Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2570, vừa được Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTN/HN) tổ chức tại chùa Điều Ngự, Westminster, sáng Thứ Bảy, 13 Tháng Sáu.

Mở đầu là Đạo Tràng Điều Ngự và đoàn rước kiệu Đức Ấu Phật, cùng chư tôn giáo phẩm nhập lễ đài.
Kế đến là phần nói về ý nghĩa của Đại Lễ Phật Đản, do Hòa Thượng Sakya Minh Quang, viện trưởng Tu Viện Thiện Tường Illinois, và Đại Đức Thích Ấn Tri, trú xứ chùa Diệu Pháp, San Gabriel, cùng thuyết giảng.
Ban Đạo Ca Điều Ngự thực hành nghi thức khai mạc. Sau đó, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức hợp ca bài “Mừng Phật Đản.”
Hòa Thượng Thích Viên Huy, phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Điều Hành, kiêm tổng vụ trưởng Tổng Vụ Xã Hội TĐGHPGVNTN/HN, trụ trì chùa Điều Ngự, kiêm trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc.

Hòa thượng nói: “Hôm nay, tiếng chuông chùa ngân vang hòa cùng niềm tin hân hoan của hàng triệu người con Phật trên khắp năm châu. Chúng ta không chỉ kính mừng một sự kiện lịch sử cách đây hơn 2,600 năm, mà còn tưởng niệm và tri ân sự xuất hiện của ánh sáng giác ngộ đã soi đường cho nhân loại vượt qua vô minh, khổ đau và phiền não.”
Ông nói tiếp: “Ngày Đức Phật Đản Sinh theo truyền thống Phật Giáo, ngài đã tuyên thuyết lời khai thị sâu xa, ‘Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.’ Tuyên ngôn ấy không phải là sự tôn vinh cái tôi cá nhân, mà chính là sự xác quyết về giá trị tối thượng từ bản thân thanh tịnh của Phật tánh, vốn sẵn có trong con người. Đức Phật đã chỉ dạy rằng, mọi chúng sanh đều có khả năng thành Phật, đều mang trong mình những hạt giống giác ngộ và từ bi.”

“Vì vậy, ý nghĩa cao quý nhất của mùa Phật Đản không phải chỉ kính mừng Đức Phật Đản Sinh, mà còn nhắc nhở chúng ta rằng, hãy đản sinh một vị Phật nơi chính mình. Đó là sự trở về nơi bản giác với tâm thanh tịnh, mà vốn đã có trong con người. Đó là biết chuyển hóa tham lam thành bố thí, sân hận thành yêu thương, si mê thành trí tuệ. Đó là sống tỉnh thức trong từng lời nói, hành động và ý nghĩ, để ánh sáng Phật pháp được thắp lên ngay trong cuộc sống thường nhật,” hòa thượng chia sẻ thêm.
Hòa Thượng Thích Nhuận Hải, phó chủ tịch ngoại vụ Hội Đồng Điều Hành, tuyên đọc Tăng Điệp Phật Đản của Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm TĐGHPGVNTN/HN.
Các em trong Gia Đình Phật Tử Điều Ngự thực hiện nghi thức “Dâng Hoa Cúng Dường.”

Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, kiêm viện chủ chùa Điều Ngự, Westminster, và chùa Diệu Pháp, San Gabriel, đọc diễn văn Phật Đản của Hội Đồng Điều Hành.
Hòa thượng nói: “Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất an: chiến tranh, bạo lực, chia rẽ, cực đoan, khủng hoảng tinh thần và sự xuống cấp đạo đức càng ngày càng sâu rộng, thì Thông Điệp Đản Sinh của Đức Phật càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ngài không chinh phục thế gian bằng quyền lực hay bạo động, mà bằng từ bi và trí tuệ. Đức Phật chỉ rõ rằng, gốc rễ sâu xa của khổ đau không nằm ở thế giới bên ngoài, mà ngay trong tâm tham lam, sân hận, si mê của chính con người. Con người hôm nay có thể tiến rất xa về khoa học kỹ thuật. Nhưng nếu nội tâm không được từ bi và trí tuệ soi sáng thì tiến bộ vật chất vẫn không đủ mang lại hòa bình chân thật và an lạc lâu dài.”

Hòa Thượng Thích Quảng Long, phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, tuyên đọc thông điệp của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhân ngày Vesak 2026.
Sau đó là phần phát biểu của các vị dân cử và quan khách đến dự.
Dân Biểu Trí Tạ, đại diện Địa Hạt 70 của Hạ Viện California, nói: “Đức Phật giáng trần trong cung vàng điện ngọc, nhưng khi ra ngoại thành, ngài nhìn thấy trong xã hội có rất nhiều sự khổ đau trong kiếp con người, và không thể thoát khỏi cảnh sinh, lão, bệnh, tử. Sau khi hiểu được những vật chất không giải quyết được kiếp khổ đau, ngài đã rời bỏ cung vàng điện ngọc để lên đường tìm chân lý cho nhân loại chúng sinh. Qua đó, những người con Phật phải thực hành theo lời dạy của ngài để tránh được mọi phiền não trong tâm trí của mình, và hướng về đạo pháp.”

Kế đến là chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài trong nghi thức Khánh Đản. Đồng hương Phật tử cùng chư tôn đức tăng ni đọc trang kinh cầu nguyện cho chúng sanh được hạnh phúc và thế giới được hòa bình, an lạc.
Tiếp tục chương trình là Lễ Mộc Dục (Lễ Tắm Phật) và Lễ Phóng Sanh.
Nhân dịp này, ban tổ chức trao phần thưởng “Trang Trí Vườn Lâm Tỳ Ni Tại Gia” cho các học sinh xuất sắc, nhân mùa Phật Đản 2026.
Cuối cùng là Lễ Cúng Dường Trai Tăng.
Ban tổ chức kính mời đồng hương dùng bữa cơm chay thân mật và thưởng thức chương trình văn nghệ, do các ban Đạo Ca Điều Ngự, Đạo Ca Diệu Pháp, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Ban Văn Nghệ chùa Pháp Vân, và thân hữu trình diễn. [đ.d.]



















































































































