Tuesday, April 16, 2024

Đài SBTN thực hiện DVD ca nhạc vinh danh chiến sĩ VNCH

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đài truyền hình SBTN vừa hoàn tất chương trình ca nhạc và thu hình DVD với chủ đề “Forsaken Soldiers-Những Người Lính Bị Bỏ Rơi” để vinh danh người chiến sĩ VNCH nhân dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen lần thứ 45.

DVD này sẽ chính thức được phát hành đúng ngày 30 Tháng Tư năm nay.

Hơn 30 nhạc phẩm trong kho tàng âm nhạc bất hủ thời VNCH được trình bày qua tiếng hát của các ca sĩ Việt Khang, Nguyên Khang, Thế Sơn, Philip Huy, Johnny Dung, Nhật Quang, Đoàn Phi, Nhật Lâm, Sỹ Đan, Đào Trí Lộc, Huỳnh Phi Tiển, Cát Lynh, Angle Gia Hân, Ngọc Anh Vi, ….cùng sự dàn dựng của các đạo diễn, quay phim thật ăn ý.

Nhạc Sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN, tâm tình: “Từ sau Mậu Thân 1968, người lính VNCH đã bị bỏ rơi khi Mỹ không tiếp tục viện trợ và rút quân khỏi Việt Nam, cả người lính Mỹ đồng minh cùng chiến đấu chống Cộng Sản tại Việt Nam cũng bị bỏ rơi, và truyền thông Mỹ đã nói không đúng sự thật khi nói chúng ta thua trận. Thật sự người lính VNCH chiến đấu rất kiên cường, nếu không thì chúng ta đã mất nước từ lâu rồi chứ không đợi đến năm 1975.”

Ca sĩ Hồ Hoàng Yến với nhạc cảnh “Trả Lại Em Yêu” trong DVD “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Khi đến Hoa Kỳ, sau khi nghiên cứu sách vở tài liệu trong thư viện, tôi muốn nói lên sự thật này qua các bài nhạc ngày trước để kể lại thân phận của người lính VNCH, cảm ơn và trả lại sự thật cho họ, đã chiến đấu ngày đêm để miền Nam Việt Nam tự do có một văn hóa rực rỡ, có nền văn học nghệ thuật vượt bực. Trong chương trình này, âm nhạc là một phần sự thật của đời lính, để nhiều thế hệ xem, nhất là con cháu chúng ta đời sau hiểu được người lính VNCH đã chiến đấu và bị bỏ rơi như thế nào,” nhạc sĩ Trúc Hồ chia sẻ.

Trong chương trình “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi,” phải nhắc đến người thiết kế phông cảnh từ đầu đến cuối chương trình, họa sĩ Nguyễn Thành Thống, già dặn điêu luyện với hơn 40 năm tuổi nghề, chuyên thiết kế cho sân khấu nhạc kịch, cải lương.

Anh Thống cho hay: “Vì là phim thể hiện đề tài chiến tranh, nhưng chứa chan tình người dân thời loạn và tình yêu người lính chiến, nên chúng tôi phục dựng cảnh quan theo bài hát được diễn tả, như mái tranh vách lá, bụi chuối sau hè, con đò bên bờ Hiền Lương, đêm trăng chở người vượt tuyến vào Nam, cảnh chiến đấu của người chiến sĩ VNCH trên đồi Charlie, cảnh Sài Gòn với cuộc sống nhộn nhịp, tất bật hối hả của một thành phố ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’ với những mối tình cuống quít,… tất cả lời nhạc và hình ảnh hòa vào một không gian y như thật.”

Ca nhạc sĩ Việt Khang với nhạc cảnh “Đưa Em Vào Hạ” trong DVD “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Thế Sơn trong nhạc cảnh “Người Ở Lại Charlie,” sáng tác Trần Thiện Thanh, “Xin một lần thôi/Vẫy tay tạ từ Charlie/Xin một lần nữa, một lần nữa/Vẫy tay chào buồn anh đi,” với cảnh một đoàn chiến sĩ trên chiếc xe lên đường ra trận trong khung cảnh rừng núi âm u.

Ca sĩ Thế Sơn bùi ngùi nói: “Đại Tá Nguyễn Đình Bảo chính là người nằm lại ngọn đồi Charlie khi chỉ huy Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Ông là cha của Nguyễn Bảo Tường, bạn học của tôi tại trường trung học Lasan Tabert, Sài Gòn.”

“Mỗi khi hát đến câu ‘Chỉ còn trơ vầng trán đứa bé thơ, tấm khăn sô bơ vơ…,’ cảm xúc của tôi như nhân đôi khi được hát cho một người anh hùng và cho người bạn của mình. Hồi đó khi vào lớp, thấy bạn mình rất buồn và đeo tang mà tôi không biết cha bạn mình đã hy sinh! Sau này mới biết nhạc sĩ Trần Thiện Thanh viết câu hát ấy dành cho đứa con trai của Đại Tá Bảo, chính là bạn Tường lúc đó mới 7 tuổi,” ca sĩ Thế Sơn nói.

Ca sĩ Hoàng Thục Linh với nhạc cảnh “Chuyến Đò Vĩ Tuyến” trong DVD “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhạc cảnh “Chuyến Đò Vĩ Tuyến,” một sáng tác Lam Phương, cho thấy ông luôn ấp ủ tình yêu dành cho hàng triệu người luôn sợ những hiểu lầm nghi kỵ nơi vùng đất mới, khiến người nghe như thấm thía tấm lòng của người miền Nam, luôn mở rộng vòng tay đón nhận những người anh em di cư từ phương Bắc.

Với chất giọng mượt mà truyền cảm trong nhạc cảnh này, ca sĩ Hoàng Thục Linh đã đưa người nghe đến đỉnh điểm của giai điệu buồn man mác, nhưng trong ca từ lại chất chứa những ước mơ sum họp với người yêu lúc trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, khi quê hương vàng nắng thanh bình.

Chia sẻ chút tâm tình, nữ ca sĩ này nói: “Khi hát bài ‘Chuyến Đò Vĩ Tuyến,’ người miền Bắc vào Nam tìm tự do, em có cảm tưởng giống như gia đình em lúc vượt biên đến đảo, tất cả cũng đều bỏ hết để tìm tự do, lúc ấy em mới 1 tuổi.”

Trong nhạc cảnh “Trả Lại Em Yêu,” sáng tác Phạm Duy, ca sĩ Hồ Hoàng Yến đã hòa vào Sài Gòn cùng với tiếng rao hàng dễ mến, tất cả sự nhộn nhịp của vùng đất hiền hòa năm cũ.

Cô chia sẻ: “Dù tuổi em thời ấy chưa hiểu hết về những sinh hoạt của Sài Gòn, nhưng khi hát bài này, em cảm thấy nhớ lại khung cảnh ấy tuy đã xa rồi, nhưng đường Duy Tân cây dài bóng mát, hàng xe taxi, và cuộc sống nhộn nhịp bên đường luôn ghi dấu trong lòng.”

Ca sĩ Ái Ni với nhạc cảnh “Thương Về Vùng Hỏa Tuyến” trong DVD “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi”. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Anh Vũ Quang Thảo, người phụ trách phần trang phục của ca sĩ trong chương trình, cũng là hậu duệ của người lính VNCH.

“Ba tôi là đại đội trưởng Đại Đội Trọng Pháo Biệt Lập 751, tăng phái cho Trung Đoàn 10. Sau đó ông là chánh văn phòng cho Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt tại Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị. Nhiệm vụ cuối cùng của ba tôi là đại úy, đại đội trưởng Đại Đội Chiến Tranh Chính Trị, Tiểu Khu Định Tường,” anh chia sẻ.

Bằng tình yêu người chiến sĩ VNCH, hai anh em Vũ Quang Thảo và Vũ Quang Thiệu luôn giữ gìn hầu hết những bộ quân phục của các binh chủng VNCH và đạn dược, được sưu tầm qua thời gian, gần như đủ hết các loại vũ khí, như súng M 16, M 79, Colt 45, trung liên với nguyên cả dây đạn, lựu đạn M 67, M 26, trái khói, máy truyền tin PRC 25, và cả ba lô, nón sắt, thẻ bài,v.v…

Anh Thảo cho biết: “Qua DVD ‘Những Người Lính Bị Bỏ Rơi,’ đài SBTN muốn nói lên sự thật mà người lính VNCH đã âm thầm chịu đựng khi bị bỏ rơi trên chiến trường, chúng tôi cùng góp sức để nói lên điều này qua những quân phục và vũ khí của người lính VNCH oai hùng năm xưa trong công cuộc chống Cộng Sản xâm lược. Tất cả quân phục và vũ khí của người lính đều là thật từ chiến trường xưa, trong đó có chiếc ba lô với chữ ký của Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng, tư lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù.”

Trong nhạc cảnh “Đưa Em Vào Hạ,” ca sĩ Việt Khang cho biết khi tham gia thực hiện chương trình, anh rất cảm mến những người đã gìn giữ được những bộ quân phục ngày trước của người lính Việt Nam Cộng Hòa để hôm nay anh được khoác lên người để hát lên những ca khúc tuyệt vời.

Toàn thể ê kíp làm DVD “Những Người Lính Bị Bỏ Rơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca nhạc sĩ Việt Khang nói: “Không biết sau này anh chị em ca sĩ có còn cơ hội khoác lên người những bộ quân phục ấy để hát những nhạc phẩm ca ngợi người lính VNCH nữa hay không. Nhưng với Việt Khang, đây sẽ là kỷ niệm đẹp mãi trong đời khi có cơ duyên được góp tiếng hát trong chương trình này. Tôi mong rằng người Việt khắp nơi hãy ủng hộ DVD ‘Những Người Lính Bị Bỏ Rơi’ để giúp có thêm nhiều chương trình về người lính VNCH trong tương lai.”

Việt Khang chia sẻ thêm: “Thật bùi ngùi khi nghe nhạc sĩ Trúc Hồ tâm sự rằng có thể đây là cuốn phim ca nhạc cuối cùng được thực hiện để vinh danh người lính VNCH, vì những chuơng trình như thế này quá tốn kém nhưng không thu lại được vốn đã bỏ ra. Mong rằng DVD này, do đài SBTN khổ công thực hiện với công sức của anh chị em ca nhạc sĩ, quay phim, đạo diễn, hậu trường, sẽ được đồng hương ưu ái đón nhận.”

Cuối cùng chương trình thu hình “Forsaken Soldiers-Những Người Lính Bị Bỏ Rơi” cũng hoàn tất kịp đúng nửa đêm rạng sáng ngày cao điểm của đại dịch COVID-19 đang hoành hành, với lệnh ngưng tất cả mọi sinh hoạt công cộng trên toàn tiểu bang.

Mọi người cùng hân hoan trở về nhà với ước mong mọi ngày luôn tươi sáng. (Văn Lan)

MỚI CẬP NHẬT