GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Hoàng Diệu-Ba Xuyên vừa có buổi họp mặt Tất Niên vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng, tại nhà hàng Diamond Seafood, Garden Grove.
Trong một buổi sáng rực rỡ, báo hiệu một mùa Xuân nữa lại về với vạn vật, thầy cô và các cựu học sinh, đồng môn trường trung học Hoàng Diệu, tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng) trước năm 1975 lại có dịp hội ngộ gồm đông đủ.
Sau nghi thức khai mạc là giây phút tưởng niệm đến các vị thầy kính yêu vừa ra đi là Giáo Sư Vũ Ngọc Phan, Giáo Sư Lý An Lợi, và Giáo Sư Lý San, đồng thời cũng tưởng nhớ đến một đồng môn là anh Hồ Hảo Hiệp.
Tiếp theo là phần giới thiệu các giáo sư Nguyễn Trí Lục, Nguyễn Ngọc Ðường, Trần Ðình Hòa, Huỳnh Hữu Khương, Lâm Hoàng Anh, Nguyễn Văn Sâm, Quách Ngân, Trang Ngọc Nói, và Nguyệt Ánh.
Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Hoàng Diệu Nam California 2016-2018 được mời lên sân khấu chào mừng quan khách, gồm Phạm Kim Phúc (hội trưởng), Nguyễn Hoàng Vân (hội phó), Lưu Ngọc Hà (thư ký), và Lê Thị Thanh Nga (thủ quỹ).
Tiếp tục chương trình là giây phút mà tất cả mọi người cùng chụp chung một bức hình lưu niệm cho năm mới.

Nhân dịp hội ngộ này, ban tổ chức trao đến các vị giáo sư những bó hoa nồng thắm tình nghĩa thầy trò, và chút quà đón chào năm mới.
Ðây là một nghĩa cử cao đẹp, bày tỏ lòng tôn sư trọng đạo của những người học trò cũ, tuy đã rời xa trường bao nhiêu năm tháng, vẫn không quên công ơn dạy dỗ của thầy cô đã một đời tận tụy dạy dỗ vun trồng những thế hệ học sinh Hoàng Diệu nên người hữu ích cho xã hội và cho đất nước Việt Nam.
Tiếp theo, Giáo Sư Nguyễn Trí Lục phát biểu cảm tưởng.
Ông nói: “Dù chúng ta không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng còn gặp nhau đây, được hàn huyên tâm sự là niềm hạnh phúc lớn. Năm nay hội chúng ta đã mất đi ba vị thầy, những người từng gắn bó với những sinh hoạt hội chúng ta rất nhiều. Chúng ta vẫn thấy bùi ngùi ngơ ngác vì những mất mát trên, tuy nhiên, chúng ta vẫn vui khi gặp nhau, mở lòng bỏ qua tất cả những khúc mắc mà tìm vui với nhau trong những ngày sắp tới. Xin thay mặt toàn thể các cựu giáo chức xin chúc Tết đến tất cả mọi người năm mới an lành hạnh phúc.”
Tân hội trưởng Phạm Kim Phúc cũng có đôi lời.
Bà nói: “Xin chia buồn đến gia đình quý vị giáo sư và gia đình các bạn đồng môn vừa vĩnh viễn ra đi. Xin cảm ơn các vị mạnh thường quân đã bảo trợ cho ngày hội ngộ hôm nay được trọn vẹn, cảm tạ mọi người trong ban chấp hành hội đã bỏ nhiều công sức cho buổi hội ngộ này. Kính chúc thầy cô, đồng môn và thân hữu Tết Ðinh Dậu 2017 sắp đến an lành và may mắn.”

Nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng,” sáng tác Phạm Ðình Chương, do các cựu học sinh cất lên rộn ràng chào mừng năm mới đến khắp mọi người mọi nhà, và tiếp theo la các bài hát đặc sắc khác được trình bày để mừng Xuân mới cùng với chương trình bán vé số gây quỹ cho Hội Ái Hữu Trung Học Hoàng Diệu diễn ra thật vui tươi sôi nổi.
Ðặc biệt, với tiếng hát ngọt ngào truyền cảm, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Ðường hát tặng mọi người nhạc phẩm “Gởi Người Em Gái,” của nhạc sĩ Ðoàn Chuẩn, và Tuyết Minh đến với mọi người qua nhạc phẩm “Xuân Ðã Về,” sáng tác Minh Kỳ, cùng với điệu múa Lâm Thôn, làm cho mọi cùng chung vui.
Ông Sơn Rotha, hội phó Hội Ái Hữu Tương Tế Sóc Trăng tại Hoa Kỳ, cựu học sinh lớp đệ nhất niên khóa 1973-1974 trung học Hoàng Diệu-Ba Xuyên, cho biết, là một trường công lập nên vô được trường Hoàng Diệu là một khó khăn, cũng là một vinh dự lớn vô cùng cho học sinh thời đó. Với kỷ luật nghiêm minh, từ cách ăn mặc, học hành cho tới sự đối đãi tiếp xúc với thầy cô, hết sức cung kính. Ngoài những môn học theo chương trình giáo dục, các học sinh còn được học cách đối nhân xử thế ở ngoài đời theo đúng cung cách.
Chính vì thế, cho đến khi qua tới Mỹ, mỗi năm gặp lại, tình thầy trò vẫn nồng thắm như ngày xưa, luôn luôn nhớ tới công ơn của thầy cô đã dạy dỗ học trò được nên người.
“Chúng tôi vẫn theo dõi giúp đỡ bạn bè đồng môn trong những việc quan hôn quan tế, vẫn giữ gìn tình bạn quý mến như ngày nào. Chúng tôi cũng sẽ theo cung cách đó mà giáo dục con em của mình theo truyền thống văn hóa của người Việt,” ông Sơn Rotha nói tiếp.
Trung học Hoàng Diệu-Ba Xuyên (Sóc Trăng) là trường trung học công lập lớn nhất tỉnh Ba Xuyên thời trước. Trường được xây dựng từ năm 1949. Tháng Mười, 1957, trường được khai giảng mang tên trung học công lập Khánh Hưng. Ðến Tháng Mười, 1961, qua một nghị định của Bộ Quốc Gia Giáo Dục, trường được chính thức đổi tên là trường trung học công lập Hoàng Diệu, với sĩ số học sinh lên đến vài ngàn cho 23 lớp từ Ðệ Thất (lớp 6) đến Ðệ Nhị (lớp 11). Thời đó, các học sinh phải về Cần Thơ thi Tú Tài phần 1. Sau đó, trường có thêm lớp Ðệ Nhất (lớp 12) để chuẩn bị cho kỳ thi Tú Tài phần 2.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2017

















































































































































