WESTMINSTER, Californina (NV) – Gia đình cựu tù Thanh Cẩm vừa có buổi họp mặt đầu năm Kỷ Hợi, diễn ra ngày Chủ Nhật, 24 Tháng Hai tại hội trường Summerset Mobile Home Park, Westminster.
Buổi họp của những cựu tù với nhiều kỷ niệm, nhắc nhớ về những năm tháng cùng nhau vượt qua nỗi gian khổ trong tù, về nỗi nhọc nhằn của những bà vợ lặn lội ngày đêm đi thăm chồng, cùng những tiếng cười, cái bắt tay mừng hội ngộ trong không khí ấm tình anh em sau một năm gặp lại.
Trong không gian ấm cúng, từ sáng sớm đã thấy sự góp mặt của các bà phu nhân, mang những món ăn được nấu nướng công phu ở nhà, với nhiều thực đơn ‘khai vị” hấp dẫn như gỏi gà, món gà rôti, chả giò, chả quế, cùng nhiều món tráng miệng, trái cây, và cũng không thiếu vài chai mà quý ông sẽ cùng nhau cụng ly mừng năm mới.

Mở đầu buổi họp mặt đầu năm, ông Dư Văn Hạ cùng ông Lê Sơn lên chúc Tết mọi người. Trong lời chúc đầu năm, “Bố Hạ” cũng làm mọi người cười nghiêng ngã, với giọng kể dí dỏm rằng, “Năm nay là năm Con Heo, chẳng may bị lở mồm long móng, thành ra người bị đau suốt từ mấy đợt rồi, may hôm nay tỉnh táo lại mới đến gặp mặt anh em.”
Không ai ngờ rằng người gia trưởng muôn năm của Gia đình Thanh Cẩm, “Bố Hạ” với tuổi đời năm nay đã 91, qua giọng nói sang sảng, và cử chỉ hành động dứt khoát, trong lời chúc Tết, ông nhắc nhở mọi nguời cùng giữ gìn sức khỏe đề còn gặp nhau mỗi độ Xuân về.
Sau đó ông Lê Sơn, người cộng sự lâu năm với ông Hạ, báo cáo những sinh hoạt Gia Ðình Thanh Cẩm trong năm qua. Năm nay người nhận chức thủ quỹ là ông Lê Tinh Anh, thay cho ông Đỗ Việt Anh vì bận nhiều việc.
Không khí sôi động hẳn lên với nhiều ý kiến đóng góp, yêu cầu nên mở lại cuộc họp thế giới kỳ 3, để anh em còn có dịp gặp nhau, trong tình hình tuổi tác ngày càng cao, điều kiện đi lại có thể hạn chế nhiều hơn.

Có ý kiến cũng nói rằng đừng bỏ cuộc họp bởi vì được nhìn thấy nhau, nghe tiếng nói giọng cười là mừng lắm rồi, vì Thanh Cẩm là nơi gắn bó nhất trong đời, với nhiều kỷ niệm không bao giờ quên. Tại buổi họp mặt cũng thành lập lại danh sách tất cả mọi người, để dễ liên lạc, vì có nhiều truờng hợp đã thay đổi địa chỉ.
Tuy có nhiều ý kiến cho rằng tổ chức đại hội kỳ 3 này hơi khó, vì nhiều người đã lớn tuổi, sức khỏe hạn chế, lại ở xa không tiện cho việc đi lại, mọi người vẫn đồng ý thành lập ban tổ chức đại hội, kêu gọi họp mặt qua email, còn nếu ít người tham dự thì vẫn tổ chức họp mặt hàng năm theo thông lệ, vào đầu Xuân tại Nam California.
Nhưng theo ý kiến đa số thì mọi người đều đồng ý nên có cuộc họp lần mặt kỳ 3 này, để điểm danh lại quân số, cũng là dịp gặp lại nhau từ nhiều nơi trên thế giới, vì đã từ lâu không gặp. Qua 2 kỳ họp mặt Thanh Cẩm thế giới trong 2 năm, 2009 và 2011, mỗi lần họp 2 ngày tại Nam California, với nhiều người từ Pháp, Úc, và nhiều tiểu bang ở Mỹ về tham dự.
Nói về tình cảm gắn bó với Gia Ðình Thanh Cẩm, ông Vũ Bá Nghị từ Pháp về tham dự, cho biết:
“Chúng tôi gồm nhiều đơn vị quân đội, hành chánh, dân sự, từ các trại tập trung khác, cùng sống đời tù ‘cải tạo’ thì nhiều gian nguy lắm.Trải qua nhiều trại tù, cuối cùng gặp nhau tại trại tù Thanh Cẩm này, cùng ăn ngủ sống chết có nhau. Sau 1982 thì chuyển về miền Nam, cuộc sống tạm dễ chịu hơn.”
“Đã tham dự những buổi họp mặt Thanh Cẩm từ nhiều năm rồi, mỗi lần gặp nhau thật vui. Các bạn gặp nhau ở đây có thể vì tuổi tác có nhiều thay đổi, nhưng dù vậy, chỉ cần nghe giọng nói là nhận ra ngay, với những kỷ niệm tù không bao giờ quên được,” ông Nghị xúc động nói tiếp.

Bà phu nhân ông Vũ Ngọc Yêm, cựu đại úy Rừng Sát cho biết: “Chị em chúng tôi năm nào cũng đi cùng mấy ông dự hội ngộ Thanh Cẩm đầu năm. Mỗi lần gặp lại không biết bao nhiêu chuyện để nói, chuyện ở tù của mấy ông, rồi chuyện con cháu học hành của của mấy bà, kể hoài không bao giờ dứt. Bây giờ thì chỉ cầu mong sao mọi người còn nhiều sức khỏe đi dự họp hàng năm là mừng rồi!”
Cựu tù nhân cao tuổi nhất, ông Dư Văn Hạ cho biết trại tù Thanh Cẩm thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa, là một trại tù khổ hình khét tiếng, có tên là trại Lý Bá Sơ thời Pháp thuộc. Có khoảng 27 anh em tù bỏ xác tại đây vì đói rét, vì thời tiết, hoặc tù vượt ngục, bị cai ngục hành hạ bắn chết.
Ông cho biết: “Trại Thanh Cẩm giam cầm mọi thành phần dân quân cán chính VNCH từ sau 1975, thuộc các ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp, trong đó có những anh em còn rất trẻ thuộc Phong Trào Thanh Niên Phục Quốc mới 16, 17 tuổi, có cả những vị tu sĩ!”
“Đã cùng nhau sống đời tù Cộng Sản, gian lao một thời thoát chết. Bây giờ chúng tôi mong muốn được sống vui trong mọi ngày, nhất là những dịp đầu năm như thế này, chúng tôi vẫn gởi tiền về giúp đỡ anh em tù Thanh Cẩm trong nước còn khó khăn trong cuộc sống,” ông Hạ nói tiếp.
Người cựu tù trẻ tuổi nhất từ Seattle về dự họp đầu năm, ông Đặng Hữu Chí buông tiếng thở dài: “Hôm nay gặp lại các bác ở đây, thật sự tôi buồn lắm vì mỗi năm mỗi vắng, sức khỏe cùng tuổi già đã đến, đó là quy luật không ai qua được, gặp lại nhau đây không biết có còn dịp gặp nữa không!”
Đó cũng là lý do chính mà mọi người đề nghị nên sớm mở cuộc họp đại hội thế giới kỳ 3, thông báo bằng email trước đó 6 tháng, để mọi người biết mà về tham dự. (Văn Lang)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

















































































