Sunday, May 12, 2024

Ðại hội 50 năm Hội Ngộ Liên Khóa 1968/SQTB

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – “Đêm 29 Tháng Giêng, 1968, giao thừa Tết Mậu Thân. Lợi dụng thỏa hiệp ngưng chiến được ký kết với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Sản Bắc Việt đã điều động hàng trăm ngàn binh lính chính quy của họ, được trang bị vũ khí và đạn dược của Tàu Cộng, đồng loạt tấn công vào các tỉnh thành của miền Nam Việt Nam.”

Chiến hữu Nguyễn Đức Tiến, cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 6/68 Trừ Bị Thủ Đức, Trưởng ban tổ chức, nhắc lại sự kiện Mậu Thân trong Ðại hội 50 năm Hội Ngộ Liên Khóa 1968/SQTB, do nhóm Cựu SVSQ Liên Khóa 68/SQTB tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Năm, 2018 tại Golden Sea Restaurant, Anaheim.

“Huế là một thành phố bị Việt Cộng chiếm đóng lâu nhất, nhưng sau 25 ngày phản công, QLVNCH đã giành Huế lại từ tay Cộng Sản. Khi tên lính Cộng Sản cuối cùng bị đánh bật ra thành phố này, thì Cố Đô Huế đã chìm trong biển máu và nước mắt; hơn 5,000 thường dân vô tội bị Việt Cộng đem bắn giết, chôn sống trước khi bỏ chạy. Tội ác giết người trong Tết Mậu Thân, sau này dân miền Nam gọi là ‘Thảm sát Mậu Thân,” ông Tiến nói tiếp.

Nghi thức khai mạc Ðại hội 50 năm Hội Ngộ Liên Khóa 1968/SQTB, tại Golden Sea Restaurant, Anaheim. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, từ vụ tổng tấn công của Việt Cộng đánh phá Sài Gòn và nhiều tỉnh thành tại miền Nam cũng như thảm nạn “Thảm sát Mậu Thân” tại Huế vào năm 1968, trước họa xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt, thanh niên, sinh viên, học sinh miền Nam trong lứa tuổi hai mươi, lên đường tòng quân để đáp lời sông núi theo lệnh tổng động viên của chính phủ VNCH.

“Cũng trong thời gian này, anh em chúng tôi bước vào Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức và Đồng Đế khi khói lửa chiến chinh của Tết Mậu Thân vẫn còn ầm ỉ cháy, chúng tôi đi trong hoang tàn đổ nát của Huế, Sài Gòn và nhiều thành phố khác của miền Nam Việt Nam,” trưởng ban tổ chức chia sẻ thêm.

Được biết trước đó, các cựu SVSQ Liên Khóa 68 từ nhiều nơi tại Hoa Kỳ cũng như những quốc gia khác đã tề tựu về trong hai ngày họp mặt tại Little Saigon với một chương trình họp mặt khá phong phú.

Tại Tượng Đài Chiến Sĩ, các cựu SVQS Liên Khóa 68 đã tề tựu đông đảo vào trước 9 giờ sáng Chủ Nhật. Mặt trời chưa lên cao mà nắng đã chói chang, sáng lòa như chứng minh cho tình huynh đệ chi binh, tình đồng môn của Quân Trường Mẹ Thủ Đức và Đồng Đế, và tình chiến hữu đã sống chết bên nhau trong vùng lửa đạn khắp Bốn Vùng Chiến Thuật tại miền Nam Việt Nam.

Chiến hữu Nguyễn Phục Hưng, cựu SVSQ K3/68 điều hợp nghi thức tưởng niệm.

Hơn 50 năm trôi qua, từ lúc rời khỏi Quân Trường Mẹ các anh em cựu SVSQ của chín khóa 68 đã cùng về đây thắp nén hương trước bàn thờ tổ quốc và những anh hùng đã vị quốc vong thân.

Một vòng hoa tưởng niệm đã được các anh em đồng môn trang trọng dâng lên trước bàn thờ tổ quốc. Rồi sau đó, đại diện của các khóa tuần tự lên thắp hương để tưởng niệm các anh linh đã nằm xuống vì quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Từ phải, chiến hữu Nguyễn Đức Tiến, trưởng ban tổ chức, bà quả phụ Nguyễn Thị Ngọc Chi và các thành viên trong ban tổ chức trong Ðại hội 50 năm Hội Ngộ Liên Khóa 1968/SQTB tại Golden Sea Restaurant, Anaheim. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong nghi thức tưởng niệm, ông Văn Đức Thiệm, cựu SVSQ K5/68, nói: “Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng phản bội lệnh hưu chiến đã xua quân tấn công toàn lãnh thổ Miền Nam Việt Nam; đã gây hàng ngàn đồng bào miền Nam phải chết một cách tức tưởi, nhất là tại Cố Đô Huế. Sau thảm cảnh Tết Mậu Thân, có trên 16,000 tân SVSQ nhập ngũ cho chín khóa của năm 1968 vì nhu cầu chiến tranh thêm khốc liệt. Sau 50 năm, những chiến hữu của Liên Khóa 68 còn sống sót đã tề tựu về đây để cùng nhau đặt vòng hoa tưởng niệm và thắp nén hương cho đồng bào đã chết vì thảm nạn Tết Mậu Thân và tưởng niệm những đồng đội của chúng ta đã hy sinh vì đất nước.”

Có mặt trong buổi tưởng niệm, chiến hữu Ngô Thế Hào, cựu SVSQ K1/68, đến từ Boston, cho biết, ông đã từng đến dự những buổi họp mặt của các Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Thủ Đức tổ chức tại Nam California vài lần, nhưng lần này rất đặc biệt là ông được đến dự Đại Hội 50 năm Hội Ngộ Liên Khóa 68.

“Tôi rất vui sướng khi gặp lại các anh em đồng môn và mừng muốn rơi nước mắt, vì tôi đã gặp được một vài chiến hữu cùng đơn vị ngày xưa, có những anh còn những dấu vết thương tích trên thân xác. Niềm vui mừng thứ hai là khi chúng tôi gặp lại nhau không còn phân biệt cấp bậc gì nữa hết, mà các chiến hữu cứ ôm nhau vui mừng trong tình huynh đệ chi binh. Nhưng cũng rất buồn khi được tin một số đồng môn ngày xưa không chết trên chiến trận, không chết trong lao tù cộng sản, mà chết trên đất nước tự do này, vì anh em chúng tôi cũng đã trên 70 tuổi rồi,” chiến hữu Hào tâm tình.

Trong dạ tiệc, đông đảo quan khách, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, đồng hương, và những đồng môn cùng gia đình đến dự.

Hướng Dẫn chương trình là các MC Mộng Thủy, Kim Loan, Nguyễn Hữu Nhân và Phạm Trần Thế.

Đặc biệt ở phần Vinh Danh Quả Phụ, ban tổ chức đã chọn hai quả phụ được vinh danh là Quả phụ Nguyễn Thị Ngọc Chi, vợ của cố Trung Úy Nguyễn Văn Thảo, cựu SVSQ K5/68, tử trận ngày 13 Tháng Sáu, 1972.

Các hiền thê của cựu SVSQ Liên Khóa 68/SQTB được vinh danh trong Ðại hội 50 năm Hội Ngộ Liên Khóa 1968/SQTB, tại Golden Sea Restaurant, Anaheim. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức kể: Trong một trận chiến tại Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, cố Trung Úy Nguyễn Văn Thảo nắm quyền đại đội trưởng của một đơn vị Địa Phương Quân. Qua sự tấn công ồ ạt của địch quân với quân số đông gấp bốn lần đơn vị của anh Thảo. Sau trận giao tranh khốc liệt, và vì quân địch quá đông, đơn vị của anh đã bị thất thủ. Nhưng, vì không chịu để cho địch quân bắt làm tù binh nên anh Thảo đã liều mình tử tiết, để chứng tỏ khí thế hào hùng, anh dũng của một chiến sĩ trong QLVNCH. Lúc anh tử trận, bà Ngọc Chi đang mang thai và đã có một cháu trai mới một tuổi.

Quả phụ thứ hai là vợ của cố Đại Úy Nguyễn Văn Sanh, cựu SVSQ K3/68, đại đội trưởng, đại đội 1 thuộc Tiểu Đoàn 412 Địa Phương Quân, mất ngày 17 Tháng Tư, 1974 tại Quảng Long, tỉnh An Xuyên. Khi tử trận, cố đại úy đã để lại vợ và ba người con ở lứa tuổi: 6 tuổi, 3 tuổi và 1 tuổi. Bà quả phụ này đang ở Florida, vì sức khẻo yếu kém nên không sang tham dự được.

“Chúng tôi vinh danh hai vị quả phụ này vì lý do là kể từ khi chồng của hai chị đã hy sinh cho đất nước, hai chị đã trung trinh ở vậy thờ chồng nuôi con đến bây giờ đã gần 50 năm qua,” trưởng ban tổ chức cho biết.

Sau đó là phần vinh danh các hiền thê của các cựu SVSQ Liên Khóa 68.

Trong dịp này, ban tổ chức ra mắt với mọi người Đặc San Liên Khóa 68/SQTB – 50 Năm Hội Ngộ.

Đại hội còn có chương trình văn nghệ đặc sắc cho lính với những tiếng hát của cựu SVSQ Liên Khóa 68 cùng gia đình và những chiến hữu bạn, với sự hỗ trợ của ban Tù Ca Xuân Điềm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT