Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam tọa lạc trong khu Saigon Supermarket, góc ngã tư đường Westminster và đường Hope, vừa bị trộm đột nhập và đập vỡ cửa ra vào.

Theo quan sát của phóng viên nhật báo Người Việt, tại hiện trường, cánh cửa kính ra vào bị đập nát, mãnh kính nát vụn rơi vãi khắp nơi, từ ngoài hành lang vô tới bên trong phòng khách.
Bà Như Hảo, giám đốc Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam, cho hay: “Chiều hôm qua, Thứ Bảy 3 Tháng Hai, sau giờ phát thanh lúc 6 giờ chiều, tôi rời khỏi đài đi ra ngoài, định một lát sau sẽ trở vô làm việc tiếp. Lúc đó có một cô nhân viên ở lại tiếp tục công việc sau đó cũng về nhà.
Bà cho hay: “Nhưng khi trở về nhà, trời tối và lạnh nên tôi không trở lại đài phát thanh, định sáng mai sẽ trở lại. Nhưng sáng nay, Chủ Nhật 4 Tháng Hai, lúc 9 giờ sáng tôi trở vô thì cảnh tượng tan hoang như thế này. Lúc đó tôi bần thần không nói được gì, nhờ người hàng xóm kế bên gọi cảnh sát, khoảng 15 phút sau họ đến.”
“Một lát sau, nghệ sĩ Đỗ Thanh nghe tin cũng chạy tới và giúp tôi nói chuyện với cảnh sát, họ yêu cầu không ai được bước vào bên trong. Tôi rất nóng lòng muốn vào bên trong coi có gì mất mát không nhưng cũng không được phép bước vô,” bà tiếp.

“Sau khi cảnh sát điều tra rời khỏi hiện trường tôi mới bước vô bên trong, thật may mắn khi máy móc phát thanh không bị hư hỏng mất mát gì, chỉ mất một máy laptop loại nhỏ. Tôi nghĩ họ chê, vì tất cả máy móc đều cũ, có lấy cắp bán cũng không ai mua,” chủ nhân của đài cho biết.
Chỉ còn vài ngày nữa Tết đến, gặp cảnh này bà Như Hảo nói không biết phải làm sao, nhưng chủ nhà cho biết chiều nay sẽ cho người tới giúp giải quyết sự việc.
Bà Như Hảo chán nản nói: “Thôi coi như của đi thay người, cuối năm xui xẻo gặp nạn. Tôi ở đây đã hơn 20 năm rất yên ổn, nhưng tôi nghĩ, các cấp chính quyền, các vị dân cử hãy tích cực tìm cách giải quyết nạn trộm cắp tại địa phương, hiện nay đã lên tới mức báo động!” [kn]











































































