Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – “Hành Trình Belem – 50 Năm Viễn Xứ,” chương trình đêm nhạc được tổ chức hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Mười Hai, tại Dòng Mến Thánh Giá Lambertian Ministry Center, Garden Grove.

Linh Mục An Bình, Cộng Đoàn Chúa Kitô Cứu Thế, trưởng ban tổ chức đêm thánh nhạc, cho hay chương trình đêm Thánh Nhạc “Hành Trình Belem – 50 Năm Viễn Xứ,” với ba mục đích.
“Thứ nhất là nhớ lại, sống lại sự màu nhiệm Chúa Giêsu con một Chúa giáng thế làm người. Thứ hai, đây cũng là 50 năm người Việt xa quê hương, chúng ta làm điều gì để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã đồng hành với chúng ta trong hành trình Belem, qua bao nhiêu gian khổ như vậy thì cuộc hành trình của người Việt ra đi cũng gặp nhiều gian khổ. Chúng ta trung thành với Thiên Chúa sẽ được ban ơn, đặc biệt là Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ, cảm nhận được hồng ân đó là Ngôi Hai xuống thế làm người. Khi đến Hoa Kỳ, chúng ta cảm nhận Hồng Ân của Chúa đã bảo vệ và đồng hành với chúng ta. Thứ ba, trong tinh thần ‘lá lành đùm lá rách,’ nhân sự kiện này, số tiền chúng tôi tìm được hoặc bán vé được, sẽ giúp đồng bào lũ lụt Việt Nam.”

Linh Mục An Bình tiếp: “Nhiều tháng trước đã có ý tưởng này và làm việc với ban tổ chức, chúng tôi mời các ca đoàn, ca sĩ tham gia, đặc biệt là những cây Noel năm nay rất đơn sơ làm bằng gỗ phất vải màu rất đẹp, để đồng hành với đồng bào bị lũ lụt trong nước.”
Mở màn chương trình là ca khúc “Hành Trình Belem,” nhạc và lời Linh Mục Hùng Cường và nhạc sĩ Viễn Xứ, do các ca sĩ Evan Lê, Thiên Ân, Kim Thúy, Hiền Trần, và, và bảy ca viên trình bày. Bài nhạc cho thấy cuộc hành trình gian khổ như thế nào, nhưng có Chúa và Đức Mẹ đồng hành và nhận được biết bao nhiêu hồng ân, mong rằng chúng ta mang những gì có được để chia sẽ với những mảnh đời bất hạnh.

Ca sĩ Mai Thiên Vân trình bày nhạc phẩm “Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng,” qua lời giới thiệu của Linh Mục An Bình: “Từ khi Mẹ cất lời ‘xin vâng,’ một hành trình nhiệm màu đã bắt đầu, dẫn nhân loại đến niềm hy vọng mới. Bài hát này của Soeur Trầm Hương là lời chiêm nghiệm dịu dàng về giây phút linh thiêng ấy. Với giai điệu đơn sơ và sâu lắng, ca khúc mời gọi mọi người nghe nhìn lại lòng mình, học nơi Mẹ sự tín thác và khiêm nhu. Mỗi câu hát vang lên như làn hương nhẹ đưa ta đến gần hơn với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa.”

Tiếp đến là Nhóm Tình Chúa trong ca khúc “Nước Trời Đã Gần,” sáng tác Linh Mục Thành Tâm, do Minh Ngân, Hoàng Vân, Thanh Sơn, và Vivian trình bày. Và ca trưởng Bích Vân, điều khiển Ca Đoàn Chúa Kitô Cứu Thế, qua ca khúc “Để Chúa Đến,” sáng tác Linh Mục Nguyễn Duy. Tiếp đến là thần đồng âm nhạc Evan Lê trong độc tấu piano bài “Mùa Đông Năm Ấy.”
Ca sĩ Lý Mai Trang trình bày ca khúc “Make Your Home in Me” cô viết lời Việt “Hồn Con Là Nhà Của Ngài,” khi Chúa Ngôi Hai đã hy sinh xuống thế, mang thân phận con người hèn yếu để đồng hành với con người. Nhưng biết bao người đã dửng dưng chối từ ân huệ ấy, đã khóa trái tim mình. Nhưng, Chúa ơi, xin mở khóa trái tim con, hãy cư ngụ trong chính tâm hồn con, để con được mạnh mẽ, được bình yên, được Chúa yêu thương chăm sóc và để được yêu thương chăm sóc lại chính Ngài.

Bác Sĩ Michael Đào, một nhân chứng của Đức Tin, cũng là nhà tài trợ lớn cho những event gây quỹ, kể về câu chuyện ông là một thuyền nhân trên một chuyến tàu với hơn ba trăm người, lênh đênh trên biển rất êm đềm, đến thẳng đảo ở Indonesia sau đó đến Mỹ định cư, rất thành công trong lĩnh vực y khoa, và ông đã tặng chương trình $10,000. Ông xác tín rằng đức tin và cầu nguyện trong bao năm nay của ông, tất cả đều được trả lời.” Và số ủng hộ trong đêm Thánh Nhạc càng lúc càng tăng.

Cô Thúy Phượng, xướng ngôn viên Đài SBTN, sinh hoạt tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, phụ trách nhóm trẻ trong tiết mục “Thôi! Hãy Đi Tu,” do Linh Mục An Bình sáng tác. Cô cho biết nhờ có ơn Chúa gọi, các bà mẹ đưa con đến trong nhóm dâng hoa của nhà thờ, và đến những event nào giúp đỡ người nghèo khó hoạn nạn. Tiết mục này các em tập trong khoản hai tuần, cố gắng hết sức mới có điệu nhạc hip hop phụ họa trong bài nhạc.”
Cô tiếp: “Trong bài này, Linh Mục An Bình nhắc đến các em trai và gái rất quậy phá khi còn trẻ, nhưng nhờ ơn Chúa gọi, các em nghĩ đến việc đi tu, chắp tay quỳ xuống khi đã biết ăn năn thống hối để đi theo con đường Chúa gọi. Các em trẻ nhảy múa và đưa tay lên cao tỏ ý vui mừng khi được cứu rỗi, trở lại thành một người tốt khi đã đi tu.”

Với 24 tiết mục trình bày, đêm thánh nhạc “Hành Trình Belem – 50 Năm Viễn Xứ,” để lại nhiều cảm xúc, khi trầm lắng suy tư khi sôi nổi vui tuơi với các Ca Đoàn Chúa Kitô Cứu Thế, Ca Đoàn Việt Linh nhóm D nhà thờ St. Columban, và các nhóm Thánh Ca Nữ Gloria, Hồng Ân, Tình Chúa, và Rufino, cùng các Linh Mục Hùng Cường, Linh Mục Anh Dũng, Nhạc Sĩ Viễn Xứ, các ca sĩ Mai Thiên Vân, Lý Mai Trang, Đình Bảo, Thiên Tôn, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, và các MC Linh Mục An Bình, Evan Lê, Thiên Ân, Kim Thúy, cùng ban nhạc Team QP Music Sound & Lighting. [kn]






















































































