Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Bài nhạc “Thánh Ca Tôn Vinh” được mọi người đồng hát để mở đầu cho chương trình Thánh Ca mừng lễ Tạ Ơn 2022 tại Thánh Đường Hội Thánh Orange County, thành phố Santa Ana, vào tối Thứ Năm, 24 Tháng Mười Một.

Tín hữu Phạm Lưu Sử nói trong phần cầu nguyện khai lễ: “Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng của loài người. Chúng con đến với Chúa để tôn vinh danh tánh của ngài, vì ngài là đấng tạo hóa của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ đi những lỗi lầm của chúng con. Chúng con xin đặt bàn tay đến ngài để cảm nhận được sự quyền năng bao la của ngài, cũng như ngài tràn ngập lòng và thân thể của chúng con với quyền năng và tình yêu thương bao la của Chúa.”
Bài nhạc “Một Ngày Hạnh Phúc” được tiếp nối do ca đoàn Thanh Thiếu Niên đồng hát: “Một ngày sống trong vui thỏa, tội lỗi tôi được tha bởi dòng huyết GiêSu, ngài dạy tôi chống trả. Thúc canh cầu nguyện và sống vui thỏa một ngày.”
Tín hữu Trương Văn Nam giới thiệu bài nhạc “Con Tạ Ơn Chúa” do ban hợp ca nữ đồng hát: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu cho hể ai tin người con ấy sẽ không bị hư mất mà được sống đời đời. Con tạ ơn Chúa, vì sự sống Chúa ban cho con. Con tạ ơn Chúa, tại thập tự thay thế cho con.”

Trong bài nhạc “Lòng Tạ Ơn Chúa” do ca đoàn Hội Thánh Orange County đồng hát, khiến hội trường có nhiều tiếng hát theo. Họ hát vì niềm tin, vì tâm huyết dâng theo lời Chúa chỉ bảo: “Dầu cho sóng gió phong ba lan tràn. Lòng con muốn thoát đến lối Thiên Đàng. Lời của Chúa phán bên tai. Làm sao hỡi Cha? Lòng này tạ ơn Chúa, vì ngài cho con đắc thắng hằng ngày, và học vâng theo ý muốn lời ngài để đời sao được thỏa đáng thay.”
Nữ ca sĩ Vân Khanh hát bài “Tình Yêu Rạng Ngời” rất trau chuốt hiện rõ đường nét trong sáng của những ca từ trong bài nhạc: “Nhục hình mình Chúa riêng mang, chết thay cứu chuộc tội người, tội tôi. Nói sao cho hết nỗi niềm. Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu rạng ngời.”

Trong phần Sứ Điệp Tạ Ơn, Mục Sư Dương Quốc Tùng, quản nhiệm Hội Thánh Orange County, có nhắc nhở với mọi người những lời trong sách Rô-Ma có ghi: “Bởi những sự trọn lành của Chúa mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh ngài, thì từ buổi sáng vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của ngài. Cho nên họ không thể bào chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn ngài nữa.”
Nói vấn đề sự phàn nàn trong cuộc sống của con người, Mục Sư Tùng giải thích: “Khi người ta phàn nàn là người ta có khuynh hướng tiêu cực trong lối sống, cho nên phải phàn nàn. Khi chúng ta nhìn những điều gì méo mó, thấy khó chịu hay ‘vạch lá tìm sâu’ là có điều gì đó sai lầm ở trong tâm lý của chúng ta. Vì chúng ta không có khuynh hướng chịu cực nên chúng phải phàn nàn. Chúng ta tập trung vào quá nhiều những điều sai lầm, những điều không tốt, những điều chúng ta không thích, thay vì tập trung vào những điều tốt cho sự còn lại của chúng ta. Cho nên quý vị phàn nàn.”

Sau đó, ca sĩ Vân Khanh trở lại với mọi người trong bài nhạc “Niềm Vui Thiên Đàng” với những lời tha thiết: “Hân hoan biết Chúa yêu tôi. Hy sinh cứu chuộc, thập hình gánh thay. Tình yêu dịu bấy nhiêu sâu. Niềm vui bất tận, niềm vui Thiên Đàng.”
Tín hữu Trương Văn Nam chia sẻ tâm tình trong bài “Chúa Ngự Trong Tôi”: “Tâm tôi tội lỗi xấu xa, cậy nhờ ơn Chúa thứ tha tội tình. Cửa lòng rộng mở Chúa ơi! Xin Thánh Linh Chúa ngự vào tâm tôi.” Và bài nhạc này được Ban Hợp Ca Suối Thiêng trình diễn.
Chương trình đêm Thánh Ca lễ Tạ Ơn 2022 được kết thúc với bài “Ngợi Khen Chúa” do Ca Đoàn Hội Thánh Orange County đồng hát: “Ngài là vua, chúa muôn loài. Tôi là đất khắp chốn chính Chúa đã dựng nên. Trời cao với biển rộng và toàn thể cả vũ trụ, mọi nơi chốn Chúa đã dựng nên. Cùng nhau hát chúc tán cứu Chúa. Mọi vinh hiển dâng lên ngôi cao, người ơi!”

Tín hữu Hiếu Trần, cư dân Santa Ana, chia sẻ: “Tôi là tín hữu của hội thánh này đã trên 15 năm. Mục Sư Dương Quốc Tùng là người có đời sống rất liêm khiết đúng như lời của Chúa đã chỉ bảo trong kinh thánh, và ông đã dẫn dắt chúng tôi đúng theo lời của Chúa dạy. Tôi thấy đó là điều tốt để cho mình cần phải học hỏi. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng dâng lòng mình lên cho Chúa.”
Ca sĩ Vân Khánh tâm tình: “Hai bài nhạc mà Vân Khanh hát đêm nay đều có ý nghĩa là nhân loại nhờ có Chúa đã ban cho chúng ta niềm vui trong đời sống. Vì thế, trong mùa lễ Tạ Ơn, chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa, vì ngài đã ban cho chúng ta món quà quý giá tinh thần vô giá và cuộc sống yên bình hạnh phúc của chúng ta.”

Tín hữu Lê Đức Trung, cư dân Stanton, nói: “Chúa là đấng tạo hóa của nhân loại thì mình phải tôn thờ và tạ ơn ngài. Khi mình biết, mình đã thọ tạo từ Chúa, cho dù đời sống của mình có vui hay buồn, thì mình phải cố gắng nghe lời dạy dỗ của Chúa để cho cuộc sống của mình được an bình hơn.”
Chương trình lễ Tạ Ơn được đài Truyền Hình An Bình Hạnh Phúc truyền hình trực tuyến trên hệ thống Internet, do đó toàn cầu thế giới có thể xem được 24 giờ mỗi ngày qua trang web anbinhhanhphuc.net hoặc abhptv.com như thường lệ.
Đây là một chương trình được thực hiện công phu với tấm lòng yêu mến Chúa và tha nhân với mục đích tôn vinh Ba Ngôi Thượng Đế Toàn Năng và đem ơn phước, bình an, vui thỏa cho những người tham dự. [qd]



















































































































































