Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Mười đai đen và văn bằng Aikido một đẳng được trao cho các môn sinh trẻ tại Đạo Đường Tenshinkai Aikido Westminster trên đường Beach, Westminster, hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tám.

Võ sư Đặng Thông Phong, phụ trách Đạo Đường Tenshinkai Aikido Westminster, phát biểu: “Hôm nay Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho các thí sinh đã thành công vượt bực qua phần thi khảo sát kỹ thuật vào Tháng Bảy vừa qua, trong đó có các cháu võ sinh từng bắt đầu tập luyện Aikido từ võ đường Fountain Valley Aikikai, do sự đam mê và siêng năng luyện tập mà các cháu đều đạt được kết quả trong kỳ thi đai đen hôm nay.”
Hướng về các môn sinh của mình, võ sư Đặng Thông Phong nói: “Hôm nay thầy có lời chúc mừng và đánh giá cao sự chọn lựa của các cháu đã chọn bộ môn Aikido để luyện tập trong suốt thời gian dài tại Westminster Akikai Dojo và Fountain Valley Aikikai Dojo. Hôm nay các cháu sẽ nhận văn bằng đai đen Tenshinkai Aikido. Đó là do công lao luyện tập của các cháu trong bao năm qua, khởi sự từ 7, 8 tuổi cho đến ngày hôm nay khi các cháu sắp vào đại học. Những gì các cháu luyện tập sẽ giúp ích cho các cháu rất nhiều về lòng tự tin khi phải xa gia đình.”

Võ sư Đặng Thông Phong cũng không quên nhắc đến công lao của các bậc phụ huynh, sự giúp đỡ quý báu của phụ huynh đã đưa đón con em mình trong suốt 10 năm qua, ông nói: “Hôm nay các cháu được lên một đẳng Aikido thì quý vị phụ huynh cũng phải là năm đẳng. Kết quả mà các cháu đạt được hôm nay không những là vinh hạnh cho các cháu mà còn là một vinh hạnh của quý vị.”
Và những đóa hoa dâng lên để tỏ lòng tri ân và vinh danh các bậc phụ huynh, do các em võ sinh trao tặng.
Võ sư Đặng Thông Phong nói về hoài bão của mình: “Với sự kiên trì không biết mệt mỏi cho dù ở tuổi 87, tôi vẫn quyết tâm thực hiện cho được hoài bão của mình là phát triển môn phái Aikido để trả ơn cho những vị thầy của mình là Tổ Sư Morihei Ueshiba, người sáng lập môn phái Aikido; Đại Võ Sư Đặng Thông Trị, người gieo hạt giống tốt Aikido vào Việt Nam và các vị thầy của Tổng Đàn Aikido Thế Giới mà tôi đã từng thụ giáo như Đại Võ Sư Mutsuro Nakazono, Đại Võ Sư Nobuyoshi Tamura.”

Trầm ngâm một chút, ông nói tiếp: “Tuy nhiên, ngày ‘gác kiếm’ của tôi cũng không còn bao lâu nữa. Tôi hy vọng và trông mong trong số những học trò của mình mà tôi đã đào tạo qua bao nhiêu thế hệ, sẽ có người có ý hướng gánh vai tiếp nối hoài bão nói trên của tôi.”
Sau đó, tuần tự các môn sinh lên nhận lãnh đai đen và bằng chứng nhận của Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido do võ sư Đặng Thông Phong trao đến từng học trò của mình, sau thời gian khổ luyện.
Ông Hùng Lê, cha của võ sinh Timmy Lê, lên nhận lãnh bằng thay cho con trai của mình, vì em đã gia nhập Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ cách nay ba tuần, không về nhận được. Ông cho biết: “Hồi đó tôi chở đi và rước con về suốt 10 năm trời. Cháu rất thích môn võ Aikido này. Trong nhà có ba người con thì các cháu đều trong quân đội. Đứa lớn nhất nay đang là trung tá Hải Quân Mỹ; con gái kế là y tá Thủy Quân Lục Chiến; Timmy Lê là đứa út, cũng vào Thủy Quân Lục Chiến, chuyên về computer,” ông Hùng chia sẻ.

Em Kenny Hồ, theo tập Aikido đã tám năm, đang là sinh viên năm thứ ba Cal State Long Beach, được thăng cấp lên đai đen. Đặc biệt, mẹ em, cô Vicky, cũng là một môn sinh Aikido.
“Cái duyên tôi cho cháu chọn học Aikido là do nhiều yếu tố kết hợp, phải có sự nỗ lực của thầy, của người hướng dẫn, cả cha mẹ phụ huynh học sinh nữa. Cái hay của Aikido là khi cháu vào buổi tập, khi bước vào và ra khỏi thảm tập, tất cả phải cúi chào tổ sư, chào thầy, chào các vị huynh trưởng hướng dẫn, chào bạn đồng môn, kể cả những phụ huynh ngồi ở ngoài nữa. Do đó, chào là thói quen đi vào tâm thức của các cháu, dù trong nhà hay ra ngoài xã hội. Các cháu khi được hỏi sao biết chào hỏi lễ phép như vậy, đều cho biết là do học võ, vừa giúp các em rèn luyện sự tự tin và cả rèn luyện lễ giáo nữa,” cô Vicky cũng là cô giáo Việt Ngữ Hùng Vương chùa Bảo Quang, hài hước nói.

Anh Briant Trịnh, người được thăng cấp đai đen, cho biết cơ duyên đưa anh đến với Aikido là do con học trước rồi anh học theo sau.
“Vì phải đưa con đi học, nhìn thấy tập hay quá nên xin vào học luôn. Tôi tập vào 6 giờ chiều hằng ngày trong suốt cả tuần, đến nay là đúng tám năm bảy tháng rồi, cơ thể ngày càng uyển chuyển hơn, nhất là tinh thần bình thản hơn nhiều. Vừa rèn luyện thân thể, vừa tự vệ và trong trường hợp bị lâm vào thế kẹt mình vẫn có thể thoát được,” anh Briant cho biết.
Aikido là “môn võ của hòa bình và tình thương,” không chủ trương tấn công ai, chỉ bảo vệ mình khi bị tấn công, và cũng không làm bị thương ai với những đòn thế nhu hòa mềm mại, cốt giữ gìn thân thể dẻo dai uyển chuyển, giúp tăng tiến về thể lực và tinh thần.

Mỗi ngày trong tuần đều có chương trình huấn luyện, trừ ngày Thứ Tư.
Buổi chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu từ 5 PM đến 6:30 PM là lớp trẻ em; từ 6:30 PM đến 8 PM là lớp người lớn.
Buổi sáng Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 7 AM đến 8:30 AM là lớp người lớn; từ 8:30 AM đến 10 AM là lớp trẻ em và từ 10 AM đến 11:30 AM là lớp trẻ em.
Đạo Đường Tenshinkai Aikido Westminster tọa lạc tại địa chỉ 16501 Beach Blvd., Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 803-1864. [qd]
























































































































































