Cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An Nam California mừng Xuân Ất Tỵ

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi-Chu Văn An Nam California mừng Xuân Ất Tỵ hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.

Cựu học sinh lễ Thầy Chu Văn An. Từ trái, các ông Văn Kỳ Thanh, Đặng Quỳnh, Nguyễn Đức Khoát. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ba hồi trống vang lên trong giây phút trang nghiêm lễ thầy Chu Văn An, bậc thầy được tôn vinh là “Vạn Thế Sư Biểu,” nghĩa là người thầy mẫu mực muôn đời của Việt Nam, do các cựu học sinh Đặng Quỳnh, Văn Kỳ Thanh,  Nguyễn Đức Khoát kính cẩn dâng hương trước bàn thờ vị thầy mẫu mực của muôn đời.

Ông Đặng Quỳnh, hội trưởng, ngỏ lời chào mừng quan khách, thưa rằng hằng năm, Bưởi-Chu Văn An cố gắng tổ chức buổi tiệc Xuân, mừng hội ngộ các quý vị giáo sư, các bậc trưởng thượng và quý đồng môn, cùng chúc nhau những gì tốt đẹp trong năm mới, cùng nhau thưởng thức những chương trình văn nghệ mừng Xuân.

Đoàn Trống Cộng Đồng do bà Cindy Ngọc Trần, nghị viên Garden Grove (Địa Hạt 3), chỉ huy, mở màn với nhịp trống hùng hồn, để nhớ về tiếng trống hào hùng của Đại Đế Quang Trung đã chiến thắng vẻ vang khi đại phá quân Thanh, tiến vào thành Thăng Long ngày Mùng Năm Tết Kỷ Dậu 1789.

Ông Đặng Quỳnh, hội trưởng, chúc Tết thầy cô, đồng môn và thân hữu tham dự ngày Mừng Xuân Ất Tỵ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, các cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An cùng đồng ca bài “Chu Văn An Hành Khúc” và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ mở màn văn nghệ với tiết mục múa “Xuân An Bình,” tiếp đến là những màn hợp ca, đơn ca, múa, cùng nhau vui Xuân trong không khí rộn ràng sôi nổi.

Ông Lê Văn Tỉnh, hội trưởng Hội Bưởi-Chu Văn An Bắc California, cùng phu nhân lái xe từ San Jose về tham dự ngày Xuân họp mặt, chia sẻ: “Buổi hội ngộ đầu năm cũng là truyền thống của trường, biểu tỏ sự đoàn kết của các cựu học sinh. Đồng thời chúng tôi cũng muốn học hỏi việc tổ chức họp mặt của anh em giới trẻ, họ rất giỏi để chúng tôi chuẩn bị cho ngày họp mặt Chu Văn An toàn cầu vào ngày 1 Tháng Sáu tại Bắc California tới đây.”

Cựu học sinh đồng ca “Chu Văn An Hành Khúc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Tôi rất cảm phục tinh thần của các đồng môn trẻ dưới này, khi luôn giữ được tinh thần Chu Văn An, đó là tính khiêm cung nhưng cương quyết, khi dâng ‘Thất Trảm Sớ,’ tâu lên vua để kết tội xử chém các gian thần. Do vậy, những học trò của thầy Chu Văn An từ lúc ấy đến ngày nay vẫn luôn giữ gìn khí tiết, tinh thần Chu Văn An là tinh thần bất khuất, với mong muốn quốc gia luôn được hưng thịnh vững bền.”

Giáo Sư Nguyễn Hoàng Sang, dạy trường Kỹ Thuật Phú Thọ Sài Gòn, cùng phu nhân Trần Thị Chương, dạy trường Nguyễn Thượng Hiền, từ Anh về tham dự, chia sẻ rằng tinh thần đoàn kết giữa cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An ở hai miền Bắc và Nam California, cùng nhiều trường với nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ngày xưa vẫn còn giữ được đến ngày nay. “Chính vì thế những chương trình văn nghệ hôm nay thật đặc sắc, luôn đề cao bản sắc dân tộc trong các tiết mục, rất hay và nhiều ý nghĩa,” ông nói.

Từ trái, Giáo Sư Nguyễn Hoàng Sang, Giáo Sư Trần Thị Chương, từ Anh về tham dự ngày Tết Hội Bưởi-Chu Văn An. Kế bên là con trai, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Đức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Ái Liên, cựu học sinh Nguyễn Bá Tòng, cho hay các trường trung học VNCH ngày xưa có truyền thống tổ chức họp mặt ngày Xuân, mời các thầy cô và đồng môn tham dự.

Cô chia sẻ: “Trường Bưởi-Chu Văn An mời các thầy cô và đồng môn tham dự mừng Tân Niên, chúng em là thân hữu theo lời mời đến góp vui trong tiết mục văn nghệ, cũng là dịp đến gặp lại thầy cô và bạn bè ở các trường, nay đã quá lớn tuổi rồi, còn được ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ vui Xuân là hạnh phúc nhiều lắm.”

“Có những tình thân ấm áp chia sẻ với nhau trong ngày Xuân cũng là tiếp nối từ tinh thần của các trường trung học VNCH từ xưa đến nay. Đó là tinh thần uống nước nhớ nguồn, luôn nhớ đến tinh thần quốc gia dân tộc, và nét văn hóa cội nguồn luôn được gìn giữ, dù đang ở xứ người,” cô tiếp.

Toàn ban tổ chức ngày họp mặt Xuân Ất Tỵ 2025. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Đỗ Kim Thiện, cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An ra trường năm 1963, bồi hồi cảm xúc: “Tinh thần khẳng khái của thầy Chu Văn An để lại cho lớp học trò chúng tôi niềm kính trọng vô biên. Chúng tôi nay đã trên 80 tuổi rồi, hôm nay còn được gặp lại một số thầy dạy và đồng môn là điều quý hóa lắm. Biết bao là kỷ niệm tình thầy trò và đồng môn, tinh thần Chu Văn An bất diệt.”

Ngày họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ của Hội Bưởi-Chu Văn An kéo dài với nhiều tiết mục vui tươi khi được dịp gặp lại thầy cô và đồng môn, luôn nhớ mãi một ngày Chu Văn An là một đời Chu Văn An. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT