôi buồn lắm,” chị Kathy nói. “Bốn năm qua, Brownie cũng là bạn của tôi, từ khi còn là chú chó con.”
Mỗi bảng “Tìm Chó Lạc” tốn của anh Vincent khoảng $1. Chưa hết. Anh còn chi $2,000 mua thiết bị bay điều khiển từ xa (drone) để rà soát bất kỳ nơi nào anh nghĩ rằng Brownie có thể lang thang.
Theo lời khuyên trên mạng xã hội và từ hàng chục cú điện thoại, anh Vincent còn dán bảng thông báo ở đường lên xa lộ.
Anh lần theo mọi manh mối, nhưng tất cả đều không có kết quả.
“Có lúc người ta gọi điện thoại báo nhìn thấy chó bị lạc, nhưng khi tôi đến, đó là chó chihuahua,” anh Vincent kể.
Brownie là chó lai giữa “terrier” với “pit bull.”

Thông cảm cho anh Vincent, chủ nhà hàng nơi anh làm việc ở Garden Grove cho anh nghỉ trọn Tháng Tám để tìm Brownie.
Hơn một tháng qua, anh Vincent đến hàng chục nơi nuôi giữ động vật và liên lạc khoảng 80 bác sĩ thú y.
Brownie có microchip nhận dạng, nhưng chiếc vòng cổ được tháo ra trong lúc tắm ở tiệm.
“Bây giờ, tôi phải đi học và đi làm lại, nên không còn nhiều thời gian,” để tìm kiếm, anh Vincent cho hay.
“Tôi sẽ không bao giờ thôi hy vọng,” anh nói. “Tôi biết chắc chắn sẽ tìm được chú chó một ngày nào đó.” (Th.Long) [qd]






















































































