Đồng hương Bắc Ninh Nam California mừng Xuân ‘Hướng Về Tương Lai’

Văn Lan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California vừa khai hội Xuân mừng Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Hướng Về Tương Lai,” tổ chức hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Ba, tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana. Hội Xuân năm nay cũng là kỷ niệm 20 năm thành lập hội.

Tiết mục “Cô Đôi Thượng Ngàn” theo điệu Chầu Văn do nghệ nhân Đoàn Ngọc cùng ban văn nghệ Bắc Ninh trình bày. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phải đến tham dự để chứng kiến nét Xuân Bắc Ninh với những liền anh liền chị trong bộ áo tứ thân, khăn mỏ quạ, nón quai thao, cùng những làn điệu trữ tình mới cảm nhận được nét tinh tế trong dân ca Quan Họ Bắc Ninh, luôn được trân trọng gìn giữ và lưu truyền nơi hải ngoại.

Bà Ngô Tuyết Mai, cựu hội trưởng Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California qua hai nhiệm kỳ 2018-2025, cùng Nha Sĩ Caroline Hiền Đỗ, hội trưởng đương nhiệm, chân thành cảm ơn nhiều đơn vị trong cộng đồng, các mạnh thường quân và quan khách đến tham dự, giúp hội ngày càng lớn mạnh, giữ gìn văn hóa Bắc Ninh, cũng là văn hóa Việt Nam.

Bà Cindy Wu, thành viên Hội Đồng Quản Trị Học Khu El Monte Mountain View, đại diện bà Fiona Ma, bộ trưởng Tài Chánh tiểu bang California, và Dân Biểu Trí Tạ cùng tặng bằng tưởng lục đến hội.

Ban Văn Nghệ Quan Họ Bắc Ninh trong tiết mục “Ngồi Tựa Mạn Thuyền.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Người tham dự được xem một “video clip” trình bày quá trình 20 năm thành lập hội, được sự trợ giúp hết lòng của nhiều thành phần trong cộng đồng để có được kết quả thành tựu như hôm nay.

Chương trình khai mạc với tiết mục trình diện của ban cố vấn, ban chấp hành, và lì xì đầu năm.

Tiếp đến là Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày hai tác phẩm “Viễn Du” và “Xe Chỉ Luồn Kim,” dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đỗ Hoàng Tú với nhiều sắc thái mới lạ. Và nhóm thiếu nhi Lê Hồng Quang với bức họa đồng quê thanh bình qua làn điệu Cò Lả, do các em Ban Hợp Ca Tóc Xanh-Lê Hồng Quang trình bày.

Bài “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” do liền chị Xuân Mai (thứ ba từ trái) và Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng trình bày. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiết mục kế tiếp là Nga Mi hát bài “Chân Quê” theo điệu Chầu Văn, phỏng thơ Nguyễn Bính. Sau đó là các tiết mục văn nghệ của các nhóm thân hữu Lê Hồng Quang-Ban Hợp Ca Tóc Xanh, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, Nhóm Múa Vân Thu, cùng các nghệ sĩ Nga Mi, Ngọc Đoàn, Tammy, do xướng ngôn viên Nhã Lan và Bác Sĩ Nguyễn Xuân Vinh điều hợp chương trình.

Hầu hết các tiết mục trình diễn qua các làn điệu Quan Họ, Chầu Văn, Ca Trù (Ả Đào), Cò Lả, Chèo Cổ Đào Liễu,… với tài năng của những nghệ nhân cho thấy sự tuyệt vời của nghệ thuật Quan Họ Bắc Ninh.

Đoàn văn nghệ Quan Họ Bắc Ninh trong tiết mục “Khách Đến Chơi Nhà.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bác Sĩ Đặng Trần Hào, người làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh, cho hay “Phù Đổng là vùng đất địa linh nhân kiệt thuộc xứ Kinh Bắc xưa, nổi tiếng về lịch sử và truyền thống văn hóa, là một làng văn học ở miền Bắc, nơi có đền Phù Đổng, là quê hương của người anh hùng Thánh Gióng thần thoại đánh tan giặc Ân thời vua Hùng thứ sáu.”

