Friday, March 29, 2024

Đồng hương Đại Lộc lần đầu hội ngộ sau 43 năm

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Xa nhau, tản lạc nhau đã 43 năm mà lòng lúc nào cũng nhớ về nhau trên miền quê hương Đại Lộc. Nay mới tổ chức được cuộc họp mặt đầu tiên, thật là niềm vui khôn xiết.”

Đó là lời ông Nguyễn Đức Bạn, một cựu quân nhân Nha Kỹ Thuật, trưởng Nhóm Đại Lộc Quê Ta và cũng là trưởng ban tổ chức lần đầu tiên cho đồng hương Đại Lộc có cơ hội gặp lại nhau, nói với phóng viên nhật báo Người Việt.

Vào sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu, đồng hương Đại Lộc theo lời mời gọi của Nhóm Đại Lộc Quê Ta đến nhà hàng Diamond Seafood Palace trên đường Lampson, thành phố Garden Grove, để tìm lại nhau sau một thời gian gần nửa thế kỷ xa vắng.

Hai mươi ba bàn tiệc đầy kín chỗ. Ngay từ trước giờ ấn định là 10 giờ sáng, nhiều người đã tới, phần nhiều đứng ở bên ngoài để mong tìm lại được nhiều người thân quen nhất.

Tìm được rồi là kéo nhau vào nơi tiếp tân ngoài cửa nhờ các bạn nhiếp ảnh của ban tổ chức chụp cho một tấm hình lấy liền để ghi lại được giây phút sum vầy bấy lâu mong mỏi. Trong lúc đó nhiều người khác, nhất là phái nữ thì triệt để khai thác chiếc smartphone của mình để ghi mọi hình ảnh của người thân, bạn hữu. Không khí thật là nhộn nhịp vui tươi qua những nụ cười trìu mến trao nhau, những vòng tay đầy tình, đầy nghĩa.

Và, những câu chuyện trao nhau “từ ngày đó mi đi nơi nào mà chẳng gặp bao giờ…”

Trong không khí rôm rả ấy, ban tổ chức phải dành ra hơn một tiếng đồng hồ sau giờ ấn định mới khai mạc được.

Ông Nguyễn Đức Bạn tâm tình cùng bà con Đại Lộc. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Hơn 200 người cùng cất lên tiếng quốc ca ngày nào vào mỗi sáng Thứ Hai đầu tuần tại các công sở, trường học và đơn vị. Tiếng đồng ca nghe có như mạnh mẽ hơn từ những lồng ngực vừa mới qua những phút vui hội ngộ. Để rồi vào phút mặc niệm, mọi tiếng động im bặt để mọi người cùng tưởng nhớ đến những đứa con yêu của Đại Lộc đã hy sinh trong cuộc chiến tranh khốc liệt trước năm 1975 mà Đại Lộc là một trong những vùng đất lửa đạn tơi bời.

Trong không khí bồi hồi xúc động ấy, nữ MC Bùi Thị Nhung, người sanh ra và lớn lên ở thôn Hoán Mỹ, xã Lộc Hương, quận Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, thân ái mời ông Nguyễn Đức Bạn lên chào mừng bà con Đại Lộc Quê Ta khai mạc chương trình.

Với giọng không nén được xúc động, ông Bạn cố nói to hơn lời chào đến tất cả mọi người có mặt hôm nay.

“Xin chào bà con quyến thuộc, bà con thân hữu Đại Lộc gần xa, chào các mẹ, chào các chị, chào các bạn trẻ và chào cả các em bé nữa. Và, còn nữa, chào các bạn từ xa cũng về, nào các bạn ở Seattle đâu, vâng; Illinois đâu, vâng; San Jose đâu, vâng; Las Vegas đâu, vâng; và cả từ Việt Nam qua nữa, vâng; xin chào tất cả, chào tất cả, cả những dâu rể của Đại Lộc nữa… Buổi hội ngộ hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau sau 43 năm tản lạc, biết bao câu chuyện cho chúng ta kể cho nhau, hỏi thăm nhau, cùng nhau nhắc nhớ đến quê hương Đại Lộc,” ông nói.

“Sau Tháng Tư, 1975, chúng ta đã như những con chiên lạc bầy trên đường trốn chạy Cộng Sản. Nay may mắn chúng ta còn được gặp nhau lại để có dịp nhắc đến quê hương, ôn lại những kỷ niệm vui buồn của một thời quá khứ, dù có gian lao vất vả vì chiến tranh nhưng cũng đầy tình thương yêu, đùm bọc. Đừng bao giờ chúng ta phản bội quê hương vì quê hương là một phần đời của chúng ta, là máu thịt là mồ hôi nước mắt của nhiều đời tổ tiên…,” ông bùi ngùi nói.

Ngưng một chút, ông Bạn tiếp: “Buổi họp mặt hôm nay, xin được xác định chỉ là một cuộc vui hội ngộ, thắm đượm tình quê hương. Sẽ không có những lời tuyên bố, tuyên cáo cũng không phải là một buổi văn nghệ mà chỉ có những tiếng hát cây nhà lá vườn Đại Lộc để chúng ta gom tròn nỗi nhớ Đại Lộc. Lát nữa sau bữa ăn, chúng ta sẽ dành cho nhau những phút tìm nhau trong số người hiện diện tại 23 bàn trong nhà hàng này.”

Ông Đỗ Xuân Quang trình diễn một đoạn Hò Đại Lộc, Quảng Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Tiếp đó MC Bùi Thị Nhung cho biết, sau khi tìm lại được nhau, ban tổ chức sẽ thực hiện một cuộc trưng cầu ý kiến mọi người về hai điểm, một là sau buổi hội ngộ này có nên thành lập một tổ chức Ái Hữu Đại Lộc hay không, và hai là địa điểm tổ chức sẽ cố định ở một nơi hay sẽ luân phiên ở nhiều nơi khác nhau.

Chương trình sau đó được một số anh chị em Đại Lộc tiếp tục lên trình bày cảm xúc của mình đối với quê hương Đại Lộc.

Ông Nguyễn Văn Ảnh, một thành viên của ban tổ chức, thao thao bất tuyệt về tình cảm gắn bó với quê hương Đại Lộc trong hơn nửa tiếng đồng hồ.

Còn ông Bùi Thế Kiệt giới thiệu ông Đỗ Xuân Quang, một truyền nhân của một nghệ nhân danh tiếng Đại Lộc, về nghệ thuật “Hò Khoan” Đại Lộc Quảng Nam mà nay hầu như thất truyền. Sau đó, ông Quang trình diễn một đoạn ca hò Đại Lộc. Chấm dứt bài hò, ông Quang được mọi người dành cho những tràng vỗ tay thật trìu mến.

Nói về Đại Lộc, ông Nguyễn Đức Bạn cho biết Đại Lộc là một trong tám quận của tỉnh Quảng Nam. Vị trí của Đại Lộc là nằm bên sông Thu Bồn. Trong chiến tranh Việt Nam trước 1975, Đại Lộc bị ảnh hưởng của chiến tranh khá lớn.

Trong quận có một vùng phải quy định là vùng oanh kích tự do vì quân Cộng Sản Bắc Việt cùng du kích địa phương thường xuyên xâm nhập phá hoại, nhưng người dân Đại Lộc vẫn bám lấy quê hương, rất ít người bỏ đi xứ khác cho đến ngày 30 Tháng Tư, 1975, thì có đến 80% đến 90% phải chạy vô miền Nam và đi di tản ra xứ người.

Ông Bạn mong rằng sau cuộc hội ngộ lần đầu này, bà con Đại Lộc ở hải ngoại sẽ thành lập được một Hội Ái Hữu Đại Lộc để làm nơi quy tụ lại với nhau. Mọi chi tiết xin liên lạc với Nhóm Đại Lộc Quê Ta qua số điện thoại Nguyễn Đức Bạn (657) 900-6925, Nguyễn Văn Ảnh (805) 587-1519. (Nguyên Huy)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT