Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Cựu Học Sinh Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại vừa tổ chức đại hội lần thứ 11 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, Garden Grove, hôm Chủ Nhật, 31 Tháng Tám.

Đại hội được tổ chức hai năm một lần, đặc biệt lần này có sự tham dự đông nhất, với sự hiện diện của 20 thầy cô, cùng hàng trăm cựu học sinh khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và các nước khác như Canada, Úc, và Việt Nam về tham dự.
MC Võ Thu Thủy, cựu hội trưởng, chia sẻ trong niềm xúc động: “Lần đầu tiên, chúng con mời được những thầy cô trong đó có những vị chưa bao giờ tham dự các kỳ họp mặt của trường. Xin chào đón tất cả quý thầy cô với tất cả tấm lòng, dù có giới hạn về thời gian và nơi chốn, vẫn cố gắng về tham dự với tình thân gặp lại đồng nghiệp và học trò cũ. Cũng có những thầy 50 năm vẫn chưa gặp lại nhau. Gặp lại quý thầy cô là niềm tự hào và vinh dự cho chúng con, gợi nhớ lại những bài học thầy cô truyền dạy với cả tâm huyết, làm hành trang vững chắc khi vào đời để chúng con có ngày hôm nay.”

Giây phút xúc động nhất là khi các cựu học sinh trao quà kỷ niệm đến các thầy cô. Sau đó là bàn giao nhiệm vụ từ cựu Hội Trưởng Bùi Nguyễn Ngọc Liệu đến tân Hội Trưởng Vũ Quang Vinh, trong tiếng vỗ tay cổ vũ vang dậy.
Cựu học sinh Bùi Nguyễn Ngọc Liệu, trưởng ban tổ chức đại hội, gởi lời cám ơn đến thầy cô và các bạn đồng môn, đặc biệt cám ơn cô Nguyễn Hồng Hoàng đã cùng cô Phạm Mỹ Hảo và các học sinh khác đi Los Angeles mua vải, và cặm cụi từ sáng đến tối giúp may từng đường kim mũi chỉ cho trang phục trong nhạc cảnh văn nghệ.

“Xin trân trọng cám ơn những tình cảm cô dành cho hội, và ban chấp hành đã đồng hành trong hai năm qua, xây dựng hội ngày càng tốt đẹp hơn. Văn nghệ là linh hồn của bất cứ những sinh hoạt trong các hội đoàn, các anh chị trong ban múa hai tháng qua tập dượt hết mình cho đại hội, có khi đến 11 giờ đêm, nhất là chị Phạm Mỹ Hảo và phu quân Lê Thuần Phong,” cựu hội trưởng nói.
Giây phút bàn giao nhiệm vụ giữa cựu hội trưởng và tân hội trưởng để tiếp tục lèo lái con thuyền Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền nhiệm kỳ 2025-2027 được mọi người cổ vũ trong tiếng vỗ tay hò reo vang dội.

Tân Hội Trưởng Vũ Quang Vinh chia sẻ: “Em rất xúc động tri ân sự tín nhiệm của các anh chị đề cử trọng trách hội trưởng. Đây là trách nhiệm lớn lao trước sự ủy nhiệm của một tập thể, là động lực để em cùng ban chấp hành chung tay chung sức xây dựng mái nhà chung cho cựu học sinh các niên khóa. Với sự kết nối này, chúng em sẽ gắn bó san sẻ để hội được ngày càng lớn mạnh, là điểm tựa quý báu của những người con Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền.”
MC Hồ Văn Xuân Nhi, người khởi xướng sáng lập hội và là cựu hội trưởng, cho biết hội chính thức thành lập và đại hội đầu tiên được tổ chức ngày 5 Tháng Chín, 2010, đến nay đã 15 năm sinh hoạt và qua 11 kỳ đại hội.

Cô Phạm Mỹ Hảo, phụ trách văn nghệ, đã dàn dựng các màn nhạc cảnh trình diễn trong đại hội, từ việc chọn bài hát, phối nhạc, đến trang phục và vũ điệu.
Cô chia sẻ: “Chúng ta hãy quan tâm đến lịch sử, nhất là khi giới trẻ hiện nay ở quê nhà không biết gì về lịch sử Việt Nam 4,000 năm văn hiến. Đối với giới trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chúng ta lại càng cần phải giúp các em nhiều, mà âm nhạc là cầu nối để hiểu về lịch sử nhanh nhất và rõ nhất.”
Cô tiếp: “Cho dù đất nước của chúng ta trong hoàn cảnh nào, chế độ nào thì mảnh đất hình chữ S vẫn là quê hương. Lịch sử giữ nước và dựng nước, lòng tự hào dân tộc, nhất định cần phải được bảo tồn và trao lại cho các thế hệ sau này. Xin hãy gìn giữ và nhìn về quá khứ hào hùng đó để phát huy trong hiện tại và truyền lại cho con em chúng ta trong tương lai. Đây chính là trách nhiệm của chúng ta.”

Nhạc cảnh “Tự Hào Việt Nam Tổ Quốc Tôi” được sắp xếp qua liên khúc ba nhạc phẩm nổi tiếng có giá trị lịch sử. Từ “Bạch Đằng Giang,” sáng tác Lưu Hữu Phước, khơi lại sự chiến đấu chống ngoại xâm hai lần trên sông Bạch Đằng trong lịch sử, đến “Việt Nam Minh Châu Trời Đông,” sáng tác Hùng Lân, mọi người đã hình dung được ngay Việt Nam là một viên ngọc sáng nơi phương Đông, sau này thường gọi tắt là Hòn Ngọc Viễn Đông, cho đến nhạc phẩm cuối cùng “Việt Nam Việt Nam,” sáng tác Phạm Duy, mọi người cùng vỗ tay hòa theo tiếng hát vang lừng.
Cô Nguyễn Tiến Hồng Ân, thế hệ trẻ của trường, chia sẻ rằng: “Em rất vui vì qua bao nhiêu năm tháng trường vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết và yêu thương nhau, duy trì họp mặt và đại hội tại hải ngoại. Tất cả anh chị đã sinh hoạt hết lòng để hội có ngày hôm nay với tinh thần yêu nước nồng nàn, em rất hãnh diện là học sinh của trường.”
Ngày đại hội của Tân Bình-Nguyễn Thượng Hiền kéo dài với nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn,” cùng những màn vũ vui nhộn, khiến mọi người quyến luyến mãi không rời khi chia tay. [đ.d.]




































