Ông chia sẻ: “Cách sống của người Bắc Ninh luôn theo tôn chỉ ‘Tôn Sư Trọng Đạo’ và giúp đỡ nhau, nhất là trong làng có chùa Kiến Sơ, là nguồn gốc của Trời Đất. Lý Công Uẩn cũng tu ở chùa đó. Sau này ông lên ngôi gây dựng nhà Hậu Lý, hiệu là Lý Thái Tổ, cho dời đô về Thăng Long, lập nên Văn Miếu, là nét văn hóa cổ nhất Việt Nam. Văn học Bắc Ninh không thua kém ai, với 562 vị khoa bảng gồm 544 vị tiến sĩ và 18 vị phó bảng, chiếm đầu bảng về học vị cả nước thời bấy giờ từ Bắc vào Nam, từ khoa thi đầu tiên 1075 đến khoa thi cuối cùng 1919.”

Bà Ngô Tuyết Mai (trái), cựu hội trưởng Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California, và Nha Sĩ Caroline Hiền Đỗ, hội trưởng đương nhiệm, cảm ơn sự trợ giúp của tất cả mọi người cho sự phát triển của hội. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tiếp: “Người Bắc Ninh sống theo nguyên lý nhân bản ‘Trời Đất Chi Nhân,’ nếu không có nhân thì lấy ai là nhân chứng cho đạo. Vì thế đạo của người Việt là nguyên lý sống không thay đổi từ xưa tới nay, chính là tình thương yêu giúp đỡ nhau, xây dựng để tiến hóa. Hội Xuân Bắc Ninh hôm nay rất vui khi tôi gặp lại được người cùng quê, trong cảnh ‘Tha hương ngộ cố tri,’ thật quý hóa trong đời.”

Giáo Sư Isabelle Thu Giang Nguyễn, dạy tiếng Việt tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cho hay năm nào bà cũng cùng phu quân Nguyễn Toản từ Washington, DC về tham dự Hội Xuân Bắc Ninh.

Bà chia sẻ: “Từ khi tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận văn hóa Bắc Ninh là nền văn hóa phi vật thể, người Bắc Ninh ai cũng hãnh diện. Chúng tôi nghĩ nên cố gắng làm cho cộng đồng Bắc Ninh với nền văn hóa ngày càng lớn mạnh, để thế hệ trẻ sau này ở hải ngoại biết đến, và gìn giữ truyền thống tốt đẹp của tổ tiên.”

Toàn thể ca nghệ sĩ, ban chấp hành, ban cố vấn Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California đồng ca “Bắc Ninh Hải Ngoại Xuân Ca.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà tiếp: “Là con dân Bắc Ninh, tôi rất ấn tượng chủ đề của hội năm nay là ‘Hướng Tới Tương Lai,’ với nhiều thế hệ trẻ tham gia. Sự cách biệt về tư tưởng giữa bố mẹ và con cái ở xứ Mỹ là đáng tiếc, nhưng rất mừng là Hội Bắc Ninh đã có thế hệ tiếp nối qua những tiết mục văn nghệ có các em trình diễn, thật tuyệt vời.”

Màn văn nghệ cuốn hút người thưởng thức với nhiều kỹ thuật múa độc đáo do nghệ nhân Đoàn Ngọc trình diễn, trong màn Hát Hầu Đồng “Cô Đôi Thượng Ngàn,” theo điệu Chầu Văn, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Kết thúc chương trình là khi tất cả ca nghệ sĩ hân hoan hợp ca “Bắc Ninh Hải Ngoại Xuân Ca,” hẹn nhau đón chào mùa Xuân tới cùng nhiều lưu luyến lúc chia tay. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT