COSTA MESA, California (NV) – Một cựu chiến binh Iraq vừa được hãng sửa xe Caliber Collision, Costa Mesa, tặng một chiếc xe Hyundai Elantra đời 2017, vì trong thời gian qua anh phải đi xe buýt làm thiện nguyện, theo nhật báo The Orange County Register.
Đó là anh Josue Guerrero-Uribe, cựu binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến, đang sống ở Hollywood, mỗi ngày phải đi xe buýt đến Boyle Heights, Torrance, và những thành phố khác để làm thiện nguyện. Có khi, ông phải đi nhiều chuyến xe buýt để đến nơi, có ngày đi tới cả 200 dặm.
Hiệp hội The Mission Continues, một tổ chức phi lợi nhuận khuyến khích các cựu quân nhân tiếp tục phục vụ quốc gia bằng cách tình nguyện cho các tổ chức cộng đồng, chia sẻ câu chuyện của anh Guerrero-Uribe với hãng sửa xe.
Bà Allison Bailey, một người điều hành chương trình của Mission Continues, cho biết: “Anh ấy thường đi xe buýt đến các trung tâm. Anh rất tận tâm giúp đỡ cộng đồng.”
Tại một buổi lễ tổ chức ở chi nhánh tiệm xe Caliber hôm Thứ Tư, 18 Tháng Mười, anh được trao cho chìa khóa của chiếc xe.
Buổi lễ có sự tham dự của mẹ anh, chú chó con của gia đình, bạn bè, và nhân viên tại đây.
Anh Guerrero-Uribe bật khóc khi nhận chìa khóa xe, vì trước đó nghĩ hãng này đang tìm cách bán chiếc xe cho anh.
Sau khi điều chỉnh ghế ngồi và mày mò một số chức năng trên chiếc xe mới, anh nói: “Tôi không thể có lời nào đủ để cám ơn họ. Tôi có cảm giác như tôi là một phần của ‘giấc mơ Mỹ.'”
Recycled Rides Program là một chương trình của hãng Caliber Collisions có mục đích tặng những xe đã qua sử dụng và được sửa lại cho những ai gặp khó khăn và không thể mua xe mới. Chương trình này tập trung chủ yếu dành cho những ai từng phục vụ trong quân đội.
Anh Guerrero-Uribe giải ngũ năm 2008, nhưng gặp khó khăn khi tái hội nhập cuộc sống.
Anh nghiện rượu, dễ nổi nóng. Tuy nhiên, qua công việc thiện nguyện, anh phần nào cảm thấy cuộc sống khá hơn, qua việc giúp cộng đồng xây cất sân thể thao, dạy quản trị tài chánh, dạy tiếng Anh trong cộng đồng, trong thư viện, ở những vùng nghèo nhất tại Los Angeles County, theo The OC Register.
“Nếu lớp học bắt đầu lúc 8 giờ sáng, tôi phải rời nhà lúc 6 giờ sáng,” anh nói. “Có khi tôi ngồi xe buýt khoảng 200 dặm mỗi ngày.”
Anh cũng cho biết, có khi về nhà lúc 10 giờ đêm.
Ông Justin Picon, quản lý hãng sửa xe Caliber Collision tại chi nhánh Costa Mesa, cho biết, mỗi năm, hãng tặng 150 chiếc xe như vậy qua chương trình Recycled Rides Program.
“Đây là những gì chúng tôi có thể làm để cảm ơn anh,” ông Picon nói.
Chiếc xe mà anh Guerrero-Uribe được tặng ban đầu là một chiếc xe bị mất cắp, và hãng bảo hiểm Allstate tặng lại khi lấy lại được, một nhân viên bảo hiểm cho biết.
Nhân viên tại hãng sửa xe dành thời gian sau giờ làm để sửa chiếc xe. (Kh.L.)