Cựu học sinh Trần Quý Cáp Hội An hội ngộ tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Các bạn hữu, đồng môn và giáo sư trường Trần Quý Cáp Hội An vừa có buổi hội ngộ tại nhà hàng Phở Bucks trên đường Edinger, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Bảy.

Bạn bè đồng môn trường Trần Quý Cáp Hội An gặp lại sau gần một năm xa cách, vẫn thắm thiết như thuở nào. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi gặp mặt sau hơn một năm xa cách đầy xúc động với tình đồng môn, nghĩa thầy trò, trong tiếng cười vui gặp lại sau hơn một năm xa cách vì đại dịch COVID-19, với tiếng cười nói rôm rả và những vòng tay ôm thắm thiết tình bạn như thuở nào còn chung mái trường, dù đã hơn nửa thế kỷ với những mái đầu pha nét thời gian.

Bà Nguyễn Thị Gái, từ trường trung học Quế Sơn Đà Nẵng thi vào trường Trần Quý Cáp Hội An, học từ lớp Đệ Thất đến Đệ Nhất, cho hay: “Khi được vào học ngôi trường Trần Quý Cáp lớn như vậy ba tôi rất mừng, vì trường công tuy rất khó vào do điểm thi rất cao nhưng khi học thì khỏi phải đóng tiền.”

“Trần Quý Cáp là trường lớn nhất ở Hội An thời bấy giờ, tôi là dân di cư từ miền Bắc, lúc đó chúng tôi học rất thoải mái, bạn bè ở miền Nam thời bấy giờ không có kỳ thị gì, vẫn thương quý và giúp đỡ nhau trong việc học tập. Tôi rất vinh dự được ba vị thầy cố vấn của tôi ở ba lớp Đệ Thất, Đệ Lục và Đệ Ngũ là thầy Nguyễn Thiện, thầy Nguyễn Ban và thầy Nguyễn Sum, cả ba thầy đều còn sống ở Mỹ, nhưng vì tuổi quá cao nên hôm nay không đi dự được,” bà Gái nói.

“Thầy nào cũng hiền, dễ thương, tận tâm giúp đỡ học trò nên luôn được mọi người thương mến. Tuổi tôi nay cũng đã quá 80 mà các thầy vẫn còn minh mẫn, và bạn bè còn sức khỏe để gặp mặt nhau hôm nay thật hạnh phúc vô cùng!” bà Gái nói thêm.

Cuộc hội ngộ xúc động giữa thầy và học trò trường Trần Quý Cáp Hội An. Hàng ngồi: Giáo Sư Trần Huỳnh Mính và phu nhân. Hàng đứng, từ trái: Giáo Sư Lê Đình Phước, cựu học sinh Thái Tú Hạp và phu nhân, Hội Trưởng Trần Văn Căn và phu nhân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Theo bà Gái, những năm trước khi họp mặt Trần Quý Cáp hằng năm, cựu học sinh cả hơn 500 người từ khắp nơi trên thế giới đều tề tựu. “Cảm động nhất là các bạn ở Việt Nam cũng lặn lội về đây hội ngộ, tình thầy trò bạn hữu hơn nửa thế kỷ thật cảm động vô cùng! Mong sao tình hình dịch bệnh sớm chấm dứt để còn gặp nhau, bạn bè ai cũng già hết rồi! Tôi tuy là dân Bắc di cư nhưng sống ở Hội An cho đến giờ này tôi vẫn còn lưu luyến mãi,” bà tâm sự.

Bác Sĩ Lê Đình Phước, cựu học sinh Trần Quý Cáp, cựu giáo sư phân khoa Chánh Trị Kinh Doanh Viện Đại Học Đà Lạt, cựu giáo sư Viện Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn, và cựu giáo sư trường đại học y khoa USC tại Mỹ, cho hay: “Trên đời này, một trong những thứ tình cảm quý báu nhất mà tôi trân quý là tình bằng hữu, nhất là tình bạn dưới mái học đường thời niên thiếu. Rất cảm động khi gặp rất nhiều bạn cũ ở đây, đã cùng mài đũng quần thời trung học Trần Quý Cáp từ 1950 đến 1954.”

“Hôm nay có vài giáo sư, còn lại đa số là các bạn đồng môn đã tuổi 80. Với tuổi này chúng tôi còn gặp nhau ngày nào là quý ngày đó, bởi vì ‘Còn gặp nhau thi hãy cứ vui/ Chuyện đời như nước chảy hoa trôi/ Lợi danh như bóng mây chìm nổi/ Chỉ có tình thương để lại đời,’” Bác Sĩ Phước xúc động đọc bài thơ của thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương.

Ra mắt tuyển tập “Đi Chung Một Đoạn Đường” để gây quỹ giúp ông Đỗ Xuân Trúc, cựu học sinh Trần Quý Cáp, đang bệnh nặng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhà thơ Thái Tú Hạp, cựu học sinh Trần Quý Cáp niên khóa 1956-1960, cho hay học sinh ngày ấy được dạy trong một khuôn thước rất nghiêm, nên học sinh ra đời với một hành trang vô cùng quý báu để phục vụ đất nước.

