Cựu SVSQ Thủ Đức kỷ niệm 66 năm thành lập trường

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Tình Đồng Đội và Màu Cờ Sắc Áo” là chủ đề của buổi hội ngộ, kỷ niệm 66 năm thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức, do Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California (AH/CSVSQTB/TĐ) tổ chức lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 22 Tháng Mười, tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster, với đông đảo quan khách, các niên trưởng, quý vị đại diện các binh chủng, các hội đoàn, hội đồng hương, các cơ quan truyền thông cùng tham dự.

Ban tổ chức điều hành nghi lễ, gồm chỉ huy toán quốc quân kỳ và nghi thức truy điệu, do các SVSQ Nguyễn Văn Chuyên, Ngô Thế Phú, và Nguyễn Chi điều khiển.

Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức mời cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, niên trưởng Nguyễn Huy Hiền, và hội trưởng Nguyễn Trọng Thu, lên đặt quân kỳ rủ để cầu nguyện và tưởng niệm anh linh các anh hùng tuẫn tiết trong biến cố 30 Tháng Tư, 1975, các chiến sĩ quân lực VNCH và đồng minh, các đồng môn Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức từ khóa 1 Thủ Đức, Nam Định, cho đến khóa cuối cùng là khóa 3/75, đã hy sinh trong chiến đấu, tù đày, vượt thoát, tất cả vì hai chữ tự do cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Trong lúc tiếng kèn chiêu hồn trổi lên, mọi người đều xúc động khi ca sĩ Hồng Trúc ngâm bài thơ tưởng niệm: “Hồn tử sĩ nương theo mây gió, Trung Nghĩa Đài khói tỏa trầm hương, Chiêu hồn nay lập đàn tràng, Hiển linh xin hãy tìm đàng về đây. Hồn phảng phất tung bay đâu đó, Ngọn đuốc thiêng mờ tỏ lung linh, Soi đuờng dẫn dắt anh linh, Về đây chứng giám lòng thành anh em.”

Sau nghi thức tiễn quốc quân kỳ, hội trưởng đương nhiệm, ông Nguyễn Trọng Thu phát biểu khai mạc.

Cựu Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị (giữa) phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói: “Một cuộc bể dâu tàn khốc, một cuộc chiến tương tàn trên quê cha đất tổ. Là người lính quân lực VNCH, chúng tôi đứng ra bảo vệ quê hương. Chúng tôi can trường nơi chiến địa, chia nhau từng hơi thở, từng giọt máu, đối diện với sinh tử tử sinh. Nhưng cuối cùng là mất tất cả, chỉ còn lại một điều duy nhất chúng tôi rất trân trọng còn giữ lại, đó là một chữ tình, tình chiến hữu, tình bạn bè, nhất là tình đồng đội.”

“Khi ra đi chúng tôi không chỉ mang theo quê hương, mà còn mang theo cả màu cờ sắc áo, đó là tinh thần tình đồng đội qua chủ đề hôm nay là ‘Tình Đồng Đội và Màu Cờ Sắc Áo,’” ông nói thêm.

Ông hội trưởng thêm: “Hôm nay chúng tôi tổ chức theo lễ nghi quân cách trọng thể, làm lễ truy điệu những anh hùng tuẫn tiết trong ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư, và anh linh của các chiến sĩ QLVNCH. Vì thế, hôm nay có hai thành phần tham dự, đó là hiện tiền và quá vãng.”

Ông hội trưởng cũng cho biết có những quan niệm cho rằng tổ chức trang trọng thế này là để phô bày, nêu lên một thuở vàng son, một thời hào nhoáng đã qua.

“Nhưng xin thưa, không phải vậy! Chúng tôi là người trong cuộc, là chứng nhân lịch sử, kể đến những đau thương hay những oai hùng trong cuộc chiến vừa qua cũng như chính cuộc đời của mình, đời người lính. Chúng tôi muốn tổ chức trang trọng như thế này mãi mãi cho lớp con cháu hậu duệ, cho thế hệ mai sau nhìn vào, mới biết đâu là chính nghĩa quốc gia bảo vệ tổ quốc, để họ ngưỡng mộ và kính trọng QLVNCH, như thế hệ chúng ta đang kính trọng và ngưỡng mộ các anh hùng Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ v.v…”

Hoạt cảnh “Hội Nghị Diên Hồng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp theo là phần phát biểu của Tướng Nguyễn Bảo Trị, cựu sinh viên Khóa 1, Nam Định.

Ông nói: “Hôm nay tôi rất hân hạnh dự kỷ niệm 66 năm thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức. Xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức đại hội này để chúng ta có dịp gặp nhau hàng năm, hàn huyên tâm sự, nhắc lại những chuyện vui buồn ở quân trường, quân đội, và đề tài hôm nay là để nhắc nhở rằng nhiệm vụ chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Nhất là những đồng đội, những anh em thương binh tàn tật của chúng ta già yếu ở quê nhà đang cần sự giúp đỡ.”

“Trong dịp này chúng tôi muốn nhắc đến công ơn của cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, trong 10 năm nay đã tổ chức những đại nhạc hội Cảm Ơn Anh, giúp rất nhiều các anh em thương phế binh tại quê nhà. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng có một ngày chúng ta sẽ kỷ niệm truờng chúng ta ở Thủ Đức, ngay trên đồi Tăng Nhơn Phú. Chúng ta sẽ xây một đài kỷ niệm trường, cùng huy hiệu của trường với phương châm ‘Cư An Tư Nguy.’ Ngày đó là ngày CSVN bị tiêu diệt, ngày không còn chế độ bạo tàn trên quê hương.”

Đặc biệt ban tổ chức mời các đại huynh trưởng, từ Khóa 1, Nam Định, cho đến Khóa 5, Thủ Đức, tiến lên khán đài để các vị phu nhân trong ban chấp hành hội trao tặng những chiếc khăn mang màu cờ sắc áo của VNCH.

Nhân dịp này nhiều vị dân cử địa phương người Việt cũng lên chia sẻ tâm tình trong ngày vui hội ngộ này.

Kết thúc ngày kỷ niệm là chương trình văn nghệ chủ đề “Tình Đồng Đội và Màu Cờ Sắc Áo,” bắt đầu bằng “Thủ Đức Hành Khúc” do toàn ban văn nghệ hội trình bày, trong không khí hào hùng như nhịp bước quân hành, cùng các tiết mục khác. (Văn Lan)

Tang lễ của Rachel Nguyễn, cô gái 20 tuổi mất tích ở Joshua Tree National Park

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT