Friday, April 19, 2024

Đại hội thường niên Ái Hữu cựu học sinh Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trưa hôm Chủ Nhật, tại nhà hàng Paracel Seafood trên đường Brookhurst, Westminster, đông đảo cựu học sinh hai trường trung học lớn ở Mỹ Tho đã cùng đồng hương Mỹ Tho tham dự Đại Hội Thường Niên 2018.

Theo bà Huỳnh Hường, hội trưởng vừa mãn ba nhiệm kỳ thì “Mỹ Tho chúng tôi đã hợp nhất hai hội cựu học sinh Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân làm một. Điều đặc biệt là trong những lần đại hội hay hội ngộ Tất Niên, Tân Xuân, thì hội đồng hương Mỹ Tho cũng cùng chung tổ chức luôn để thể hiện cái tình keo sơn gắn bó của người dân Mỹ Tho. Qua ba nhiệm kỳ làm hội trưởng, tôi đã cùng anh chị em trong Ban Chấp Hành cố gắng làm việc để hội ngày một phát triển không hề chia rẽ. Nhưng có một trở ngại cho tôi là tôi không ở quanh Little Saigon mà ở dưới San Diego nên không thể đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết của hội. Ba nhiệm kỳ qua do bà con trong hội tín nhiệm nên cứ lưu giữ mà mình thì nghĩ đến cái thịnh tình ấy cũng đành phải cố gắng. Nhưng đến nhiệm kỳ này thì quyết tâm nhường lại cho người khác và ngày hôm nay, trong đại hội thường niên này, Ban Đại Diện mới sẽ trình diện với bà con Mỹ Tho và anh chị em thuộc hai trường trung học Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân.”

Phát biểu trong bài diễn văn khai mạc, cựu Hội Trưởng Huỳnh Hường đã nhắc lại 4 thành quả mà trong 6 năm qua hội đã gặt hái được kết quả tốt đẹp. Đó là tổ chức được đại hội thế giới lần đầu tiên vào năm 2014 sau 18 năm hội được thành lập. Thứ hai là trong 6 năm qua, sau mỗi kỳ đại hội là Ban Chấp Hành đã dành tiền để gửi về Mỹ Tho, giúp các thầy cô có hoàn cảnh khó khăn trong mỗi dịp xuân về. Thứ ba là hiện nay số tiền tồn quỹ hội có được trên $10,000 gồm số tiền $6,980 do cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm bàn giao lại khi giáo sư vì sức khỏe không còn giữ chức hội trưởng nữa.

Hội trưởng mãn nhiệm Huỳnh Hường (giữa) được đồng hương thân mến tặng hoa. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Vẫn theo bà Huỳnh Hường thì số tiền kể trên của quỹ hội là chưa kể đến số tiền đã gửi về giúp quí thầy cô là $8,825.

Và thành quả thứ tư là là giữ được truyền thống phát hành đặc san hàng năm để làm cầu nối bà con đồng hương Mỹ Tho, mặc dù rất thiếu nhân lực phụ trách về việc này.

Cũng trong bài diễn văn này, bà cựu hội trưởng đã nhắc đến những đóng góp công sức của nhiều người như thầy Huỳnh Chiếu Đẳng, anh chị Dương Đức Tài, anh Nguyễn Văn Nở, anh Võ Thiện Hiếu, chị Lệ Hoa cựu luật sư, chị Túy Vân, chị Bích Liên và Luật Sư Đỗ Hiếu Liêm cùng là nhiều người khác nữa. “Nếu không có những nhân vật này thì chắc cũng khó có được những đại hội hàng năm” bà Huỳnh Hường nhấn mạnh.

Ngay sau đó cựu hội trưởng đã cống hiến bà con một ca khúc có nội dung “Xin hãy đến cho nhau tình người” như một lời nhắn nhủ tha thiết trước khi mãn nhiệm.

Trong ít phút nói chuyện với phóng viên Người Việt, bà Huỳnh Hường tâm sự: “Lòng tôi lúc nào cũnh hướng về quê hương, nhớ về Mỹ Tho da diết. Kể từ ngày được định cư ở Mỹ tôi đã về thăm quê đến 25 lần mà nỗi nhớ thương quê cũ, bà con xóm giềng vẫn chưa nguôi ngoai được. Đó cũng lá lý do để tôi tham gia vào sinh hoạt của Hội Đồng Hương Mỹ Tho và Ái Hữu Nguyễn Đình Chiểu Lê Ngọc Hân.”

Một màn vũ xuất sắc của hai ca sĩ Ngọc Diệp và Ngọc Hân. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Tâm sự này không chỉ riêng bà cựu hội trưởng Huỳnh Hường. Bà Ngọc Liêm, người có mái tóc trắng phau, cho biết: “Tôi không có học ở Lê Ngọc Hân mà học tại các tư thục ở Mỹ Tho, nhưng tôi là người Mỹ Tho, sinh ra ở Mỹ Tho, lớn lên ở Mỹ Tho nên Mỹ Tho là quê hương ruột rà không bứt ra khỏi được cuộc sống tha hương của mình. Thế nên không một cuộc hội ngộ nào của người dân Mỹ Tho là tôi không có mặt. Và dù có không học ở Lê Ngọc Hân nhưng với chị em cựu nữ sinh Lê Ngọc Hân tôi cũng thấy thân thiết bởi cùng là nữ sinh của Mỹ Tho. Những cuộc gặp mặt như hôm nay, trong không khí vui tươi nhộn nhịp thế này và qua những câu chuyện về ngày xưa, tôi lại được trở về với quá khứ, nghe lại được một vài âm điệu đặc thù Mỹ Tho mà phải là người Mỹ Tho mới thấy được. Xin cám ơn các anh chị em trong Ban Chấp Hành của hội đã tạo ra những cuộc gặp gỡ nhau như thế này. Với tôi, tôi chỉ mong chúng ta cứ giữ được sự kết đoàn như thế này, đừng bao giờ phân hóa chia rẽ thì đau lòng lắm.”

Trong lúc này sân khấu rộn rã những chuỗi âm thanh quyến rũ của những khúc ca một thời trước năm 1975 do các ca sĩ con em trong thế hệ thứ hai của người Mỹ Tho ở hải ngoại lên trình diễn. Hai nữ ca sĩ cây nhà lá vườn Mỹ Tho Ngọc Diệp và Ngọc Hân đã đóng góp vào chương trình ca nhạc giúp vui ngày đại hội những bài ca và những điệu vũ thật ngoạn mục.

Sau cùng, cựu hội trưởng đã lên giới thiệu các anh chị em trong Tân Ban Chấp Hành gồm có anh Võ Thiện Hiếu, hội trưởng (vắng mặt vì bận chuyện Phật Sự không về kịp), anh Dương Đức Tài, hội phó, chị Trần lệ Hoa, thư ký và chị Võ Thị Bích Liên, thủ quỹ.

Ban Cố Vấn chỉ xướng tên, không trình diện gồm Luật Sư Đỗ Hiếu Liêm, Giáo Sư Nguyễn Văn Sâm, Giáo Sư Dương Minh Kính, Dược Sĩ Trần Đắc Thọ, chị Huỳnh Hường, anh Đặng Kim Thu, anh Lê Văn Rắc và anh Võ Quang Thẩm.

Quí độc giả muốn liên lạc với Hội Ái Hữu Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân, xin gọi (858) 722-2185 hay (424) 205-8166. (Nguyên Huy)

MỚI CẬP NHẬT