“Sau khi ra trường, tôi vào quân đội chiến đấu một thời gian, sau năm 1975 đi tù. Qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, tôi thấy chỉ có tình thương mới có thể xóa bỏ được hận thù. Quay về tâm tĩnh lặng, lắng đọng trong chân như, cuộc đời vô thường vốn là như thế,” ông Thái Tú Hạp nói.

Ông Trần Văn Căn, cựu học sinh niên khóa 1954-1963, sau khi ra trường vào Quân Chủng Hải Quân Quân Lực VNCH, sau 1975 đi tù gần 10 năm, qua Mỹ từ 1995, hiện ông là hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp Hội An, cho hay tuy lần họp mặt này không đông đủ bạn bè khắp nơi vì tình hình dịch bệnh, nhưng bạn bè ở Orange County cũng đi dự khá nhiều.

“Trước 1960 trường chỉ có Đệ Nhất Cấp (từ lớp Đệ Thất đến Đệ Tam), sau đó thì có thêm Đệ Nhị Cấp (từ lớp Đệ Nhị đến Đệ Nhất) thi Tú Tài toàn phần xong ra trường luôn. Tôi là học sinh lớp Đệ Nhất đầu tiên tại Hội An, không phải ra Huế học như các lớp trước,” ông Căn nói.

Ông Hội Trưởng Trần Văn Căn (đứng) vui mừng hỏi thăm bạn học trong ngày gặp mặt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhớ về kỷ niệm xưa, ông Căn cho hay: “Ai cũng qua thời hoang dại dễ thương của tuổi học trò, nhưng phải nói học trò của trường rất mực khuôn phép, và là học sinh rất xuất sắc khi trường đào tạo rất nhiều người tài giỏi ra giúp nước sau này, như các anh Phạm Phú Minh, Phạm Phú Lợi, là một gia đình nổi tiếng ở Việt Nam lúc xưa, ngoài ra còn có gia đình ông Hồ Ngạnh, toàn là bác sĩ luật sư nổi tiếng.”

“Học sinh Trần Quý Cáp Hội An học giỏi lắm, trước 1960 khi còn đi thi trung học phải ra Đà Nẵng thi chung với học sinh các trường khác, chúng tôi luôn đậu thủ khoa như gia đình ông Phán Vinh, gia đình cô Tường Loan, và nhiều người giỏi khác. Và hiện nay con cháu họ qua Mỹ đều thành danh cả. Kể về thầy tôi, hôm nay có mặt đây là thầy Đoàn Công Lý, thầy Trần Huỳnh Mính là người hiệu trưởng sau cùng của trường cho tới 1975,” ông Căn tiếp.

Ông Vũ Văn Bằng, cựu học sinh Trần Quý Cáp niên khóa 1955-1963, cho biết khi đậu Tú Tài xong ông vào Không Quân. Sau khi học xong ở Mỹ về, ông lái máy bay khu trục phục vụ tại phi trường Đà Nẵng. Sau 1975 ông bị đi tù 11 năm.

“Hằng năm tôi đều gặp lại các bạn đồng môn Trần Quý Cáp tại Nam California, tình thầy trò bạn hữu hơn 60 năm gặp lại thật không sao tả hết niềm hạnh phúc, xin cầu chúc mọi người được sức khỏe để hội ngộ hằng năm như vầy thật đáng quý!” vị cựu sĩ quan Trung Tâm Hành Quân Không Trợ 3, Quân Đoàn 3, vui vẻ nói.

Toàn thể giáo sư và cựu học sinh Trần Quý Cáp Hội An hội ngộ sau hơn một năm xa cách vì dịch bệnh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phùng Minh Tiến, cựu học sinh Trần Quý Cáp niên khóa 1955-1962, cho biết: “Bạn bè Trần Quý Cáp lưu lạc tứ xứ nhiều nhưng tụ tập ở Mỹ cũng đông, hôm nay gặp lại trong không gian nhỏ này thật cảm động quý hóa vô cùng, thầy trò được gặp lại nhau cảm động lắm. Hôm nay lớp lớn bọn tôi gặp lại không nhiều, lớp đã ra đi vì chiến trận, lớp vì tuổi cao, chỉ mong sao mỗi năm được hội ngộ để điểm danh lại bạn bè, dù biết đó là quy luật cuộc đời!”

Trung Học Trần Quý Cáp Hội An được thành lập Tháng Chín, 1952, chính thức khai giảng khóa đầu tiên với ba khối lớp Đệ Thất, Đệ Lục và Đệ Ngũ. Sau đó xây dựng thêm với hai cấp học gồm Đệ Nhất Cấp (từ lớp Đệ Thất đến lớp Đệ Tứ), và Đệ Nhị Cấp (từ lớp Đệ Tam đến Đệ Nhất).

Sau gần 70 năm thành lập, trường Trần Quý Cáp Hội An với nhiều thế hệ giáo sư đã đào tạo rất nhiều nhân tài phục vụ cho đất nước, và mỗi năm đều có buổi hội ngộ tại hải ngoại, với sự tham dự của nhiều thế hệ cựu học sinh của trường trong tinh thần Trần Quý Cáp, một sĩ phu yêu nước trong phong trào Duy Tân, với chí hướng cải cách giáo dục và canh tân đất nước. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT