‘Đêm Thánh Nhạc Hồng Ân’ mừng Giáng Sinh tại Cộng Đoàn Huntington Beach

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Đông đảo giáo dân và đồng hương đến dự “Đêm Thánh Nhạc Hồng Ân” do Cộng Đoàn Huntington Beach tổ chức vào tối Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai, tại nhà thờ St. Bonaventure, thành phố Huntington Beach.

Từ trái, MC Mộng Huyền, MC Vũ Đạt, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng và MC Đoàn Vi Hương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, chánh xứ giáo xứ St. Bonaventure và là trưởng ban tổ chức đêm Thánh Nhạc, nói: “Đêm nay, chúng ta sẽ được cùng hòa vào những khoảnh khắc thiêng liêng qua chương trình ca nhạc này. Tôi mong rằng, những hoài bão, tâm tư và ước vọng mà quý vị cảm nhận được trong ‘Đêm Thánh Nhạc Hồng Ân’ sẽ nâng tâm hồn của chúng ta được nhận ra tình yêu thương và những hồng ân dạt dào, mà Thiên Chúa vẫn dành cho chúng ta.”

Với những tiếng hát Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Thiên Tôn, Minh Khoa, Hoàng Mỹ Vân, Hồng Nhân, Evan Lê, cùng các ca đoàn tổng hợp: Gloria, Thánh Tâm, Children & Youth Choir, St. Bonaventure, nhóm Tình Chúa, và dàn nhạc giao hưởng (Full Orchestra).

Dàn nhạc giao hưởng do ca trưởng Trần Thành điều khiển, và ca đoàn Tổng Hợp do hai nhạc trưởng Bạch Đằng và Minh Khoa điều khiển.

Nhóm Thiếu Nhi Cộng Đoàn Huntington Beach đồng ca bài “Trời Cao.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau lời cầu nguyện của Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, MC Mộng Huyền nói: “Vào những ngày Mùa Đông, vạn vật như chìm vào giấc mộng. Nhưng có lẽ cũng trong giấc mộng này, sự tĩnh lặng và cơn giá lạnh của Mùa Đông đã khiến chúng ta phải giật mình, dừng lại và suy ngẫm. Mùa Đông lạnh lắm, nhưng có lẽ cũng không lạnh bằng lòng người.”

Tiếp lời, MC Đoàn Vi Hương nói: “Từ hơn 2,000 năm trước cho đến bây giờ, thiên tai, dịch bệnh vẫn không ngừng xảy ra, nhân loại vẫn không ngừng tranh chấp, xung đột vì quyền lợi của riêng mình. Đau khổ, mất mát vẫn tiếp tục diễn ra, làm cho lòng người đôi khi nên giá lạnh.”

MC Vũ Đạt tiếp lời: “Vẫn tưởng con người sẽ chìm trong cơn giá buốt, thì một tia hy vọng đã mở ra, lời của tiên tri Isaiah như thắp lên một ánh sáng le lói, nhưng cũng đủ để chiếu sáng đêm đông, và ơn cứu độ đã gần kề.”

Ca sĩ Thiên Tôn hát bài “Ave Maria.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đó là lời giới thiệu bài “Trời Cao” của Duy Tâm, do Nhóm Thiếu Nhi Cộng Đoàn Huntington Beach đồng ca, mở đầu cho chương trình “Đêm Thánh Nhạc Hồng Ân.”

Kế tiếp là bài “O Come, O Come, Emmanuel” do nhóm Youth Choir trình diễn. Ca sĩ Thiên Tôn hát bài “Ave Maria” lời Việt của Thiên Thu, với phần phụ bè nhóm Tình Thân, và bài “Ca Vui Noel” do ca đoàn Tổng Hợp đồng diễn.

Bài “Nơi Bêlem” của nhạc sĩ Linh Mục Kim Long, do Nhóm Gloria trình diễn với những tiếng hát Thùy Trang, Nương Nguyễn, Thanh Thúy, Thanh Thủy và Minh Châu, qua những ca từ báo tin mừng cho nhân gian là Chúa đã ra đời trong đêm đông lạnh lẽo: “Nơi Bêlem mùa sương tuyết lạnh lùng/ Trong đêm thâu giữa cánh đồng hoang vu/ Một hài nhi vừa giáng sinh, giáng sinh cứu nhân loại. Alleluia/ Trong bóng đêm thâu gió vi vu sương tuyết lạnh lùng nào ai có thấu chăng người ơi/ Con Chúa cao quang giáng sinh nơi hang đá cơ cùng/ Vì yêu thương chúng nhân muôn đời…”

Ca sĩ Châu Ngọc Hà hát bài “Tấm Lòng Dâng Chúa.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

MC Vũ Đạt giới thiệu: “Con Chúa đã giáng sinh làm người như chúng ta, giây phút người hạ sinh là giây phút giao hòa giữa đất và trời, chính là lúc niềm hy vọng của cả nhân loại được bừng sáng. Do đó, cả vạn ngàn đời sau, nhân loại vẫn sẽ hát vang lời ca đêm thánh huyền diệu này. Và hai ca khúc ‘Đêm Thánh Vô Cùng’ và ‘Màn Đêm Lung Linh’ tiếp nối chương trình với tiếng hát của Hồng Nhân và Nhóm Gloria đồng hát.”

Sau đó là những ca khúc và những tiếng hát: “Đêm Nay Tầng Xanh” (Nhóm Tình Chúa), “Do You Hear What I Hear (Nhóm Youth Choir), “Chúa Ra Đời” (Thiên Tôn), “O Come Little Children” (Nhóm Youth Choir và ca đoàn Tổng Hợp), “Cao Cung Lên” (ca đoàn Tổng Hợp), “Mùa Đông Năm Ấy” (Ngọc Ngữ), và “Tấm Lòng Dâng Chúa” (Châu Ngọc Hà).

Ca sĩ Hoàng Mỹ Vân hát bài “Mẹ Ơi Mẹ Có Biết.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bài “Ave Maria” của Giulio Caccini, với tiếng hát của Hoàng Mỹ Vân, đã đưa khán giả những âm thanh tuyệt vời của ca sĩ và nhóm bè phụ Tình Thân, với sự hòa âm của Patrick M. Liebergen và phần phối khí của Bạch Đằng.

Trong bài thơ “Ave Maria,” thi sĩ Hàn Mặc Tử đã đã soạn rất linh động cảnh các thiên thần truyền tin: “Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Ga-bri-en/ Khi người xuống truyền tin cho thánh nữ/ Người có nghe xôn xao muôn tinh tú/ Người có nghe náo động cả muôn trời/ Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời/ Để ca tụng bằng hương hoa sáng láng/ Bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng…”

Kế tiếp, Hoàng Mỹ Vân xuất thần trong phần đơn ca bài “Mẹ Ơi Mẹ Có Biết,” lời Việt do Linh Mục Xuân Đường biên soạn, và tiếng hát Hồng Nhân tiếp nối chương trình bài “Đêm Hồng Ân” cũng với phần phụ bè của nhóm Tình Thân. Sau đó, nhóm Youth Chois và ca đoàn Tổng Hợp đồng ca bài “Chuông Vang Mừng Chúa Giáng Sinh.”

Dàn nhạc giao hưởng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cuối cùng bài “Hang Bêlem” với phần trình diễn cả ca đoàn Tổng Hợp và các giáo dân cả hội trường đồng hát.

Một không khí tưng bừng, vui nhộn được kết thúc trong chủ đề “Đêm Thánh Nhạc Hồng Ân” đầu tiên của Cộng Đoàn Huntington Beach.

Nhạc sĩ Đoàn Vi Hương tâm tình: “Chương trình ‘Đêm Nhạc Hồng Ân’ lần đầu tiên được tổ chức tại ngôi nhà thờ này. Cái vất vả là vì có đến năm ca đoàn Tổng Hợp đến hát những bài trong đêm thánh ca này. Vì thế, sự tập luyện để thực hiện chương trình này đã trên bốn tháng. Vì nếu một vài ca sĩ chỉ tập hát với một ban nhạc thì rất dễ tập luyện, nhưng một chương trình thánh ca với nhiều ca đoàn trên 100 ca viên và dàn nhạc giao hưởng trên 45 nhạc công, thì rất là công phu và phải tốn rất nhiều thời gian tập luyện.”

Ban chấp hành Cộng Đoàn Thánh Phêrô Huntington Beach. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Hồng Nhân tâm tình: “Tôi hát bài ‘Đêm Hồng Ân’ để mừng hồng ân của Thiên Chúa cho nhân loại tin mừng là Chúa Giê-su giáng trần, và cũng đúng với chủ đề ‘Đêm Thánh Nhạc Hồng Ân.’”

Ông Mai Viết Phi, chủ tịch Cộng Đoàn Thánh Phêrô Huntington Beach, nói: “Khi Linh Mục Phạm Ngọc Hùng làm chánh xứ giáo xứ St. Bonaventure thì ngài mới tổ chức buổi văn nghệ đầu tiên cho các cộng đoàn của Việt Nam trình diễn. Đêm nay, Cộng Đoàn Thánh Phêrô Huntington Beach chịu trách nhiệm trong ban phục vụ của chương trình ‘Đêm Thánh Ca Hồng Ân,’ còn chương trình văn nghệ thì do nhiều thành viên trong ban văn nghệ thực hiện, trong đó có nhạc sĩ Đoàn Vi Hương, ca trưởng Trần Thành, và còn nhiều người khác.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT