Thursday, March 28, 2024

Ðồng hương Ngọc Cục tổ chức đại hội lần thứ 30

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Trong niềm tự hào và lòng biết ơn tiền nhân, Hội Ðồng Hương Ngọc Cục Hải Ngoại vừa trang trọng mừng lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và kính nhớ sáu vị hiển thánh tử đạo của làng tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Tám.

Ðây cũng là đại hội lần thứ 30 của hội, do ban trị sự đứng ra tổ chức.

Trước khi vào Thánh Lễ, bà Ðoàn Ðức Tế, hội viên, đọc phần dẫn lễ: “Hôm nay, đồng hương Ngọc Cục Hải Ngoại quy tụ về đây để mừng Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ Ngọc Cục, và tôn vinh sáu vị thánh tử đạo tổ tiên đồng hương của làng. Trong Thánh Lễ, chúng ta cùng tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã đưa hồn xác Ðức Mẹ về Trời và đã ban cho quê hương chúng ta 48 vị anh hùng tử đạo, trong đó có sáu vị đã được tôn vinh lên hàng hiển thánh. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa quy tụ đồng hương Ngọc Cục đang sống tại quê nhà và hải ngoại thành một tổ chức để chia sẻ, nâng đỡ nhau trong cuộc sống và cùng góp sức xây dựng quê hương xứ sở.”

Cũng theo phần dẫn lễ, tuy cách xa quê mẹ nửa vòng trái đất, mọi người vẫn hướng về xứ sở để cầu nguyện cho con dân Ngọc Cục, dù lương hay giáo, đang sống tại hải ngoại hoặc ở quê nhà, luôn sống trong an bình và sự chở che của Thiên Chúa. Và họ cũng không quên cầu nguyện cho hội nhân ngày kỷ niệm lập hội được 30 năm, và xin Ðức Mẹ và các thánh tử đạo làng Ngọc Cục cầu bầu cho con dân Ngọc Cục và nhất là cho giới trẻ của hội trong giai đoạn mới này.

Ðồng hương Ngọc Cục rước Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Và cũng không quên cầu nguyện cho những người đã khuất, trong đó có những vị là tổ tiên, ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và các thánh tử đạo luôn ban cho mọi con dân đồng hương Ngọc Cục sống với ngọn lửa tình yêu, hy sinh cuộc sống để cho mọi người trở thành men và muối làm dậy thúng bột và ướp mặn xã hội xung quanh hầu nước Chúa mỗi ngày mỗi lan rộng hơn. Xin cho mọi người biết sống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau để cùng nắm tay nhau tiến về quê Trời,” bà Tế nói thêm.

Thánh Lễ do Linh Mục Mai Khải Hoàn làm chủ tế. Sau thánh lễ là phần hôn kính xương các Thánh Tử Ðạo Ðồng Hương.

Sau lời cảm tạ của hội trưởng Nguyễn Mạnh Lâu, ông Hùng Nguyễn, thành viên ban tổ chức, có vài lời chia sẻ với mọi người.

Ông nói: “Ban tổ chức muốn nhắc nhở các em về quê hương và di sản của tiền nhân. Sau đây là vài điểm đáng nhớ về làng. Làng Ngọc Cục, cũng được gọi là Ngọc Tiên ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh. Phía Bắc của làng giáp ranh làng Hành Thiện, phía Tây là sông Ninh Cơ, phía Ðông là làng Lục Thủy. Cách thành phố Nam Ðịnh 29 cây số và cách Hà Nội 122 cây số về hướng Tây Bắc.”

“Ðặc sản của làng Ngọc Cục là gạo nếp dự (gạo ngự tiến vua), chuối ngự, cam đường (tiến vua), bắp cải ngọt, và dâu nuôi tằm. Làng này có hai giáo họ và hai nhà thờ. Ðó là đền thờ Thánh Vinh Sơn tại họ Phú Yên (xây năm 1889) và nhà thờ Ngọc Cục,” ông Hùng cho biết thêm.

Kế đến, ban tổ chức mời quan khách và đồng hương Ngọc Cục sang phòng hội của Trung Tâm Công Giáo dự tiệc.

Một chương trình văn nghệ đầy ắp tình đồng hương xa xứ do ca đoàn và đồng hương của Ngọc Cục đóng góp, đặc biệt có tiếng hát của nữ ca sĩ Carol Kim. Xen kẽ phần văn nghệ có cuộc thi đố vui có thưởng dành cho giới trẻ, các câu hỏi được ban tổ chức dựa vào chi tiết về làng Ngọc Cục.

Chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” của đồng hương Ngọc Cục. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Lâu cho biết: “Năm nay là năm thứ hai giới trẻ được các cụ giao trách nhiệm để điều hành hội. Mục đích là các cụ muốn giới trẻ đứng ra để tiếp tục truyền thống của ông bà để lại. Nhưng cái khó khăn là giới trẻ có những người được sinh ra từ bên Mỹ, nên họ không hiểu gì về quê hương hay truyền thống của người dân ở làng Ngọc Cục. Nhưng trong hội này, giới trẻ tham dự rất đông, trình độ kiến thức của họ cũng có. Thế nên, vấn đề hướng dẫn mấy em để được hiểu biết về truyền thống của Ngọc Cục cũng không nan giải lắm.”

Có nhiều nhân vật có tiếng tăm ở Little Saigon không phải là dân làng Ngọc Cục cũng đến tham dự.

Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, hội trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Ðịnh, cho biết: “Tôi không phải là người làng Ngọc Cục, nhưng vợ của tôi là gốc dân của làng này. Vì thế, chúng tôi thường đến tham dự những buổi tổ chức của hội hàng năm.”

Theo nữ ca sĩ Carol Kim, bà không phải là dân của làng Ngọc Cục, nhưng bà thường đến giúp trong chương trình văn nghệ do hội tổ chức, vì chồng của bà là người dân làng Ngọc Cục.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, cư dân Garden Grove, người dân gốc ở Hà Nam, cho biết: “Tôi là một tín đồ Công Giáo, nhưng không phải là hội viên của Ngọc Cục. Tôi thường đến đây để cầu nguyện, và hôm nay, tình cờ tôi được biết có Hội Ðồng Hương Ngọc Cục tổ chức Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và đại hội 30 thành lập của hội, nên tôi xin ban tổ chức cho tôi được tham dự đại hội này, vì chúng tôi cũng đều là những tín đồ Công Giáo, và tôi cũng rất thích sự gắn bó của những người trong hội này.”

Mời độc giả xem phóng sự “Họa sĩ ViVi – Người tô điểm ký ức tuổi thơ”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT