MISSION VIEJO, California (NV) – Khi còn nhỏ, cô Erica Davis cứ luôn nói rằng một ngày nào đó cô sẽ cưới được người chồng hoàn hảo.
“Tôi nói với cháu, ‘Cưng ơi, không phải ai cũng lập gia đình được đâu,’” bà Kathy Davis, mẹ của cô, nhớ lại. “Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện đó.”
Nhưng không phải lúc nào người lớn cũng đúng. Cô Erica Davis vừa mới làm kỷ niệm 10 năm ngày cưới với chồng là anh Ben Popely, theo nhật báo The Orange County Register.
“Chúng tôi có tình bạn rất tốt và cô ấy rất đẹp,” anh Popely thổ lộ.
“Tôi yêu anh ấy nhất đời,” cô Davis nói thêm.
Chuyện tình của đôi vợ chồng này có lẽ độc nhất vô nhị. Cô Davis bị bệnh Down còn anh Popely bị tự kỷ. Cả hai đều 41 tuổi. Nhà họ ở gần nhau tại thành phố Mission Viejo, thuộc Orange County.
Họ gặp nhau lần đầu tiên trong buổi khiêu vũ dành cho người khuyết tật hồi năm 2007.
“Hồi đó, Erica cứ hay về nhà nói, ‘Mẹ, con có bạn trai rồi! Tụi con nắm tay nhau rồi!’” bà Kathy Davis kể. “Cháu có trí tưởng tượng phong phú lắm, nên tôi không biết cháu có bạn trai thiệt không. Tôi hỏi tên anh ấy là gì. Cháu nói, ‘Con không biết.’”
Nhưng cuối cùng, chàng trai đó có thật. Và khi gia đình hai bên biết mặt con dâu và con rể tương lai, họ vui vẻ đồng ý.
“Hai cháu là một đôi hết sức dễ thương,” bà Cherrie Popely, mẹ anh Ben Popely, nói.
Trong một buổi lễ trang trọng vào mùa Đông năm 2009, anh Popely quỳ gối cầu hôn nàng. Anh dùng micro nói lớn cho mọi người nghe. Cô Davis đáp: “Oh yeah, baby!”
Một năm sau, họ làm đám cưới, mời 110 khách, tại Orange County Sailing và Event Center ở Dana Point, rồi hưởng trăng mật ở Disneyland.
Giữa Tháng Năm qua, gia đình hai bên tính làm tiệc lớn để kỷ niệm 10 năm hôn nhân của họ, nhưng cuối cùng phải giảm bớt vì dịch COVID-19.
Thay vào đó, gia đình hai bên làm bữa tiệc nhỏ, nói chuyện qua Zoom và diễn hành xe một vòng.
Hai vợ chồng đang sống chung với cha mẹ cô Davis.
Trước khi California ra lệnh ở nhà vì COVID-19, anh Popely làm nhân viên sắp xếp hàng ở tiệm T.J. Maxx, còn cô Davis làm việc trong nhà kho của Vocational Visions, tổ chức bất vụ lợi chuyên hỗ trợ người khuyết tật.
Thậm chí sau 10 năm chung sống, họ vẫn âu yếm nhau nồng nàn. “Anh dễ thương quá!” cô Davis cười khúc khích khi anh Popely hôn lên má cô. “Em tuyệt vời!” anh đáp lại.
Theo bà Kathy Davis, bí quyết hạnh phúc của họ là “họ vừa giống vừa khác nhau.”
“Ben thì dễ thương, ngọt ngào, hiền lành,” bà nói. “Còn Erica thì rất nguyên tắc: ‘Nè, Ben, mặc đồ vào rồi đi đánh răng nhanh.’ Hai người bổ túc cho nhau.”
Riêng anh Ben Popely thì tiết lộ bí quyết đơn giản hơn.
“Chúng tôi biết lắng nghe nhau,” anh nói, “và cô ấy có sao thì tôi yêu vậy.” (Th.Long) [qd]






















































































