Trà Nhiên/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Một vụ đốt pháo lậu “long trời lở đất” ở Garden Grove tối Chủ Nhật, 4 Tháng Bảy, vừa qua làm chín người bị thương, trong đó có năm người được đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, tình trạng đốt pháo lậu nhân ngày Lễ Độc Lập gây thiệt hại nhiều nơi ở Garden Grove.

Theo báo cáo của cảnh sát Garden Grove, cơ quan này nhận được một video tố cáo hai nghi can đốt pháo tự chế, khiến chín người bị thương. Sự việc xảy ra trên đường Rosita Place, gần góc đường Westminster và đường Euclid.
Ngay sau đó, đội xử lý bom Orange County được điều đến hiện trường. Vụ nổ nghiêm trọng đến mức làm hư một số xe đậu xung quanh, làm vỡ kiếng xe và cửa sổ của ngôi nhà gần đó.
Ông Tom DaRe, cảnh sát trưởng Garden Grove, cho nhật báo Người Việt biết trong số chín người bị thương có năm người nhập viện, trong đó có một bé trai, 8 tuổi, bị thương ở mắt.
Anh Quang Hoàng, nhà gần chỗ bắn pháo lậu, tường thuật lại sự việc kinh hoàng đêm hôm trước.
“Họ đốt pháo trước khu apartment bên kia. Họ bắn một cú mà nổ lớn lắm, làm cái nhà tôi rung chuyển như động đất,” anh Quang vừa kể vừa chỉ tay về đống tro tàn sau đêm “ăn chơi” cách đó không xa.
Trong khi đó, thông báo của thành phố, sở cảnh sát, và Sở Cứu Hỏa Orange County (OCFA) cho biết nhân viên phải làm việc xuyên suốt đêm lễ vì nhiều người gọi điện thoại báo cáo tình trạng đốt pháo bông lậu.
Hôm Thứ Ba, 6 Tháng Bảy, qua điện thoại, ông Ron Roberts, một chỉ huy của OCFA, phụ trách bốn thành phố Garden Grove, Los Alamitos, Seal Beach, và Westminster, cập nhật một số chi tiết về các vụ cháy với phóng viên nhật báo Người Việt.
“Năm nay, các cơ quan làm việc cật lực để bảo đảm an toàn cho cư dân. Có ba trường hợp liên quan đến cháy do bắn pháo không rõ nguồn gốc được xác nhận ở Garden Grove, và một chỗ khác thì ở Westminster,” ông nói.

Nhiều cư dân gọi điện thoại báo cáo vấn nạn bắn pháo gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là cháy.
Trên đường Norma Lane, gần góc Chapman Ave, có hàng cây cọ bị cháy rụi do pháo lậu gây ra. Sự việc này còn khiến chiếc xe đậu gần đó bị hư hại nặng nề.
Vị cảnh sát trưởng còn cho biết thêm ông cử 24 cảnh sát viên đi tuần tra các điểm bắn pháo lậu.
Kết quả, có 77 trường hợp bị phạt vì đốt pháo lậu, với số tiền phạt mỗi lần là $1,000. Đây là mức vi phạm cao đáng kể so với năm ngoái, khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Ông DaRe cho biết thêm: “Nhân viên công lực tận mắt thấy các vụ đốt pháo lậu từ xa và đến ngay hiện trường vì phân biệt được pháo lậu như thế nào, vì nó được bắn thẳng lên không trung và nổ ngay tức khắc. Ngoài ra, pháo lậu thì không có nhãn của tiểu bang.”
Theo ông DaRe, mỗi năm thành phố phạt khoảng 70 trường hợp đốt pháo lậu, ngoại trừ năm ngoái do đại dịch, chỉ có 19 trường hợp.
“Quý vị nên biết rằng bắt người bắn pháo lậu không phải là nhiệm vụ của cảnh sát. Trách nhiệm của cảnh sát là bảo vệ cư dân và cộng đồng. Cho nên, mọi người cần ngưng việc bắn pháo lậu vô lý này lại,” ông DaRe nhấn mạnh.
Biết rằng, bắn pháo bông là một phần không thể thiếu của Lễ Độc Lập, nhưng “vui thôi, đừng vui quá” gây ảnh hưởng tai hại đến cộng đồng, ông cho biết thêm.
Theo cảnh sát Garden Grove, ngoài 77 giấy phạt, cơ quan công lực này còn nhận được 167 cú điện thoại liên quan đến pháo lậu trong đêm 4 Tháng Bảy. Ngoài ra, còn có 245 cú khác phàn nàn tình trạng đốt pháo trong bốn ngày, từ 1 đến 5 Tháng Bảy.
Ngoài ra, nhiều cư dân đăng hình ảnh và cập nhật tình hình có phần bạo loạn đêm kỷ niệm độc lập nước Mỹ lần thứ 245 trên trang Facebook Residents and Friends of Garden Grove, CA.

Cô Lisa Alvarado, cư dân Garden Grove, thành viên của trang Facebook ẩn nêu trên, tâm sự rằng cô trưởng thành ở Garden Grove và không ngờ rằng “việc bắn pháo lậu xấu hổ này ngày càng hoành hành ở thành phố.”
Cô Alvarado cũng chính là người cập nhật hình ảnh ngọn lửa thiêu rụi hàng cây cọ ở trên đường Norma Lane lên trang Facebook.
Cô Alvarado kể: “Tôi thấy cột khói đen trên trời cách nhà gần hai block đường, rồi tất cả hàng xóm đều thấy lửa bốc cháy dữ dội ở đầu ngọn cây.”
“Mọi người đều chạy đến khu có đám cháy và thấy lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa trong 10 phút,” cô kể lại. “Tôi mừng vì không có ai bị thương hay nhà cửa bị thiệt hại nặng trừ chiếc xe đậu trước hàng cây.”
Khi được hỏi chuyện này, Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn cho biết bà rất bất bình trước việc đốt pháo bất hợp pháp mặc dù thành phố đã mở chiến dịch ngăn chặn và cảnh cáo mạnh mẽ tình trạng này.
“Pháo lậu có tiếng nổ lớn ‘long trời’ gây ảnh hưởng nặng nề đến các vị cựu chiến binh vì một số họ bị chấn động tâm lý do chiến tranh,” bà Thu-Hà nói.
Bà cũng cho biết thêm là tiếng nổ của pháo lậu làm thú cưng như chó dễ bị kích động và hoảng loạn.
Nhật báo The Orange Couty Register cũng đưa tin hôm Thứ Ba, 6 Tháng Bảy, là hàng chục thú cưng ở Orange County thất lạc do tiếng pháo bông trong dịp lễ vừa qua.
“Đa số các quầy bán pháo trước lễ ở khắp nơi là hợp pháp và để gây quỹ cho các tổ chức bất vụ lợi. Lễ Độc Lập thì đương nhiên là phải bắn pháo bông, nhưng chúng tôi mong quý vị đốt pháo trong phạm vi an toàn, và hợp pháp để thưởng thức ngày lễ đúng nghĩa,” vị nghị viên nhắn nhủ. [đ.d.]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































