GARDEN GROVE, California (NV) – Một ngày sau khi xảy ra án mạng mà trong đó một thanh niên Việt Nam tự tử trong quán cà phê 368, ở góc đường Westminster và đường Euclid, thuộc Garden Grove, cảnh sát thành phố gởi thông cáo báo chí cho biết thêm chi tiết.
Hôm Thứ Ba, sau khi sự việc xảy ra, Nghị Viên Phát Bùi, người đại diện Khu Vực 4, nơi có quán cà phê tọa lạc, cho nhật báo Người Việt biết: “Một người đàn ông gốc Việt, tuổi từ 20 đến 30, tự tử bằng súng trong quán cà phê 368.”
Theo thông báo của cảnh sát gởi ra hôm Thứ Tư, sự việc xảy ra lúc 12 giờ 4 phút trưa Thứ Ba, 10 Tháng Ba, khi một người đàn ông gốc Châu Á bước vào quán, gặp nhiều khách hàng đang uống cà phê bên trong.
Một khách hàng đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
Nghi can theo ra, chặn khách hàng này lại, và vì một lý do nào đó, rút dao ra, đâm vào tay khách hàng này.
Khách hàng rời quán cà phê, tự lái xe đến bệnh viện, và vết thương không đe dọa tính mạng.
Sau đó, nghi can bước vào bên trong quán trở lại, rút súng, bắn vào các khách hàng, nhưng không ai bị trúng đạn.
Kế đến, nghi can bước lại gần nhà vệ sinh, và tự sát.
Tên của nghi can hiện chưa được công bố, không có ai khác bị nghi ngờ hoặc bị bắt, và cộng đồng không bị đe dọa, cảnh sát cho biết.
Cà phê 368 tọa lạc tại một nơi rất đông người qua lại, ngay trung tâm Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.
Gần quán cà phê này có nhiều doanh nghiệp Việt Nam như nhà hàng, chợ, và một ngôi chùa, cùng một nhà thờ… (Đ.D.)






















































































