Đồng hương khắp nơi viếng thăm linh cữu Bác Sĩ Phạm Gia Cổn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo đồng hương khắp nơi, cùng đại diện nhiều đoàn thể, hội đoàn quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) viếng thăm linh cữu Bác Sĩ Phạm Gia Cổn tại chùa Bảo Quang, Santa Ana, vào trưa Thứ Năm, 8 Tháng Mười Hai.

Đồng hương niệm hương trước bàn thờ cố Bác Sĩ Phạm Gia Cổn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Lúc 12 giờ trưa, ban tổ chức, gia đình tang quyến và gia đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc tề tựu tại chánh điện chùa Bảo Quang để lễ Phật và cầu nguyện cho hương linh của Bác Sĩ Cổn. Sau đó, ban tổ chức cùng gia quyến đón linh cữu bác sĩ vào Vãng Sanh Đường chùa Bảo Quang.

Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh, hiền thê của bác sĩ, tâm tình cùng mọi người: “Ngày 30 Tháng Tám, anh Cổn và tôi dắt tay nhau cùng với hai nhân chứng ra quận hạt ký tên vào tờ hôn thú. Đó là một ngày rất vui của hai chúng tôi. Đến ngày 30 Tháng Mười Một, đúng ba tháng sau, tôi khóc vì mất anh! Có nhiều lúc tôi tự giận mình và cứ suy nghĩ rằng, suốt năm năm vừa qua, chúng tôi sống với nhau trong yên bình hạnh phúc, nhưng vừa đến lúc hai chúng tôi quyết định chính thức đến với nhau, chỉ ba tháng sau thì anh Cổn ra đi.”

“Nhiều lúc tôi cứ nghĩ rằng, nếu chúng tôi không thành hôn, có thể tôi và anh được sống chung thêm năm hoặc mười năm nữa để có những ngày chúng tôi chung vui hạnh phúc bên nhau. Vì vậy, có những lúc tôi đổ lỗi trách trời, hay tại sao định mệnh lại đến với chúng tôi cay nghiệt như vậy. Thế nhưng, nghĩ cho cùng thì việc chính thức lấy nhau đã làm cho chúng tôi vui rất nhiều,” bà Kiều Hạnh cho biết thêm.

Bà kể tiếp: “Anh đã mua cái khung hình và để tờ giá thú của chúng tôi vào khung hình đó. Anh nói với tôi là anh sẽ để khung hình này trên bàn làm việc của anh, và hằng ngày anh nhìn vào nó thì cũng đủ hạnh phúc rồi. Anh Cổn đã từng nói với tôi là tất cả những sự việc đã xảy ra trên đời này đều là có sự sắp đặt sẵn cả. Có phúc thì cũng phải có họa. Nhưng nếu mình cứ nương theo nó mà đi, thì phúc sẽ không quá nhiều và họa cũng sẽ giảm đi. Anh đã dạy tôi điều đó, và tôi luôn thâm tâm về điều đó.”

Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh, hiền thê của Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau lễ niệm hương là nghi thức phủ cờ VNCH lên quan tài của cố Đại Úy Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, Quân Y Binh Chủng Nhảy Dù Quân Lực VNCH, do Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận đảm trách.

Cố Bác Sĩ Phạm Gia Cổn cũng là vị chưởng môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc.

Bác Sĩ Vương Đức Hậu, đại diện Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc, chia sẻ: “Cách đây vài hôm, sau khi thầy mất, chúng tôi đã tụ họp với nhau để bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm đẹp thân thương với thầy ở phòng tập Khí Công Hoàng Hạc. Nói về bác sĩ chưởng môn, tôi thiết nghĩ không có gì chính xác hơn bằng nghe những lời thố lộ từ chính học viên. Có những học viên chỉ mới học được vài tháng, có những học viên đã được trên năm, mười năm luyện tập với thầy.”

“Một đồng môn đã xúc động tâm tình, ‘Biết nói sao cho hết những tận tụy hy sinh của vị chưởng môn đã dành tất cả thời gian còn lại của đời mình cho Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc để làm tăng sức khỏe cho nhiều người.’ Bác sĩ chưởng môn là một kẻ sĩ, một bậc trượng phu văn võ song toàn, đầu đội trời, chân đạp đất. Ông là người sống ngay thẳng, đầy khí phách,” Bác Sĩ Hậu nói thêm.

Nghi thức phủ cờ VNCH lên quan tài của cố Bác Sĩ Phạm Gia Cổn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bác Sĩ Phạm Gia Cổn cũng là một nhạc sĩ, với danh hiệu Mạc Vũ, ông từng sáng tác nhiều bài nhạc trước 1975. Trong tang lễ, cựu Đại Úy Nhảy Dù Ngọc Đăng hát bài “Một Ngày Mũ Đỏ, Một Đời Cho Mũ Đỏ” sáng tác của nhạc sĩ Mạc Vũ-Phạm Gia Cổn.

Vì là một võ sư, nên Bác Sĩ Cổn cũng đang giữ chức vụ cố vấn chuyên môn của Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới.

Võ sư Hoàng Phong Phillip Nguyễn, phó chủ tịch tổng hội, nói: “Võ sư Bác Sĩ Phạm Gia Cổn là vị võ sư rất trọng tinh thần võ đạo, một người thầy, người anh đáng kính của chúng tôi. Ông ra đi để lại nhiều thương tiếc cho những thành viên trong tổng hội nói riêng, và chung cho nền võ đạo của Việt Nam và thế giới.”

Cựu Trung Tá Nhảy Dù VNCH La Trinh Tường, nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù, kể lại cuộc đời binh nghiệp cố Đại Úy Bác Sĩ Phạm Gia Cổn của Binh Chủng Nhảy Dù Quân Lực VNCH: “Sau khi tốt nghiệp ngành y khoa tại Sài Gòn năm 1971, cũng như bao chàng trai nước Việt trong thời tao loạn, Bác Sĩ Cổn đã gia nhập Quân Lực VNCH. Ông theo học Khóa 18 Quân Y Hiện Dịch. Sau khi ra trường, ông tình nguyện về Tiểu Đoàn Quân Y Sư Đoàn Nhảy Dù khi vừa tốt nghiệp Khóa 157 Nhảy Dù, cũng là lúc chiến cuộc bùng phát với Hè Đỏ Lửa 1972. Với tư cách là một y sĩ trưởng Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù, Bác Sĩ Cổn chỉ huy trung đội quân y và đã tham chiến cả ba mặt trận Kon Tum, An Lộc và Quảng Trị.”

Các cựu chiến sĩ Nhảy Dù VNCH chào từ biệt cố Đại Úy Bác Sĩ Phạm Gia Cổn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Là một cấp chỉ huy bình tĩnh và gan dạ, bác sĩ đã nhận lãnh tám lần tuyên dương công trạng với tám huy chương Anh Dũng Bội Tinh, trong đó có một Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu, một huy chương mà ít có bác sĩ được trao tặng. Không những thế, Bác Sĩ Cổn đã được đặc cách thăng cấp đại úy tại mặt trận An Lộc,” ông Tường cho biết thêm.

Ông Tường nói tiếp: “Rời trạm cứu thương của Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù, ông đã được điều về Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn Quân Y Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Quân tại căn cứ Hiệp Khánh ở Huế. Tại đây, Bác sĩ Cổn đã được cử làm y sĩ trưởng bệnh viện Đỗ Vinh Hành Quân và bệnh viện Phú Bài, phụ trách di tản thương binh Nhảy Dù về hậu cứ. Với trách nhiệm này, ông đã tiếp tục khi Sư Đoàn Nhảy Dù chuyển quân vào Đà Nẵng để ngăn chặn địch quân tấn công từ quận Thường Đức, với trận chiến ác liệt trên đỉnh đồi 1062. Vào cuối năm 1974, Bác Sĩ Cổn đã được đề cử đại đội trưởng Đại Đội 2 Quân Y Sư Đoàn Nhảy Dù. Năm 1975, ông nhận chức vụ y sĩ trưởng Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù Quân Lực VNCH.”

Cũng theo cựu Trung Tá La Trinh Tường, với những thành tích và công trang trên, Mũ Đỏ cố Bác Sĩ Phạm Gia Cổn xứng đáng nhận lãnh nghi thức phủ cờ VNCH do Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và Vùng Phụ Cận đảm trách.

Gia đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc biểu diễn bài quyền số 1 trước linh cữu võ sư chưởng môn Phạm Gia Cổn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Giáo Sư Bác Sĩ Phạm Gia Cổn-nhạc sĩ Mạc Vũ, võ sư chưởng môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc phục vụ xã hội trong tinh thần Y, Võ, Nhạc.

Bác Sĩ Phạm Gia Cổn từng là giáo sư giảng dạy 28 năm tại đại học UCLA, chuyên ngành gây mê và trị đau nhức. Ông đồng thời cũng từng là chủ tịch Hội Y Sĩ Việt Nam, Nam California.

Ngoài y khoa, võ thuật, Bác Sĩ Cổn cũng là một tay kèn saxophone có tiếng trong giới âm nhạc vùng Little Saigon và là người sáng lập ban nhạc The Star Band, có trình diễn tại một số sinh hoạt cộng đồng.

Vào trưa Thứ Sáu là lễ Di Quan Bác Sĩ Phạm Gia Cổn đến Gateway Crematory, Fullerton. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT