Friday, April 26, 2024

Đông đảo giáo dân mừng Thánh Lễ Tạ Ơn ở Trung Tâm Công Giáo

Trà Nhiên/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn, cùng nghi thức ban phép lành rượu và bánh mì để giáo dân mang về thưởng thức với gia đình mừng lễ Tạ Ơn vào sáng Thứ Năm, 25 Tháng Mười Một.

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, làm phép thánh hóa rượu và bánh mì. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, cho biết buổi lễ có gần 700-800 giáo dân cùng tề tựu về từ sáng sớm để dự Thánh Lễ trong không khí ấm cúng và trang nghiêm.

Trước đó, trên trang web VietCatholicCenter.org của trung tâm có thông báo ngày giờ tổ chức lễ mừng Thanksgiving và dòng tin “mỗi người sẽ được phát một ổ bánh mì, còn rượu mỗi gia đình tự mang theo.”

Dù gió rất lớn nhưng hàng trăm người ngồi kín khuôn viên ngoài trời của trung tâm vì hội trường Mẹ La Vang và đền Thánh Tử Đạo Việt Nam đều không còn chỗ.

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn và làm phép thánh hóa rượu và bánh.

Vị linh mục cũng gửi lời cảm ơn đến chủ tiệm Tân Hoàng Hương đã bảo trợ 400 ổ bánh mì chung vui cùng giáo dân.

“Năm nay rất đông giáo dân đến dự khiến tôi cũng bất ngờ. Năm ngoái chắc chỉ khoảng một phần ba người tham dự so với hôm nay. Chúng tôi dọn ra khoảng 600 bánh lễ nhưng cũng không đủ. Lúc đầu chúng tôi chỉ dự trụ khoảng 300 người đi lễ thôi nên bánh mì cũng không đủ tặng cho mọi người,” Linh Mục Hùng chia sẻ.

Ông tiếp: “Lý do Thánh Lễ đông đảo giáo dân tham gia là vì họ đến tạ ơn Chúa vì gia đình và thân nhân ở Việt Nam được bình an, khỏe mạnh. Đó là lý do rất nhiều người ‘xin lễ’ vì họ cảm nhận được ân ban trong cuộc đời.”

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng phát bánh mì cho giáo dân mừng lễ Thanksgiving. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Chỉ trong phút chốc, hàng trăm ổ bánh mì được phát ra hết. Dù có nhiều người không có bánh nhưng gương mặt vẫn nguyên vẻ rạng rỡ vì được dự Thánh Lễ sau gần hai năm tẻ nhạt vì COVID-19.

Bà Phúc Nguyễn, cư dân Garden Grove, cho biết lễ kỳ này đông nhất từ trước tới giờ, thậm chí là đông hơn trước lúc có dịch bệnh.

“Tôi rất sung sướng khi được dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa và được gặp mọi người. Chúng tôi như một gia đình vậy,” bà Phúc cười nói.

“Mọi người đến đây để có không khí ấm cúng và cầu sự bình an,” bà thêm.

Bà Phúc cũng là người phụ trách phần phát sóng trực tiếp (livestream) các Thánh Lễ của trung tâm.

Cách đó không xa, bà Đinh Thị Quẹt, cư dân Westminster, vừa mới thưa chuyện với Linh Mục Hùng, cho biết lễ Tạ Ơn năm nay rất đặc biệt.

“Tôi sinh hoạt ở đây lâu rồi nhưng do chân tôi bị đau nên lúc đi lúc không. Năm nay thì đặc biệt nên tôi ráng đi. Dự Thánh Lễ xong giờ tôi về chuẩn bị ăn mừng lễ với gia đình,” bà Quẹt chậm rãi nói.

Thêm vào đó, nhiều giáo dân nán lại thành khẩn cầu nguyện bên tượng Chúa và Đức Mẹ dù Thánh Lễ kết thúc đã lâu.

Số lượng giáo dân tham dự thánh lễ đông hơn dự trù nên nhiều người không có chỗ người phải đứng bên ngoài. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Ông Hồng Phúc, cư dân Westminster, nán lại một hồi lâu sau để chụp hình, cho biết Thánh Lễ diễn ra rất tốt đẹp.

“Nhiều người tham dự hôm nay với tấm lòng sốt sắng. Tôi có cảm giác là mọi người cùng mở rộng lòng để cảm tạ ơn Thượng Đế. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, mọi người quý trọng nhau hơn và nhiều tình thân hơn,” ông Phúc từ tốn nói.

“Chắng gì cao quý hơn tình người giữa những người Việt với nhau và ngày càng xích lại gần nhau hơn,” ông Phúc bày tỏ. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT