Friday, March 29, 2024

Mỹ có 2 người Việt đầu tiên chết vì COVID-19

SEATTLE, Washington (NV) – Tiểu bang Washington vừa có hai người Việt Nam qua đời vì COVID-19 và họ có thể là hai người Việt đầu tiên được biết chết tại Mỹ và trên thế giới vì virus này.

Hai người xấu số là một người đàn ông và một phụ nữ.

Một Facebooker có tên Vince Viet Nam Nguyen viết trên Facebook của mình hôm Thứ Hai, 16 Tháng Ba, cho biết cha của anh vừa qua đời vì nhiễm COVID-19.

Facebooker này cho biết cha anh bị mù, không đi lại được,  và sống trong nhà hưu dưỡng ở Issaquah, Washington.

Ban đầu, anh được cho biết ông không bị nhiễm COVID-19, cho tới khi có một số bệnh nhân ở đây bị nhiễm, và có một người chết.

Anh kể anh có hỏi tại sao không xét nghiệm hết mọi người, và được trả lời nhà hưu dưỡng chỉ làm như vậy với người có triệu chứng.

Sau ngày Thứ Năm, anh được cho biết bệnh dịch bùng phát và họ xét nghiệm cha anh cùng với những người khác ở nhà hưu dưỡng vì có thay đổi chính sách.

Thế rồi, tối Thứ Sáu, anh được biết cha anh lên cơn sốt, đến chiều Chủ Nhật, nhiệt độ trong người cha anh lên đến 100 độ F và có dấu hiệu khó thở, thế là họ đưa cha anh vào bệnh viện Swedish Hospital.

Đến 7 giờ tối, người ta xác nhận cha anh dương tính với COVID-19 và nói cha anh khó qua khỏi.

Đến 9 giờ tối, cha anh được đưa vào khu săn sóc đặc biệt và chờ ra đi.

Người thứ nhì là một phụ nữ làm việc ở nhà hưu dưỡng, và là em gái của nhà thơ Trần Mộng Tú.

Trên trang Facebook của một người tên Nguyet VanAnh Nguyen hôm Thứ Ba, 17 Tháng Ba, có bài tường thuật như sau: “Gia đình chúng tôi thật đau buồn báo tin cho các bạn thân, cô em út của chúng tôi là Trần Mộng Chi, sinh ngày 5 Tháng Tư, 1946 tại Hà Nội, đã từ giã những người thân yêu đi về một chốn thật xa, không cho chúng tôi biết là sẽ tới đâu.”

“Trong niềm tin tín ngưỡng chúng tôi tin là cô em mình đi theo Chúa Kitô. Cô đi ngày 16 Tháng Ba, 2020 tại Seattle, lúc 9 giờ 40 phút tối,” đoạn tin được viết tiếp.

Facebooker này kể, ngày Thứ Hai tuần trước, 9 Tháng Ba, trong một viện dưỡng lão ở Redmond, nơi cô làm việc, có người bị nghi là nhiễm COVID-19. Các nhân viên được thử thân nhiệt, đầu cô hơi nóng hơn mọi người một chút.

“Cô bỏ nhiệm sở về nhà uống Tylenol, hết sốt. Sáng Thứ Ba cô lại sốt, đi tới văn phòng bác sĩ thử nghiệm ngay, và cô được đưa vào bệnh viện ở Harborview Thứ Tư với kết quả dương tính COVID-19,” vẫn theo Facebooker Nguyen VanAnh Nguyen.

Facebooker kể tiếp: “Thứ Sáu cô nói chuyện với hai chị bằng điện thoại. Cô tự gọi chị Điệp bằng điện thoại di động buổi sáng, buổi trưa Tú gọi vào; cô nói tối qua em ngủ được. Sang ngày Thứ Bảy, con gái cô gọi cho Tú, Tú tưởng cô Chi được về, nhưng cháu nói mẹ con trở nặng hơn. Chỉ trong vòng hai ngày, phổi, gan, thận theo nhau ngưng làm việc. Đến sáng Chủ Nhật, con gái cô gọi nói thận hoàn toàn đóng, sáng Thứ Hai tim đập rất yếu. Cả tim và phổi đều lắp ống. Sáng Thứ Hai phổi ngưng, chiều Thứ Hai tim thoi thóp.”

“Tối Thứ Hai, bác sĩ đề nghị nên bỏ ống ra cho cô đi thoải mái, vì chắc chắn cô không cầm cự được bao lâu nữa, nếu trái tim cô phải chống cự với cái máy, cô sẽ không ra đi thoải mái,” vẫn theo Facebooker này viết.

Facebooker viết thêm: “Linh mục tới, đứng ngoài bức tường kính làm Bí Tích cuối cùng trước khi bác sĩ rút ống. Gia đình đọc kinh qua màn hình. Vị linh mục chúc phúc cho cô là Cha Gary Zender, chánh xứ St. Louise, Bellevue, cũng là người làm phép xác cho con gái cô, Teresa Do Boyd, mới cách đây 18 tháng.”

“Con COVID-19 tới, mang cô đi chỉ trong vòng một tuần, để lại chồng cô và sáu người con, cùng các cháu nội, ngoại, và chắt,” Facebooker Nguyệt VanAnh Nguyen viết.

Trả lời phỏng vấn tuần báo Sài Gòn Nhỏ, nhà thơ Trần Mộng Tú xác nhận: “Em gái tôi mất hôm Thứ Hai, 16 Tháng Ba, chỉ sau một tuần phát bệnh. Triệu chứng ban đầu là hơi sốt, đau cổ. Em tôi có uống thuốc Tylenol nhưng không khỏi, sau đó thì đi bác sĩ, bác sĩ đề nghị đi xét nghiệm thì kết quả là dương tính với COVID-19. họ chở ngay vào bệnh viện Overlake Hospital Medical Center, Harborview.”

Washington là tiểu bang có nhiều người chết vì COVID-19 nhất tại Mỹ.

Tính đến Thứ Ba, 17 Tháng Ba, tiểu bang này có ít nhất 52 người chết trong tổng số hơn 100 người chết ở Mỹ. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT