Đêm Giáng Sinh ấm áp tại Hội Thánh Community of Agape Love Church

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Các tín đồ của Hội Thánh Community of Agape Love Church và thân hữu vừa cùng hát cho nhau nghe trong đêm Thánh Ca Mừng Giáng Sinh tại trụ sở hội thánh trên đường Brookhurst, Garden Grove, tối Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Hai.

Mục Sư Chu Toàn Thắng, quản nhiệm hội thánh, ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự và dâng lời cầu nguyện: “Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-Su đến trần gian này. Món quà đầu tiên mà ngài đã ban cho nhân loại chính là Chúa Giê-Su, và món quà đó đến ngày hôm nay vẫn còn giá trị. Đêm nay, chúng con cảm nhận được ý nghĩa thật sự của Thánh Linh; sự ra đời của Chúa Giê-Su và ý nghĩa của ngày Christmas. Và giờ đây, chúng con cũng hiểu được bề dài, bề rộng, bề cao và bề sâu tình yêu của Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại.”

Ngay sau đó, chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh được bắt đầu qua lời hướng dẫn chương trình của tín hữu Hữu Duyên: “Trời đang se lạnh, tiếng nhạc Giáng Sinh âm vang đây đó đã sưởi ấm lòng người. Một mùa của tình yêu thương lại đến với nhân loại.”

“Giáng Sinh không chỉ là dịp cho chúng ta tìm về những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, mà còn là cơ hội tuyệt vời để trao cho nhau tình yêu thương nồng nhiệt. Người người cùng cảm thấy lòng mình rung động trước mùa Giáng Sinh qua những bài Thánh Ca sẽ đưa chúng ta trở về bên chuồng chiên, máng cỏ năm xưa với Chúa Hài Đồng, với những ngôi sao chớp ngời ánh mắt, lấp lánh vui mừng đón chào con trời giáng thế để đem nhiều ân phước đến cho nhân loại,” tín hữu Hữu Duyên nói thêm.

Mọi người cùng đứng lên đồng ca bài “Phước Cho Nhân Loại.” Tiếp theo, bé Anh Thư nũng nịu, dễ thương trình diễn bài “Tiếng Chuông Ngân.”

Từ trái, bé Anh Thư, bé Thu Anh và bé Kentick đồng ca bài “Chuông Ngân Vang.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đến lượt bé Elizabeth Trương hát tôn vinh Chúa qua bài “Huyền Diệu Đêm Thánh,” như để ca ngợi muôn ngàn ánh sao rạng ngời hòa cùng tiếng hát của thiên thần báo tin vui mừng: Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người, và chính Chúa Giê-Su đã ra đời trong đêm huyền diệu ấy. Bao nhiêu khúc hát, bao nhiêu lời ca để ca ngợi tình yêu thiên thượng…

Và, các thân tín hữu cùng ngạc nhiên khi bé Esther Tạ tuy còn nhỏ nhưng có giọng hát rất hay bài “Chờ Mùa Đông Đến.”

Cùng với giai điệu bài hát “Chuông Ngân Vang,” mọi người cùng vỗ tay hòa theo giọng hát của bé Anh Thư, bé Thu Anh và bé Kentick: “Đêm Noel ta hãy cùng vui lên, đêm Noel ta hãy chúc nhau muôn câu cười. Chuông ngân vang, chuông ngân vang, chuông giáo đường ngân vang, chuông ngân vang đem ân phước đến cho muôn nhà.”

Chương trình Thánh Ca Mừng Giáng Sinh được tiếp tục với các tiếng hát Yvertte Loan hát bài “Chúa Giê-su Lâm Phàm,” nhạc sĩ Lê Hồng Quang hát bài “Đêm Thánh,” tín hữu Hữu Duyên với lớp cổ nhạc “Chúa Giáng Sinh.”

Sau cùng, tiết mục mà các thiếu nhi đang mong đợi, đó là ông già Noel phát quà cho trẻ em.

Đến với chương trình Thánh Ca Mừng Giáng Sinh của hội thánh, nhạc sĩ Lê Hồng Quang cho biết: “Lúc trước, phòng dạy thanh nhạc của tôi gần trụ sở của hội thánh, vì thế tôi với Mục Sư Chu Toàn Thắng là tình hàng xóm. Cũng vì vậy mà hằng năm, khi hội thánh tổ chức mừng Giáng Sinh thì ôi đều đến dự và đóng góp tiếng hát trong phần văn nghệ.”

Mọi người đồng ca bài “Mừng Chúa Giáng Sinh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nghệ sĩ Ngọc Hà, bạn của tín hữu Hữu Duyên và mục sư quản nhiệm, cho biết tuy nhà cô ở rất xa nhưng vì tình bạn hữu nên năm nào cô cũng đến dự mừng Giáng Sinh với hội thánh này. Trong chương trình, cô đóng góp tiếng hát qua bài tân cổ giao duyên “Xa Quê Nhớ Mẹ.”

“Tuy tôi đạo Phật, nhưng năm nào tôi cũng đến giúp vui tiếng hát của mình trong phần văn nghệ. Vì theo tôi, tôn giáo nào thì cũng có sự tin tưởng thờ phượng từ tấm lòng của mình, và tôn giáo nào thì cũng đều răn dạy cho mình những điều tốt lành cả,” cô tâm tình.

Cô Mindy Phạm, tín hữu của Hội Thánh Orange County, Santa Ana, cho biết: “Mục Sư Chu Toàn Thắng là bà con với tôi, vì thế, hằng năm chúng tôi đều đến dự tiệc mừng Giáng Sinh của hội thánh. Trước là để chung vui cùng gia đình họ hàng, sau là để cùng các tín hữu mừng ngày Chúa Hài Đồng ra đời.”

Theo mục sư quản nhiệm, Hội Thánh Community of Agape Love Church được thành lập vào Tháng Năm, 2012, tại Garden Grove. Khi mới thành lập số tín hữu vỏn vẹn chỉ hơn 10 người, nhưng sau hơn năm năm thành lập, số tín hữu đã được khá nhiều.

“Tín hữu phần nhiều là các cư dân ở Little Saigon, đông nhất là người Việt và cũng có một số những sắc dân khác. Ngoài giờ sinh hoạt hằng tuần, hội thánh còn có giúp cho những vô gia cư những buổi ăn miễn phí trong những ngày lễ lạc,” mục sư cho biết.

Mục sư cũng giới thiệu chương trình sinh hoạt của hội thánh hằng tuần. Theo đó, tối Thứ Năm, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ là huấn luyện môn đồ học kinh thánh và thảo luận; tối Thứ Sáu, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ là Youthe Group họp mặt.

Riêng chiều Thứ Bảy, từ 4 giờ đến 5 giờ là phần tập hát và thờ phượng; sáng Chủ Nhật, từ 10 giờ đến 11 giờ là thờ phượng Chúa và cầu nguyện (tiếng Việt), còn từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 là thờ phượng Chúa và cầu nguyện (tiếng Anh). Điện thoại của hội thánh (714) 675-3224. (Lâm Hoài Thạch)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thánh địa Israel” (Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT