SANTA ANA, California (NV) – Một phụ nữ ở Santa Ana bị kết án 16 năm tù tới chung thân vì đâm chết chồng khi ông đang ngủ trên giường vào sáng sinh nhật ông cách đây hơn bốn năm, theo hồ sơ tòa án, nhật báo The Orange County Register đưa tin hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tám.
Tháng Tư năm nay, bị cáo Michelle Gutierrez, 36 tuổi, bị bồi thẩm đoàn Tòa Thượng Thẩm Orange County kết tội giết người. Bà bị kết án Thứ Sáu tuần trước.

Luật sư bị cáo Gutierrez biện hộ bà giết chồng bà do bị vấn đề về sức khỏe tâm thần liên quan tới thuốc chữa động kinh mà bà uống. Trong khi đó, công tố viên cho hay vụ án mạng xảy ra sau khi vợ chồng này cãi nhau tối hôm trước.
Ngày 21 Tháng Giêng, 2021, khi tới nhà bà Gutierrez trong khu 1000 đường West Bishop, cảnh sát thấy “cảnh tượng kinh hoàng,” “máu me khắp nơi,” bà Susan Price, công tố viên, cho biết.
Cảnh sát cũng thấy bà Gutierrez bị thương, và bà khai bà muốn tự tử.
Nêu ra cuốn nhật ký mà điều tra viên tìm thấy, phía công tố lập luận bà Gutierrez cảm thấy “tuyệt vọng,” nên bà ra tay giết chồng, ông Cesar Reyes Zuna, 38 tuổi. Trước đó, bà ngoại tình nên lo sợ chồng sẽ làm tương tự, theo bà Price. Bà cũng lo sợ cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ và có thể bà mất quyền nuôi con.
Khi ông Zuna đang ngủ, bà Gutierrez lấy hai con dao trong nhà bếp, khóa cửa phòng ngủ rồi đâm tới tấp vào cổ và lưng ông, công tố viên cho hay.
Cảnh sát cũng tìm thấy máy đo nhịp tim trên tấm ra giường đầy máu. Phía công tố cho rằng bà Gutierrez dùng máy này để bảo đảm chồng bà đã chết.
Hai đứa con của họ nghe tiếng ông Zuna hét lên, nhưng không nhìn thấy cảnh ông bị đâm, bà Price cho biết.
Bà Gutierrez và ông Zuna lớn lên cùng nhau trong khu phố ở Santa Ana nơi họ sinh sống. Cha mẹ cả hai đều sống gần đó. (Th.Long) [qd]






























































