HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Bãi đậu xe được phong tỏa bằng dây vàng. Nhân viên cứu hộ, cảnh sát, xe cảnh sát tiểu bang California (CHP) tuần tra trên đường. Trực thăng lượn trên bầu trời.
Đó là khung cảnh ở thành phố Huntington Beach sáng Thứ Bảy, 2 Tháng Năm, theo nhật báo The Orange County Register.
Khung cảnh này xuất hiện một ngày sau khi hàng ngàn người xuống đường biểu tình đòi tiểu bang gỡ bỏ lệnh ở nhà, và hai ngày sau khi ông Gavin Newsom, thống đốc California, ra lệnh đóng tất cả bãi biển ở Orange County để ngăn COVID-19 lây lan.
Bãi biển hầu như vắng khách. Đây đó chỉ lác đác vài người dựng dù nằm nghỉ trên cát.
Trên lối đi bộ thì có rất nhiều người đi xe đạp, đi bộ, chạy bộ.
Một chiếc trực thăng bắt đầu lượn bên trên, thông báo bãi biển phải đóng cửa theo lệnh tiểu bang, đồng thời, khuyên mọi người ra về.
Một người chơi lướt sóng đi về hướng bãi biển, chĩa ngón tay giữa lên chiếc trực thăng.
Người ta có thể nhìn thấy hàng chục người đang lướt sóng ở vùng nước gần cầu cảng.
Một ông mặc áo thun đen in dòng chữ “Make America Great Again” (“Hãy Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại”) và tay cầm quốc kỳ Mỹ ban đầu không chịu ra về. Ông bình tĩnh hỏi tại sao ông phải ra về. Một cảnh sát viên giải thích đó là lệnh tiểu bang, nhưng ông ta yêu cầu cho biết Luật Hình Sự nào và bắt đầu quay phim. Một số người đứng gần đó cũng quay phim.
Vài phút sau, cảnh sát viên này gọi chỉ huy của mình đến. Trung sĩ này cũng nói đó là lệnh tiểu bang. Một người dân khuyên người đàn ông bỏ đi, cho rằng không đáng bị phạt. Cuối cùng, ông này lên xe đạp bỏ đi. Ông không cho biết tên tuổi.
Alex Levesque, 28 tuổi, và Niko Ramirez, 28 tuổi, cả hai đều là cư dân Chino, vừa lướt sóng xong và đang từ dưới biển đi lên ngay trước 11 giờ sáng. Họ bị cách ly nhiều tuần nay và bắt đầu thấy uể oải, họ cho hay.
Họ nói thêm rằng mọi người cũng ý thức giữ khoảng cách dưới nước, vì dù sao thì chơi lướt sóng cũng phải ở cách xa nhau. Họ không muốn tuyên bố gì, mà chỉ muốn chơi lướt sóng.

Tính đến chiều Thứ Bảy, không có ai bị phạt ở Huntington Beach, theo bà Angela Bennett, phát ngôn viên cảnh sát thành phố.
“Mọi người đều hợp tác. Cảnh sát chỉ xuống đó (bãi biển) vài tiếng đồng hồ,” bà Bennett cho hay. “Mọi người rất muốn ra bãi biển. Chúng tôi thông cảm. Do đó, chúng tôi cố gắng không phạt ai cả.”
Ông Don Barnes, cảnh sát trưởng Orange County, loan báo ông sẽ cố gắng khuyên người dân “tự nguyện tuân thủ” quy định. Ông nói đây là chính sách của ông kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, và chính sách này đến nay rất hiệu quả. Cảnh sát Orange County tuần tra khoảng 16% đường bờ biển ở quận hạt này.
Hôm Thứ Sáu, hàng ngàn người biểu tình gần cầu cảng, yêu cầu Thống Đốc Newsom lập tức mở cửa lại để doanh nghiệp và nơi vui chơi giải trí hoạt động lại. Cảnh sát Huntington Beach cho hay số người biểu tình lên đến 2,500-3,000.
Theo các cuộc thăm dò ý kiến, đa số dân Mỹ tiếp tục ủng hộ lệnh ở nhà. Tuy nhiên, do thiệt hại kinh tế trở nên trầm trọng, biểu tình ngày càng gia tăng khắp nước Mỹ phản đối tình trạng đóng cửa.
Ở California, đã có hơn 2,000 người chết vì COVID-19 và hơn 50,000 người nhiễm bệnh. Riêng ở Orange County, hôm Thứ Bảy, các giới chức xác nhận thêm 99 ca nhiễm và hai ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân ở quận hạt này lên 2,636, và tổng số người chết lên 52. (Th.Long) [qd]






















































































