Thursday, March 28, 2024

Cựu học sinh Võ Trường Toản đại hội ‘Trùng Phùng Thế Giới’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đại hội “Trùng Phùng Thế Giới” kỳ 9 do Hội Cựu Học Sinh Võ Trường Toản tổ chức vừa diễn ra chiều Chủ Nhật, 27 Tháng Năm, tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, với đông đảo cựu học sinh các khóa và thầy cô cùng tham dự.

Trước giờ khai mạc, từng nhóm cựu học sinh chụp ảnh lưu niệm trước bức hình thật lớn cổng trường Võ Trường Toản ngày xưa, với hình ảnh học sinh trên xe đạp, đi học trong đồng phục quần xanh áo trắng.

Và bên trong là một “rừng” hình ảnh trắng đen, từng lớp từ Đệ Thất đến Đệ Nhất, từ các hoạt động như sinh hoạt văn nghệ, thể thao, kể cả những hình ảnh lưu niệm giữa thầy trò… Lâu lâu lại có tiếng cười rộ lên khi bắt gặp hình ảnh của các cựu học sinh năm nào, thật đầy ắp kỷ niệm những ngày xưa thân ái!

Dự đại hội lần này có các giáo sư Phạm Cao Dương, Hoàng Bích Dung, Nguyễn Trí Thành, Lý Thị Kiên, Phạm Thị Hồng, cùng một lực lượng hùng hậu cựu học sinh từ các nước Đức, Pháp, Canada, Việt Nam, và các tiểu bang Hoa Kỳ như Texas, Virginia, New Orleans, Oklahoma, Georgia, Tennessee, đông nhất vẫn là hai miền Nam và Bắc California.

Cựu học sinh Võ Trường Toản bên những bức ảnh trường xưa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Từng lớp cùng niên khóa lên chụp chung với thầy cô những bức ảnh mà theo ban tổ chức là rất có giá trị trong tương lai, nên ai nấy đều chen vai sát cánh để ghi nhận.

Ông Nguyễn Đức Thu từ Tennessee qua, trình bày nhạc phẩm “Một Thuở Tương Phùng” do ông sáng tác để ghi lại những giờ phút bên nhau ngày hôm nay, cho dù mái đầu đã phong sương nhưng vẫn nhớ về những kỷ niệm thời học trò tươi đẹp.

Ban văn nghệ Võ Trường Toản đã khuấy động sân khấu với hình ảnh các học sinh trong liên khúc “Tình Thơ-Con Đường Đến Trường,” tiếp nối là những màn ca nhạc hấp dẫn do “cây nhà lá vườn” trình diễn, nhất là màn fashion show áo dài của các phu nhân.

Ông Lê Anh Tuấn, niên khóa 1968-1975, hào hứng cho biết: “Võ Trường Toản là một trường công lập khá nổi tiếng ở Sài Gòn, với tỷ lệ thi đậu Tú Tài hằng năm trên 92%. Chúng tôi rất tự hào về trường mình, từ các học sinh cho đến thầy cô, chúng tôi cũng đóng góp rất nhiều trong những lãnh vực học đường như thể thao, văn nghệ, nhất là chúng tôi đã đoạt giải nhất hùng biện tiếng Anh ba năm liền trên toàn quốc, đây là một giải thưởng lớn dành cho tất cả học sinh các trường trung học dự thi, nói về một đề tài do Hội Việt Mỹ Sài Gòn tổ chức.”

“Qua hải ngoại, sau thời kỳ đi học lại rồi đi làm, chúng tôi cảm thấy nhớ về thời học trò, nhớ trường cũ thầy xưa, bắt đầu nối lại mối dây liên lạc, và điều hay nhất là sau này không những kết nối trong từng lớp, mà chúng tôi còn mở rộng ra những đại hội hai năm gặp lại một lần để có dịp nói chuyện xưa, và đây là kỳ đại hội thứ 9, tức là chúng tôi đã thường họp mặt trong 18 năm qua,” ông Tuấn nói.

Các phu nhân cựu học sinh Võ Trường Toản trong màn trình diễn áo dài. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Hà Chí Dũng, cựu hội trưởng, trưởng ban tổ chức đại hội kỳ 9 này, cho biết mỗi hai năm thường đại hội có một chủ đề mới. Kỳ này, với chủ đề “Đại Hội Trùng Dương” để anh em có dịp lênh đênh trên sóng nước, gặp nhau mà chung vui hàn huyên tâm sự cho trọn.

“Qua 18 năm hội ngộ, hội viên mỗi ngày càng vơi đi nên chúng tôi tạo ra một cơ hội để anh em từ khắp năm châu có dịp trở về gặp gỡ thầy cô, nhất là mọi người có được những giây phút đầm ấm bên nhau, hỏi thăm nhau, điểm danh coi ai còn ai mất. Chúng tôi sẽ tiếp tục hội ngộ cho đến khi chỉ còn có hai người! Còn nhớ năm 2008, chúng tôi gặp nhau khoảng trên 400 người, thầy cô dự hơn 30 vị, hôm nay chỉ còn dưới 10 thầy cô, đó cũng là quy luật tự nhiên thôi!” ông Dũng bùi ngùi nói.

Giáo Sư Phạm Cao Dương, dạy môn sử tại trường Võ Trường Toản từ 1961 đến 1966, cho rằng: “Học sinh, kể cả phụ huynh học sinh, và cả một xã hội giống nhau ở một điểm là rất kính trọng đối với các thầy cô, đó là cả một truyền thống Việt Nam ngày trước. Những lần hội ngộ như thế này tôi thấy thật ấm áp vô cùng trong tình thầy trò và đồng môn, gặp lại và ôn chuyện xưa thật cảm động!”

Hội trưởng Hội Ái Hữu Võ Trường Toản, ông Trần Đức Nghĩa nhớ lại: “Đồng môn thân thiết như anh em một nhà, mỗi khi gặp nhau như là ngày hội.”

Kể về một kỷ niệm vui khi nói về trường bạn, nữ trung học Trưng Vương kế bên, ông cho biết: “Thời còn nhỏ khi chọc ghẹo các bạn nữ ấy mà có bị mắng cũng thấy vui, nhưng lớn lên rồi khi biết ăn nói lịch sự hơn thì lúc ấy phải lo chăm học, thi rớt thì tiếc lắm!”

Cựu học sinh Võ Trường Toản niên khóa 60-67 bên thầy cô trong ngày đại hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cựu học sinh Võ Trường Toản, Bác Sĩ Daniel Trương, nổi tiếng là người thầy thuốc chữa bệnh Parkinson, hiện ông là chủ tịch Hội Parkinson Thế Giới, rất vui khi nói: “Mỗi lần dự đại hội Võ Trường Toản, tôi thấy rằng thời niên thiếu của mình như được trở lại, bạn bè cho rằng ngày xưa tôi nổi tiếng là hay nghịch ngợm phá phách, nếu có chăng chỉ là sự nghịch ngầm. Lúc ấy đang thời chiến tranh nên học sinh ai cũng cố gắng học, tạo cho mình tính kiên nhẫn nếu đi vào con đường nghiên cứu. Sau này tôi thấy rằng chính cái tính nghịch ngợm đó cũng là một sự tìm tòi, và đam mê khám phá là một đức tính cần thiết trong khoa học, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh tật.”

Ông Lê Mạnh Hùng, cựu học sinh Võ Trường Toản niên khóa 1961-1968, từ Đức qua dự đại hội cho biết: “Tình đồng môn tìm lại được sau 50 năm thật đáng quý, kỳ này có thêm bà xã đi cùng, đó cũng là dịp có thêm bạn mới, chúng tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm khó quên này. Từng tuổi này mà cùng thời, cùng kỷ niệm với nhau thật đáng trân trọng!”

Lần hội ngộ này thật quy mô với ngày tiền đại hội, sau đó đại hội chính thức diễn ra và cuối cùng là một chuyến du lịch năm ngày “Đại Hội Trùng Dương” trên du thuyền Carnival Inspiration rời bến Long Beach trực chỉ biển Mexico. (Văn Lan)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT